Khoảng 17h40 ngày 24/3, tại số 3 ngõ 218 Lĩnh Nam (Hoàng Mai, Hà Nội), xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực tầng 2 ngôi nhà 7 tầng. Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.
Phát hiện có cháy, anh P.C.T (SN 1994, sinh sống tại ngôi nhà) hô hoán mọi người xung quanh báo cho lực lượng PCCC&CNCH.
Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ngoài anh T. còn có 6 người khác là bố, mẹ, vợ, 3 người con của anh T, cùng 1 người phụ nữ mắc kẹt bên trong.
Clip: Phá mái tôn cứu người trong nhà 6 tầng bốc cháy. (Nguồn: VietnamNet)
Trong lúc lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường, khói lửa đã bốc lên dữ dội. Giữa thời khắc nguy cấp, ông Nguyễn Văn Đáp và Nguyễn Văn Nghĩa (đang làm việc tại công trình bên cạnh) cùng nhiều người dân khác đã nhanh chóng tìm cách cứu những người mắc kẹt.
Ông Nguyễn Văn Đáp và ông Nguyễn Văn Nghĩa cảm thấy vui vì đã góp sức cứu được các nạn nhân. (Ảnh: VietnamNet)
“Nghe tiếng tri hô, tôi chạy vội lên tầng 6, bắc thang rồi leo sang ngôi nhà đang cháy. Khoảng cách giữa hai nhà chỉ chừng 1,6-1,8m nhưng phía dưới là khoảng không hun hút”, ông Nghĩa kể lại trên VietnamNet.
Tiếp cận được tầng tum, trước mắt ông là lớp mái tôn và hệ thống cửa sắt quây kín. Trong làn khói dày đặc, ông Nghĩa dùng thanh sắt hộp đập phá mái tôn, vừa để thoát khói, vừa "mở đường sống" cho những người bên trong.
Ông Nghĩa tâm sự, lúc đó tình thế rất cấp bách, thấy tính mạng hàng xóm bị đe dọa, nên ông và người dân đã không nề hà nguy hiểm để lao vào hỗ trợ.
Ông Nghĩa và người dân bắc thang cứu người. (Ảnh: Thanh niên)
Một người tham gia giúp đỡ khác là anh Nguyễn Văn Cường nói, người chồng (anh T. – PV) đã liên lạc được với vợ và xác định được nơi mắc kẹt.
Nhờ sự giúp đỡ của lực lượng PCCC&CNCH đã tìm thấy những người còn lại đang mắc kẹt, trong đó có vợ anh T. và 3 cháu nhỏ.
“Lúc đưa được cháu nhỏ ra ngoài và biết là không còn ai mắc kẹt bên trong thì chúng tôi rất mừng. Mọi người đều vỗ tay”, Tiền phong dẫn lời anh Cường nói.
Đại diện UBND phường Hoàng Mai cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thăm hỏi các nạn nhân được chăm sóc sức khỏe ở Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: Công an TP.Hà Nội)
Theo Công an TP.Hà Nội, đến khoảng 18h25 cùng ngày, đám cháy được dập tắt, không để cháy lan. Vụ cháy cũng không gây thiệt hại về người.
Công an TP.Hà Nội cũng cho biết, việc thành lập bổ sung và tổ chức công tác thường trực chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thêm nhiều vị trí trên toàn địa bàn đã rút ngắn bán kính "chạy cháy" của các đơn vị, qua đó tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.
Đồng thời, việc chủ hộ mở "lối thoát nạn khẩn cấp" đã giúp lực lượng chức năng và người dân kịp thời, nhanh chóng cứu được người thoát nạn an toàn.
