Ảnh, clip: Hà Nội chìm trong những ngày giá rét nhất từ đầu Đông
Thứ 5, 22/01/2026 09:00
Trong hai ngày 22 và 23/1, Hà Nội tiếp tục chìm trong đợt rét đậm, rét hại khi không khí lạnh tăng cường mạnh.
Clip: Như Hoàn
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, trong hai ngày 22 và 23/1, trời Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc thổi liên tục khiến cảm giác rét buốt càng rõ rệt, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tốiTheo dự báo, đến ngày 24 và 25/1, không khí lạnh sẽ suy yếu dần, nền nhiệt có xu hướng nhích lên
Ghi nhận sáng 22/1, Hà Nội khoác lên mình gam màu xám lạnh quen thuộc của mùa đông
Trời mưa lất phất, nhiệt độ dao động từ 11 đến 13 độ C, có nơi thấp hơn. Trên nhiều tuyến phố, người đi đường đều kín mít áo khoác dày, khăn quàng, găng tay, thậm chí áo mưa được tận dụng như một lớp chắn gióAi cũm bịt kín để chắn gióGăng tay thành vật dụng bất ly thân với những người đi xe máy để tránh rétCác em nhỏ được bố mẹ trùm kín Một sinh viên năm hai cho biết sáng nay mất khá lâu mới có thể ra khỏi giường vì trời quá lạnh. Đứng chờ xe buýt ngoài đường, gió lạnh thổi trực diện khiến cảm giác rét buốt tăng lên rõ rệt. Dù vậy, vì lịch học quan trọng nên vẫn cố gắng đi, chỉ mong vào đến lớp thì đỡ lạnh hơn.Nhiều người vẫn ngồi bên những quán vỉa hè uống trà Những món ăn nóng hổi trở thành đồ ăn sáng yêu thíchNgười dân thưởng thức bát phở nóng ấm ngon lành trong ngày đông lạnhTại khu vực Hồ Tây, dù rét buốt nhưng vẫn có không ít người cao tuổi duy trì thói quen tập thể dục.Một bác cao tuổi chia sẻ: “Sáng nay lạnh thật, ra khỏi nhà cũng phải đắn đo một lúc, nhưng tôi quen tập thể dục ở Hồ Tây mấy chục năm nay rồi. Ngày nào không ra vận động là thấy người nặng nề lắm. Mặc thêm áo, khởi động kỹ một chút là tập vẫn ổn, tập xong còn thấy người ấm lên.”Nhiều người đốt củi sưởi ấm ven đườngKhông khí Tết đã bắt đầu len lỏi khắp phố phườngMặc dù vậy, giữa cái lạnh cắt da, phố Hoàng Cầu vẫn ghi nhận cảnh người dân xếp hàng mua vàng Dòng người ngồi san sát, tay đút túi áo, thỉnh thoảng xuýt xoa vì lạnh nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến lượtTheo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ đêm 22 đến hết ngày 23/1, Hà Nội tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm thành phố phổ biến từ 12 đến 14 độ C, các khu vực ngoại thành từ 11 đến 13 độ CSang ngày 24 và 25/1, không khí lạnh ổn định và suy yếu dần, trời nhiều mây, không mưa, trưa và chiều có lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày 25/1 dự báo đạt khoảng 20 đến 22 độ C, mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho người dân Thủ đô
Một video hậu trường chụp ảnh lan truyền trên TikTok khiến nhiều người bật cười khi phát hiện bí quyết tác nghiệp của nhiếp ảnh gia không nằm trong máy ảnh, mà ở một xấp giấy in kín các kiểu tạo dáng và góc chụp quen thuộc.
Realme Neo8 đánh dấu bước dịch chuyển của dòng Neo lên phân khúc cao hơn, với cấu hình Snapdragon 8 Gen 5, pin silicon carbon dung lượng lớn và loạt tính năng tối ưu chơi game, trong đó có chế độ chạy game PC cục bộ.
Cubot KingKong Mini 4 là mẫu smartphone hiếm hoi trên thị trường hiện nay đi theo hướng nhỏ gọn thực sự, tập trung vào độ bền và pin, trong bối cảnh phần lớn điện thoại đều ngày càng to và nặng.
Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc dù rất đau đớn, nhưng U23 Việt Nam cần sớm đứng lên, chiến đấu cho tương lai, trước mắt là gặp U23 Hàn Quốc ngày 23/1.
Không chỉ dừng lại ở Garmin Pay, Garmin Việt Nam vừa chính thức hợp tác cùng MoMo, đưa thanh toán QR trực tiếp lên đồng hồ thông minh. Bước đi này giúp người dùng thanh toán và nhận tiền ngay trên cổ tay, phù hợp hơn với thói quen chi tiêu số đang tăng tốc mạnh mẽ tại Việt Nam.
Trong vòng một thập kỷ, phân khúc sedan cỡ D chứng kiến cuộc thoái trào mạnh mẽ khi hàng loạt tên tuổi rời bỏ cuộc chơi. Trước áp lực từ làn sóng xe gầm cao và đa dụng, 7 mẫu xe lần lượt biến mất, và có thể con số này sẽ tiếp tục không dừng lại.