HLV Cristiano Roland đang có hành trình vô cùng ấn tượng cùng U17 Việt Nam, với việc cùng các học trò giành quyền vào chơi trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026.
Sau 4 trận đấu, U17 Việt Nam ghi được 16 bàn thắng và mới chỉ để lọt lưới 1 lần. Lối đá tấn công đẹp mắt, phối hợp ăn ý cùng “bài vở” đa dạng giúp đội quân của HLV Roland nhận được nhiều lời ngợi khen.
Xa hơn, người hâm mộ còn kỳ vọng lứa U17 Việt Nam sẽ chơi tốt tại U17 Asian Cup vào tháng sau, qua đó giành vé dự U17 World Cup 2026. Còn nhớ vào năm ngoái, HLV Roland cũng từng xây dựng được một tập thể chơi ấn tượng. Tuy nhiên dù bất bại trước U17 Nhật Bản, U17 Australia và U17 UAE nhưng U17 Việt Nam chỉ xếp thứ 3 sau vòng bảng nên lỡ hẹn với World Cup.
Những gì đạt được trong hơn 1 năm qua giúp HLV Roland nhận được nhiều lời ngợi khen. Bản thân ông cũng là người có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam kể từ khi còn thi đấu.
Cristiano Roland sinh năm 1976 và sang Việt Nam khi đã bước sang tuổi 32. Tuy nhiên, với đẳng cấp của mình, cầu thủ người Brazil vẫn kịp gặt hái cho mình nhiều thành công.
Trong màu áo Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC), trung vệ đội trưởng Cristiano Roland trở thành trụ cột với khoảng 100 lần ra sân trong giai đoạn 2008-2013, ghi 6 bàn, góp công lớn trong hành trình vô địch V.League 2010 và 2013.
Sau khi vô địch V.League ở tuổi 37, Roland tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên sau đó 2 năm, anh bất ngờ quay trở lại thi đấu cho CLB Beira-Mar của Bồ Đào Nha ở mùa giải 2015/16. Đây cũng là đội bóng đầu tiên mà Roland khoác áo sau khi rời Brazil để sang châu Âu vào năm 1998.
Trong hành trình của mình tại Bồ Đào Nha, Roland từng 2 lần vô địch Cúp Quốc gia vào. Trung vệ này nâng cúp lần đầu cùng Beira-Mar ở mùa giải 1998/99. Đến năm 2002, anh chuyển tới Benfica, chơi 24 trận trong 3 năm và thêm 1 lần giành Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha ở mùa giải 2003/04.
Sau khi giải nghệ, Roland theo đuổi nghiệp HLV và V.League chính là nơi chắp cánh cho anh, với vị trí trợ lý cho HLV Phan Thanh Hùng tại CLB Bình Dương vào năm 2021.
Roland sau đó trở lại Bồ Đào Nha để hoàn thành nốt khóa học bằng A HLV, rồi tiếp tục chọn trở lại Việt Nam làm việc cho Trung tâm đào tạo trẻ Hà Nội vào năm 2023, rồi được VFF mời dẫn dắt U17 Việt Nam trong 2 năm qua.
“Thời điểm đá cho Benfica, HLV của tôi là José Antonio Camacho. Đó cũng là một kỷ niệm đáng nhớ khi tôi được đối đầu với nhiều đội bóng lớn. HLV Camacho đã giải thích rất nhiều điều cho chúng tôi và tôi nghĩ mỗi HLV mình từng cùng làm việc đều có điểm đặc biệt của mình, từ HLV Camacho cho đến Triệu Quang Hà, Nguyễn Hữu Thắng hay Phan Thanh Hùng.
Với Mourinho thì ai cũng biết ông ta là “Người đặc biệt”, như cách ông ấy tự nói về mình. Tất cả mọi người ở Bồ Đào Nha đều rất yêu quý ông ấy. Mourinho có những suy nghĩ rất đặc biệt và cũng đã làm được những điều rất đặc biệt. Tuy ông ấy không phải HLV từng dẫn dắt tôi nhưng tôi nghĩ Mourinho là một chiến lược gia giỏi và tôi ấn tượng vì điều đó.
Nhưng người đặc biệt nhất với tôi thì phải là HLV Phan Thanh Hùng. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, tôi đã đạt được chức vô địch cùng CLB với tư cách đội trưởng. Ngày ở Benfica tôi từng vô địch Cúp Quốc gia nhưng không phải trong vai trò đội trưởng. Bởi thế, những gì giành được cùng HLV Phan Thanh Hùng rất ý nghĩa với tôi.
Việc thu phục được nhân tâm các cầu thủ là kinh nghiệm quý báu của ông ấy. HLV Phan Thanh Hùng đã làm việc rất nhiều năm và thành công cùng với Hà Nội T&T rồi Than Quảng Ninh. Chúng tôi luôn tin vào những ý tưởng của ông ấy và thực tế là ông ấy đã giúp tôi trở thành nhà vô địch”, HLV Roland chia sẻ với người viết trong một cuộc trò chuyện khi còn làm việc tại CLB Bình Dương vào năm 2021.
Linh Đan
