Mới đây, Neymar và Thiago Mendes lại khiến người hâm mộ chú ý khi mối hiềm khích giữa hai người tiếp tục được khơi lại trong trận Santos đối đầu Vasco tại giải VĐQG Brazil. Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ lần lượt bắt tay nhau trong màn chào hỏi truyền thống. Neymar vẫn vui vẻ bắt tay nhaững người xung quanh, nhưng khi đến lượt Thiago Mendes, tiền vệ của Vasco lại từ chối đưa tay.
Neymar chỉ biết cười gượng rồi bước qua để tiếp tục chào các trọng tài. Khoảnh khắc ngắn ngủi này nhanh chóng gây chú ý bởi đây không phải lần đầu hai cầu thủ Brazil có màn đối đầu căng thẳng. Mối thù giữa họ đã kéo dài tới 6 năm, bắt nguồn từ một pha vào bóng nghiêm trọng tại Ligue 1.
Mọi chuyện bắt đầu từ pha vào bóng khiến Neymar rời sân bằng cáng
Năm 2020, khi Neymar còn khoác áo PSG, tiền đạo người Brazil có cuộc đối đầu với Lyon của Thiago Mendes. Trong trận đấu, Mendes thực hiện một pha vào bóng muộn khiến Neymar bị đau và phải rời sân bằng cáng. Hình ảnh Neymar nằm trên cáng với những giọt nước mắt đã trở thành khoảnh khắc gây ám ảnh.
Sau khi VAR xem xét, Mendes bị truất quyền thi đấu và sau đó nhận án treo giò 3 trận. Neymar được chẩn đoán bong gân mắt cá chân và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng.
Sự việc không dừng lại trên sân cỏ. Cha của Neymar, ông Neymar Santos Sr, sau đó công khai chỉ trích Mendes trên mạng xã hội. Trong khi đó, Mendes lên tiếng xin lỗi nhưng cho biết bản thân và gia đình đã phải nhận nhiều lời đe dọa, lăng mạ sau vụ việc.
6 năm sau vẫn chưa thể làm lành
Tưởng rằng thời gian có thể khiến mọi chuyện lắng xuống, nhưng tháng 2/2026, Neymar và Mendes lại một lần nữa đối đầu trong màu áo Santos và Vasco. Neymar nổi giận sau khi bị phạm lỗi và trực tiếp đối chất với Mendes. Hai người sau đó liên tục lời qua tiếng lại.
Trong một tình huống căng thẳng, Neymar ngã xuống sân sau khi Mendes chạm vào mặt anh. Cả hai cùng nhận thẻ vàng nhưng vẫn không ngừng tranh cãi. Neymar thậm chí nhắc lại chính pha bóng năm xưa khiến anh phải nghỉ thi đấu khi còn ở PSG.
"Nó lúc nào cũng muốn gây chuyện, lúc nào cũng muốn tỏ ra cứng rắn, lúc nào cũng như vậy", Neymar nói. Ngôi sao Santos thậm chí không ngần ngại gọi đối thủ là "kẻ ngốc" và nhắc lại rằng Mendes từng khiến anh chấn thương. "Nó đã từng làm tôi bị thương khi tôi còn ở PSG, hôm nay lại đe dọa tôi. Hãy xem nó có đủ bản lĩnh để làm tôi bị thương một lần nữa hay không", Neymar gay gắt.
Neymar đáp trả theo cách ngọt ngào nhất
Nếu màn từ chối bắt tay cho thấy mối quan hệ giữa hai người vẫn chẳng mấy tốt đẹp, Neymar lại có cách đáp trả đầy ấn tượng trên sân cỏ. Trong cuộc chạm trán mới nhất, Santos của Neymar đã đè bẹp Vasco với tỷ số 3-0.
Neymar không chỉ có màn trở lại đầy ấn tượng mà còn cùng đội bóng giành chiến thắng cách biệt trước chính đối thủ được xem là "kỳ phùng địch thủ" của mình. Sáu năm sau pha va chạm định mệnh tại Pháp, Neymar và Thiago Mendes vẫn chưa thể bắt tay làm hòa. Và với những gì diễn ra trước trận đấu mới nhất, cuộc đối đầu giữa hai ngôi sao Brazil dường như vẫn còn rất nhiều chương chưa được khép lại.
Tú Tú.
