Dự án anime Dragon Ball Super 2 sắp sửa mang kỹ thuật "Chia tách tinh thần" lên màn ảnh, mở ra lý thuyết cho thấy Vegeta hoàn toàn có thể tự biến bản thân thành một Quả Cầu Kênh Khi di động mà không cần đổi màu tóc.
Dragon Ball Super 2 đưa kỹ thuật độc lạ của Vegeta tại hành tinh Yardrat lên màn ảnh

Màn tăng cường sức mạnh tiếp theo của Vegeta có thể sẽ không đi kèm với một màu tóc mới. Dragon Ball Super 2, phần anime tiếp theo mang tên Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, đang trong quá trình sản xuất và sẽ chuyển thể arc Moro - nơi Vegeta học được kỹ thuật Chia tách tinh thần (Forced Spirit Fission).
Trong manga, anh đã dùng nó để rút lượng năng lượng cướp đoạt từ Moro, sau đó gom nguồn năng lượng của bạn bè và truyền cho Goku. Nếu hướng nguồn năng lượng đó vào chính bản thân, Vegeta có thể trở thành một Quả Cầu Kênh Khi di động, rút năng lượng từ các sinh vật sống và biến nó thành ki của riêng mình. Điều này chưa xảy ra trong thực tế, nhưng nền tảng thì đã có sẵn.
Lần tái xuất này, series sẽ chuyển thể arc Tù Nhân Của Đội Tuần Tra Ngân Hà, đưa Goku và Vegeta gia nhập lực lượng cảnh sát vũ trụ để đối đầu Moro. Gã phù thủy hàng nghìn năm tuổi chuyên nuốt chửng năng lượng sống của toàn bộ các hành tinh này từng khiến cả hai nếm mùi thất bại tủi hổ khi hút sạch năng lượng và đập tan trạng thái Saiyan của họ.
Vì vậy, cả hai chia ra các hướng riêng để luyện tập. Goku rèn luyện Bản Năng Vô Cực cùng Thiên Sứ Merus, trong khi Vegeta hướng đến Yardrat - hành tinh mà Goku từng học kỹ thuật Dịch Chuyển Tức Thời.
Tại đó, Vegeta đã học được Chia tách tinh thần, một kỹ năng mà Goku chưa từng học. Nói một cách đơn giản, nó cho phép anh tách và kiểm soát năng lượng bên trong một mục tiêu. Anh có thể đảo ngược các phép hợp thể, phá vỡ các dạng hấp thụ, và thậm chí giải phóng các linh hồn bị giam cầm.
Vegeta đã trình làng tuyệt kỹ này ngay trong chương 61 manga, tạo nên một cột mốc bùng nổ. Cứ mỗi cú đấm giáng xuống, anh lại đánh văng lượng năng lượng cướp đoạt ra khỏi cơ thể Moro. Không để nó lãng phí, Hoàng tử Saiyan đã trả lại toàn bộ nguồn sống đó về đúng nơi xuất phát, mang lại sự sống cho hàng loạt người Namek trên hành tinh mới.
Điều đó nói lên rất nhiều điều về Vegeta. Đây chính là người từng xuất hiện ở Namek để truy tìm Ngọc Rồng, và giờ lại là người trả lại sự sống cho người Namek.
Thậm chí, Vegeta còn "gáy" cực gắt rằng mình đủ sức phân tách Piccolo trở lại thành Nail và Kami bất cứ lúc nào. Màn gỡ gạc đầy tự hào này chắc chắn sẽ làm bùng nổ màn ảnh nhỏ khi anime lên sóng. Ở trận lượt đi, Moro là kẻ vắt kiệt năng lượng của Vegeta, nhưng Chia tách tinh thần đã giúp anh lật kèo ngoạn mục trong trận tái đấu
Cách Vegeta có thể biến Chia tách tinh thần thành vũ khí

Gợi ý rõ nhất nằm ở chương 66. Moro đã hợp thể với chính Trái Đất, và Vegeta phải đấm xuống mặt đất để làm hắn "xì hơi" bằng cách xé bỏ năng lượng tinh thần của hắn. Tuy nhiên, Vegeta chỉ có thể duy trì việc đó trong một khoảng thời gian trước khi kiệt sức. Lúc này, Piccolo đã đặt ra một câu hỏi đơn giản: liệu Vegeta có thể vận hành kỹ thuật này theo chiều ngược lại, thu thập năng lượng từ mọi người và đưa cho Goku? Anh hoàn toàn làm được.
Sau khi gom ki của mọi người và hòa cùng nguồn năng lượng của chính mình, Vegeta đã điều hướng dòng chảy này tới chỗ Goku. Sự tiếp sức kịp thời từ ki thần thánh của Uub đã giúp Goku khôi phục Bản Năng Vô Cực Hoàn Hảo, hóa thành khổng lồ đè bẹp Moro.
Xét theo lý thuyết, tuyệt kỹ của Vegeta đi ngược lại Quả Cầu Kênh Khi, nhưng anh vẫn hoàn thành xuất sắc công đoạn gom năng lượng. Điều duy nhất anh chưa làm là giữ nguồn ki đó lại. Nếu bao bọc lượng năng lượng khổng lồ ấy quanh mình thay vì ném đi, Hoàng tử Saiyan hoàn toàn có thể tự biến bản thân thành một Quả Cầu Kênh Khi sống.
Kịch bản này thực sự mang màu sắc đầy duyên nợ. Nhớ lại trận chiến với Kid Buu năm xưa, chính Vegeta là người nảy ra ý tưởng dùng Ngọc Rồng hồi sinh Trái Đất rồi kêu gọi loài người gom ki cho Quả Cầu Kênh Khi của Goku - dù lời kêu gọi đó từng bị phớt lờ cho đến khi Mr. Satan ra tay.
Tất nhiên, đây hiện vẫn chỉ là lý thuyết do fan đặt ra chứ chưa được xác nhận chính thức. Bản thân manga cũng vạch rõ giới hạn: Vegeta chỉ có thể rút năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi kiệt sức. Dẫu vậy, khi arc Moro chuẩn bị đổ bộ màn ảnh nhỏ, thứ vũ khí độc dị nhất của Hoàng tử Saiyan rõ ràng chưa bao giờ đầy hứa hẹn đến thế.
Ảnh: Shueisha
Bảo Lâm