Gumayusi chỉ ra một sự thật về T1
Như đã biết, trong kỳ chuyển nhượng cuối mùa giải 2025, Gumayusi đã rời T1 để đầu quân cho HLE sau khi cùng đội tuyển này hoàn thành 3-peat CKTG cũng như đạt FMVP. Có thể nói, sự nghiệp của Gumayusi ở T1 đã gần như trọn vẹn, khi anh chỉ thiếu duy nhất chiếc cúp MSI. Tuy nhiên, giải đấu đầu tiên mà Gumayusi tham dự cùng HLE đã kết thúc với thất bại 3-2 trước chính đội tuyển cũ T1. Và mới đây, cựu sao T1 đã có những chia sẻ xung quanh quyết định ra đi của mình.
Cụ thể, đương kim vô địch CKTG 2025 cho biết: "Tôi nghĩ rằng nếu tôi muốn trở thành tuyển thủ giỏi nhất thế giới một ngày nào đó, tôi sẽ không thể ở lại T1 được. Không phải vì tôi không thích T1 hay lý do gì khác, mà tôi nghĩ tôi luôn muốn xây dựng sự nghiệp của riêng mình. Vì vậy, tôi nghĩ thời điểm hiện tại (khi vừa vô địch CKTG và đạt FMVP) là thời điểm thích hợp".
Đồng thời, Gumayusi cũng nhận định đội tuyển cũ của mình rất mạnh và nhất là vị trí của Faker. Tuy nhiên, Gumayusi cũng tự tin sẽ có thể vượt qua được đội tuyển cũ trong các trận đấu sắp tới. "Tôi nghĩ cách chứng minh điều đó là thể hiện tốt nhất vào năm tới".
Chia sẻ của Gumayusi cũng nhấn mạnh thử thách khi ở T1
Thực tế, việc các tuyển thủ muốn rời T1 sau khi đã có được thành công là chuyện không còn quá xa lạ. Nhưng từ trước đến nay, những tuyển thủ rời T1 và vẫn gặt hái vinh quang có thể nói là chỉ đếm được trong vỏn vẹn 1 bàn tay, gồm Duke và Scout. Ngay cả đội trưởng MaRin hay những Impact, Piglet... xưa nay cũng chưa từng làm được. Do đó, có thể nói là Gumayusi đã tự mang đến một thử thách cực đại, khó hơn cả vô địch CKTG cho bản thân.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, Gumayusi ra đi sau một năm thăng trầm và khi vừa đạt các vinh quang cùng T1 cũng là một lựa chọn phù hợp. Không như những người đàn anh trước đây, Gumayusi hiện vẫn còn rất trẻ và phong độ vẫn còn rất cao. Do đó, anh có thể sẽ là ngoại lệ tiếp theo, chứng tỏ rằng bản thân vẫn có thể thành công dù không còn sát cánh cùng Faker nữa.
Nam Minh
