Đối đầu Campuchia, HLV Kim Sang-sik bất ngờ xếp Quang Hải xếp cao nhất, trong khi Hai Long, Tuấn Hải đá như những tiền đạo lùi trong sơ đồ 3-4-3. Trong khi đó, bên phía Campuchia, HLV sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch ở đội hình xuất phát với sơ đồ quen thuộc 4-4-2.
Những phút đầu trận, tuyển Campuchia thi đấu đấu đầy tự tin còn các học trò của HLV Kim Sang-sik cũng không vội tăng tốc. Tuy nhiên, càng đá, tuyển Việt Nam càng tạo ra áp lực lớn hơn về phía cầu môn của tuyển Campuchia.
Thay vì triển khai những đường bóng dài, HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các cầu thủ đá lối bóng ngắn, phối hợp nhỏ để làm giãn hệ thống phòng ngự của đối thủ. Sự cơ động ở tuyến giữa giúp đội chủ nhà nắm hoàn toàn thế trận.
Dù vậy, bàn thắng lại không đến với tuyển Việt Nam nhờ một pha phối hợp mà thay vào đó là sự toả sáng cá nhân của Hai Long. Phút 26, đội chủ nhà được hưởng đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng hơn 20m với góc sút rộng. Hai Long tung ra cú sút chân phải tuyệt đẹp đưa bóng găm vào góc gần, khiến pha bay người của thủ môn Keo Soksela mang ý nghĩa minh hoạ.

Tuyệt phẩm của Hai Long giúp tinh thần của các cầu thủ Việt Nam hưng phấn hơn. Đội chủ nhà tiếp tục tạo ra sức ép về phía cầu môn Campuchia. Tuy nhiên, Triệu Việt Hưng bên cánh trái lại chơi không hiệu quả, và HLV Kim Sang-sik tất nhiên đã nhìn ra vấn đề. HLV Kim mau chóng rút Việt Hưng để tung Văn Vĩ vào sân.
Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng bởi Văn Vĩ đã chơi rất hay sau khi vào sân. Chỉ ít phút thi đấu, chính cầu thủ này đã toả sáng để giúp tuyển Việt Nam có bàn thứ hai. Phút 35, sau pha tạt bóng của đồng đội bên phía cánh phải, Văn Vĩ xâm nhập vòng cấm và tung ra pha dứt điểm chính xác nâng tỉ số lên 2-0.
Về phía Campuchia, họ không thể hiện được nhiều trong suốt hiệp đầu tiên. Ngoài việc mắc lỗi ở hệ thống phòng ngự, hàng công của họ chỉ tạo được một vài tình huống lên bóng đáng chú ý, tuy nhiên sự thiếu sắc bén của các chân sút khiến đội khách không tạo ra nhiều khó khăn cho Đình Triệu.
Với 2 bàn dẫn trước sau 45 phút, người hâm mộ có lẽ sẽ hình dung ra một bữa tiệc bàn thắng, và các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục phô diễn sức mạnh tấn công. Tuy nhiên, điều trái ngược đã xảy ra. Tuyển Việt Nam rất thiếu hiệu quả và còn mắc lỗi dẫn tới việc phải nhận bàn thua trong hiệp hai.

Tiến Linh vào sân thay Tuấn Hải từ ngay đầu hiệp 2, nhưng do chưa đạt thể trạng tốt nhất, QBV Việt Nam chơi khá mờ nhạt trên sân.
Thời điểm phút 60, HLV Kim Sang-sik tỏ ra rất không hài lòng sau một pha xử lý lỗi của các cầu thủ áo đỏ. Pha mất bóng tạo cơ hội cho Campuchia tổ chức phản công, một tiền vệ từ cánh trái căn ngang vào trong, nhưng may cho tuyển Việt Nam bởi Rontana ở cự ly gần và không bị ai kèm lại đệm bóng trượt.
Thế nhưng, tuyển Campuchia cũng không phải quá tiếc nuối sau cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ. Bởi chỉ 4 phút sau đó, đội khách đã có được bàn gỡ. Tự cự ly chừng 25m, Bong Samuel sút xa rất đẹp mắt, Đình Triệu bay người hết cỡ nhưng không thể đẩy bóng.

Những phút sau đó, do Quang Hải, Hoàng Đức đã rời sân, tuyển Việt Nam chơi rời rạc sau khi Tiến Anh, Châu Ngọc Quang vào sân.
Tuyển Việt Nam không còn duy trì được sức ép cần thiết trên mặt trận tấn công để có thể làm khó hàng phòng ngự Campuchia. Thậm chí, HLV Kim Sang-sik còn thêm nhiều lần tỏ vẻ không hài lòng sau khi các cầu thủ tuyển Việt Nam mắc lỗi chuyền hỏng.
Do không thể ghi thêm bàn thắng, trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 cho tuyển Việt Nam. Về cơ bản, các học trò của HLV Kim Sang-sik còn bộc lộ khá nhiều khiếm khuyết trong hiệp hai. Sự chênh lệch giữa đội hình chính và các nhân tố dự bị vẫn còn rất rõ nét.
Nếu không cải thiện tình hình, tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với mối lo lớn khi bước vào giải đấu quan trọng trước mắt, đó là vòng loại Asian Cup 2027.
Tỷ số chung cuộc:
Đội hình:
Việt Nam: Nguyễn Đình Triệu - Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh - Triệu Việt Hưng, Doãn Ngọc Tân, Nguyễn Hoàng Đức, Vũ Văn Thanh - Nguyễn Hai Long, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Quang Hải.
Campuchia: Keo Soksela (1), Takaki Ose (3), Kan Mo (4), Yudai Ogawa (6), Sieng Chanthea (9), Nieto (10), Nicolas Taylor (11), Sos Souhana (12), Hav Soknet (14), Sin Kakada (17), Ouk Sovann (18).
Bình luận tiêu biểu (0)