Tối 22/9, trên fanpage Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng nhà trường, đăng tâm thư gửi học sinh và phụ huynh sau trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ, khiến nhiều khu vực trên địa bàn thành phố ngập sâu.
Bức thư bắt đầu bằng sự lo lắng của người thầy trước tình hình thời tiết và hành trình trở về nhà của học sinh. Thầy cho biết nhiều em có thể đã bị ướt quần áo, sách vở, giày dép, thậm chí phải mất nhiều thời gian hơn thường lệ mới về đến nhà. Nhưng giữa những thứ có thể bị ướt hoặc hư hỏng sau một trận mưa, điều thầy quan tâm nhất lại là sự an toàn của học sinh.
Thầy nhắc các em cẩn thận khi di chuyển trong những ngày mưa bão, tránh những đoạn đường ngập sâu, chú ý cây xanh có nguy cơ gãy đổ, biển hiệu, mái che và những vật dụng có thể rơi xuống. Khi cần thiết, các em nên tìm nơi trú an toàn và liên hệ với gia đình để được hỗ trợ.
Sau lời dặn về việc đi lại, thầy Đảo đề cập đến một chuyện rất nhỏ là đôi giày của học sinh bị ướt. “Còn chuyện đôi giày thì... không sao cả!”, thầy viết.
Nếu giày bị ướt sau trận mưa, sáng 23/9, học sinh có thể đến trường bằng một đôi dép hoặc đôi giày khác, miễn phù hợp, sạch sẽ và bảo đảm an toàn. Nhà trường sẽ không trừ bất kỳ điểm rèn luyện nào chỉ vì học sinh phải thay giày do trời mưa.
Tuy nhiên, thông điệp chính trong bức thư không nằm ở chuyện học sinh có được đi dép đến trường hay không. Từ một đôi giày bị ướt, thầy Đảo muốn nhắn với học sinh và phụ huynh rằng những điều tưởng như nhỏ nhặt có thể chờ giải quyết, còn sự an toàn của các em mới là điều cần được đặt lên trước.
Thầy viết: “Một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của một con người”.
Theo thầy, điều quan trọng nhất là học sinh biết giữ an toàn cho bản thân, quan tâm đến những người xung quanh và trở về nhà bình an.
Với các bậc phụ huynh, thầy cũng gửi một lời nhắn riêng. Trong những ngày mưa bão, nếu hành trình đón con có thể lâu hơn thường lệ, cha mẹ hãy kiên nhẫn thêm một chút. “Có lẽ hôm nay, điều các con cần nhất không phải là một lời trách vì về muộn hay vì làm ướt đồ đạc, mà là một câu: ‘Con về nhà an toàn là được rồi!’”, thầy viết.
Chỉ một câu ngắn nhưng trở thành điểm nhấn của toàn bộ bức thư. Đó cũng là điều nhiều phụ huynh nhắc lại khi chia sẻ bài viết trên mạng xã hội.
Một phụ huynh bình luận: “Cảm ơn tâm thư của thầy. Gia đình cảm thấy ấm lòng và thật may mắn vì con được học ở ngôi trường có những thầy cô ấm áp, quan tâm tới học trò mình như vậy”.
Một tài khoản khác cho biết sau khi đọc bức thư, họ nhớ lại những ngày còn đi học ở Nha Trang. Trong những trận mưa bão, họ cũng từng nhận được những lời nhắn tương tự từ thầy cô.
Nhiều bình luận khác gửi lời cảm ơn đến thầy hiệu trưởng và các giáo viên, đồng thời mong những ngày mưa sớm qua để thầy trò nhà trường có một năm học thuận lợi.
Cuối thư, thầy Đảo tiếp tục dặn học sinh nếu bị ướt mưa thì thay quần áo khô, uống nước ấm, giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy không khỏe, các em cần báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân để được chăm sóc. “Thầy luôn ở đây, đồng hành cùng các em!”, thầy viết.
Trong một ngày mưa lớn khiến việc đi lại của người dân TP.HCM gặp nhiều khó khăn, bức thư của hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ được chia sẻ không phải bởi những lời lẽ cầu kỳ, mà bởi một thông điệp rất giản dị là sau tất cả, điều người lớn mong nhất vẫn là học sinh trở về nhà an toàn.
Một đôi giày có thể bị ướt, quần áo có thể phải thay, hành trình về nhà có thể lâu hơn bình thường. Những điều đó đều có thể giải quyết. Còn với một người thầy, chỉ cần học trò bình an trở về nhà, “là được rồi”.
Hân Ly
