Đưa con đi học mẫu giáo, giao tận tay cho giáo viên, ít phút sau bố bàng hoàng thấy con đang ngoài đường: Nguyên nhân gây phẫn nộ

Đưa con đi học mẫu giáo, giao tận tay cho giáo viên, ít phút sau bố bàng hoàng thấy con đang ngoài đường: Nguyên nhân gây phẫn nộ

Thứ 4, 02/04/2025 18:11
Rõ ràng ông đã đưa bé đến trường, vậy tại sao con lại xuất hiện ở đây?

Một vụ việc xảy ra tại Trịnh Châu, Hà Nam, Trung Quốc đã cảnh tỉnh nhiều bậc phụ huynh. Theo đó, ông Vương là chủ một quán ăn nhỏ. Mỗi buổi sáng, việc quan trọng nhất của ông là đưa con gái Tịnh Tịnh đến trường mẫu giáo.

Một buổi sáng, như thường lệ, đúng 8 giờ 30 phút, ông Vương đưa con gái đến cổng trường. Ông nhìn theo cô giáo nắm tay con mình bước vào bên trong, cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn, ông mới yên tâm rời đi, tiếp tục công việc mua nguyên liệu cho nhà hàng.

Thế nhưng, khi vừa mua xong thực phẩm và chuẩn bị quay về, ông bàng hoàng nhìn thấy cảnh tượng khiến tim mình thắt lại: Tịnh Tịnh đang ngồi phía sau xe máy điện của một người phụ nữ lạ mặt.

Anh Vương

Khoảnh khắc hoảng loạn: Con gái biến mất khỏi trường

Trong đầu ông Vương, hàng loạt suy nghĩ đáng sợ lóe lên. Hai chân ông không thể kiểm soát, lập tức lao về phía con gái. Rõ ràng ông đã đưa bé đến trường, vậy tại sao con lại xuất hiện ở đây?

Trong khi đó, lúc 8 giờ 59 phút, giáo viên chủ nhiệm của Tịnh Tịnh gọi điện cho mẹ bé, thông báo rằng hôm nay bé không đến lớp.

Nhận được tin, mẹ của Tịnh Tịnh hoảng hốt gọi ngay cho chồng. Nhưng ông Vương vẫn khẳng định chắc chắn rằng đã tận tay giao con cho giáo viên, thậm chí còn thấy cô giáo dắt con vào trong.

Nghĩ rằng có thể giáo viên nhầm lẫn, ông Vương tắt máy rồi tiếp tục mua sắm. Nhưng ngay sau đó, khi đến chợ, ông lại bắt gặp cảnh tượng không tưởng.

Không suy nghĩ nhiều, ông Vương lao đến, vội ôm chầm lấy con gái, sợ hãi rằng bé có thể biến mất một lần nữa.

Tin nhắn của nhà trường lúc 8:59 báo với gia đình anh Vương con anh mất tích. Dòng chữ màu tím trong ảnh: 学校发现孩子不见了 - Trường học phát hiện đứa trẻ không thấy đâu.

Chuyện gì đã xảy ra?

Khi đã chắc chắn con mình an toàn, ông Vương mới quay sang hỏi người phụ nữ lạ mặt.

Người phụ nữ nhìn ông bằng ánh mắt trách móc, trách ông quá bất cẩn, để lạc con mà không hề hay biết.

Hóa ra, vào sáng hôm đó, khi đi ngang qua chợ, bà thấy một bé gái đi bộ một mình, không có người lớn bên cạnh. Khi hỏi chuyện, bé chỉ nói rằng mình bị lạc và không nhớ đường đến trường, đã đi lang thang gần 2 km.

Thấy vậy, người phụ nữ quyết định giúp bé tìm lại người thân hoặc đưa bé về trường. Nhưng Tịnh Tịnh chỉ nhớ rằng bố đang đi chợ, nên bà đã chở bé đến khu vực này để tìm kiếm.

Nghe xong, ông Vương vừa bớt lo lắng nhưng cũng tràn đầy phẫn nộ. Tại sao con gái ông, người ông tận tay giao cho giáo viên, lại có thể lạc xa đến vậy?

Không thể chấp nhận sự vô trách nhiệm này, ông lập tức đưa con quay lại trường mẫu giáo để đòi lời giải thích.

Những lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý nhà trường

Vừa đến nơi, ông Vương lập tức tìm gặp hiệu trưởng và kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, hiệu trưởng liên tục xin lỗi và cam kết sẽ điều tra ngay lập tức.

Sau khi kiểm tra camera và hỏi lại giáo viên, sự thật gây hoảng hốt đã được làm rõ:

Sáng hôm đó, bảo vệ trường xin nghỉ, nên cổng trường không được giám sát nghiêm ngặt như thường lệ. Khi giáo viên dẫn Tịnh Tịnh vào lớp, chỉ lơ là một chút, bé đã lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Không có ai kiểm soát cổng, bé dễ dàng tự mở cửa và bước ra ngoài. Vì không có hệ thống điểm danh chặt chẽ, giáo viên mãi 30 phút sau mới nhận ra bé mất tích, lúc đó mới báo cho gia đình.

Hiệu trưởng trường mẫu giáo trả lời phỏng vấn của báo chí

Biết được sự thật này, ông Vương vừa tức giận vừa sợ hãi.

Ông tức giận vì sự tắc trách của trường học, coi nhẹ sự an toàn của trẻ nhỏ. Đồng thời, ông cũng rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh nếu không có người tốt giúp đỡ, điều gì có thể đã xảy ra với con gái ông?

Ngay lập tức, ông yêu cầu trường phải chịu trách nhiệm và cam kết tăng cường các biện pháp an toàn để ngăn chặn sự cố tương tự.

Hiệu trưởng không thể bào chữa, chỉ biết xin lỗi và cam kết sẽ có biện pháp xử lý nghiêm túc. Sau cuộc trao đổi, trường đồng ý bồi thường hợp lý và tiến hành cải tổ lại quy trình an toàn.

Phẫn nộ của cộng đồng mạng

Khi sự việc được lan truyền, nhiều cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ sự lỏng lẻo của nhà trường.

"Trường mẫu giáo phải là nơi có quy định an ninh chặt chẽ nhất, nhưng ngay cả việc quản lý ra vào cũng có sơ hở lớn như vậy, làm sao phụ huynh yên tâm?".

"Làm sao một bé gái có thể đi bộ 2 km mà không ai để ý? Suốt đoạn đường đó, bé có gặp nguy hiểm nào khác không?". 

Những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải, khiến nhiều người lo lắng về mức độ an toàn của trẻ nhỏ trong trường học.

Hồi chuông cảnh báo về an toàn trẻ em

Theo số liệu thống kê, hầu hết các vụ trẻ mất tích hoặc bị bắt cóc đều xảy ra trên đường đi học hoặc gần trường. Chỉ trong chiến dịch “Đoàn viên” của cảnh sát Trung Quốc, 8.307 trẻ em bị mất tích đã được tìm thấy.

Tuy nhiên, phía sau con số đó là hàng ngàn gia đình vẫn đang đau khổ tìm con.

Vào tháng 10 năm 2024, một sự việc tương tự xảy ra ở Liễu Châu:

Một bé trai 3 tuổi lặng lẽ rời khỏi trường mẫu giáo và bị lạc. Dù nhiều người qua đường hỏi thăm, bé sợ hãi, không dám trả lời. Mãi đến khi gặp cảnh sát, bé mới dám kể lại câu chuyện và được giúp đỡ tìm mẹ.

Sự việc tuy có cái kết an toàn, nhưng cũng cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn nếu trẻ không được giám sát chặt chẽ.

Cha mẹ và nhà trường: Ai sẽ bảo vệ trẻ em?

Trẻ nhỏ chưa có ý thức tự bảo vệ. Vì vậy:

✔ Phụ huynh không thể chủ quan. Họ cần dạy trẻ các kỹ năng an toàn thông qua truyện kể, trò chơi, thực hành để bé biết cách xử lý tình huống nguy hiểm.

✔ Nhà trường cần siết chặt quy trình an toàn, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ việc ra vào, đồng thời tổ chức các buổi giáo dục kỹ năng thoát hiểm cho trẻ.

✔ Cộng đồng cần nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ nhỏ, sẵn sàng hỗ trợ khi phát hiện trẻ đi lạc.

An toàn trẻ em không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là nhiệm vụ của cả xã hội. Chỉ khi tất cả cùng chung tay, trẻ em mới có thể lớn lên trong một môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc.

Thanh Hương

Cùng tác giả

Đặc sản Đắk Lắk vừa đắng vừa chát nhưng "Gia đình Haha" lại tấm tắc khen ngon, Giao Heo cũng từng khẳng định: Hương vị không thể tìm thấy ở bất cứ đâu!

Thứ 6, 19/09/2025 09:45
Theo cảm nhận của TikToker Giao Heo thì món ăn này 'đăng đắng nhè nhẹ xen lẫn vị chát dịu'.
Cùng chuyên mục

Hành trình Tập đoàn TH đồng hành cùng WeDo thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn trẻ nhỏ

Thứ 6, 19/12/2025 13:45
“Cine Phiêu Lưu Ký” do TH true YOGURT TOPKID đồng hành cùng WeDo 2025 đã mang điện ảnh, sáng tạo và dinh dưỡng đến với hàng nghìn học sinh tiểu học tại TP.HCM, góp phần nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn trẻ thơ.

Xe điện bán chạy nhất Trung Quốc sắp về Việt Nam, 400km/lần sạc

Thứ 6, 19/12/2025 13:22
Xe điện bán chạy nhất Trung Quốc Geely EX2 sắp về Việt Nam; Porsche 911 Turbo 30 tuổi đấu giá 22 tỷ đồng, gây “sốc” giới sưu tầm xe cổ; Kia Carnival “Hoàng gia” giá ngang Mercedes C-200.

Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc bị điều tra

Thứ 6, 19/12/2025 13:21
Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, nơi đào tạo nhiều ngôi sao nổi tiếng, đang bị điều tra vì nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Facebook sẽ thu tiền người dùng

Thứ 6, 19/12/2025 13:18
Facebook đang thử nghiệm chính sách mới, bắt đầu từ ngày 16/12.

3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày

Thứ 6, 19/12/2025 13:18
Thanh Nhàn, Đình Bắc, Trung Kiên, cả 3 anh đang hot nhất U22 Việt Nam!
     
Nổi bật trong ngày

Truy nã Khương Văn Thành sinh năm 1989

Thứ 5, 18/12/2025 08:08
Khương Văn Thành bị truy nã vì gây ra nhiều vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

NSND Trần Ly Ly: “Tôi nhận lời ngay lập tức, không suy nghĩ”

Thứ 5, 18/12/2025 10:43
"Tôi nghĩ đây trước hết là một cái duyên. Khi chương trình tìm đến chúng tôi, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Tôi nhận lời ngay lập tức, không phải suy nghĩ gì cả", NSND Trần Ly Ly nói.

"Thủy quái" trăm kg trên sông Đồng Nai ví như "báu vật" ở ĐNÁ đang đối mặt nguy cơ lớn

Thứ 5, 18/12/2025 12:00
Từng được xem là "báu vật" của những dòng sông lớn, loài cá nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á này đang dần vắng bóng trên sông Đồng Nai.

Tạm giữ đôi bạn thân Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công

Thứ 5, 18/12/2025 14:44
Đôi bạn thân do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau thủ dao trong người đi cướp tài sản. Thấy bà L. đi xe, 2 thanh niên vượt lên chặn đầu xe kề dao vào cổ người phụ nữ cướp điện thoại và tiền tẩu thoát.

Ngoài khơi Nhật Bản đang diễn ra hiện tượng kỳ quái nhất trên Trái đất

Thứ 5, 18/12/2025 15:45
“Tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết từ "ngạc nhiên" có phải là từ đúng hay không”.
xe.nguoiduatin.vn