Tại lượt trận mở màn bảng B giải U17 châu Á, U17 Indonesia dù bị đánh giá thấp hơn song lại bất ngờ đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 1-0. Kết quả này gây ngạc nhiên cho nhiều phương tiện truyền thông bởi cách đây không lâu, U17 Indonesia đã thua Trung Quốc cả 2 lượt trận giao hữu với các tỷ số 0-7 và 2-3.
Sau trận đấu đêm qua, HLV U17 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, đã tiếp tục gây bất ngờ cho giới truyền thông xứ Vạn đảo bằng cách yêu cầu các học trò không nên ăn mừng quá cuồng nhiệt dù vừa thắng U17 Trung Quốc.
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ chỉ ăn mừng một cách chừng mực thôi, bởi vì vẫn còn nhiều trận đấu phía trước rất quan trọng cho hành trình tiến tới World Cup của chúng ta," HLV Kurniawan nói.
Vị thuyền trưởng bên phía Indonesia cũng dành lời khen cho các học trò: “Tạ ơn Chúa, công lao thuộc về các cầu thủ vì sự nỗ lực hết mình. Họ rất kỷ luật trong chiến thuật, rất kỷ luật trong việc bố trí vị trí, và chúng tôi cũng muốn cảm ơn sự ủng hộ và những lời cầu nguyện từ tất cả người dân Indonesia”.
U17 Indonesia vẫn còn hai trận đấu nữa ở bảng B. Đội tuyển trẻ Garuda sẽ đối đầu với Qatar vào thứ Bảy (9/5) và Nhật Bản (12/5). Nói về 2 trận này, HLV Kurniawan Dwi Yulianto bày tỏ sự lạc quan đồng thời kêu gọi sự cổ vũ của người hâm mộ:
“Hy vọng rằng kế hoạch của chúng tôi sẽ diễn ra suôn sẻ, và chúng tôi luôn mong nhận được sự ủng hộ, lời cầu nguyện và sự động viên từ tất cả người dân Indonesia," HLV Kurniawan nói thêm.
Giải U17 châu Á 2026 cũng mang tính chất là vòng loại World Cup U17. Chỉ cần vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết giải châu Á, các đội sẽ chính thức đoạt vé dự World Cup.
Với việc đánh bại U17 Trung Quốc, U17 Indonesia đã mở toang cánh cửa đi tiếp. Nếu giành thêm một kết quả tốt, ít nhất là 1 điểm trước Qatar, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo khả năng sẽ góp mặt ở World Cup.
Tiểu Lâm Mộc
