Dù rất tự tin sau chiến thắng trước Campuchia ở bán kết, song U19 Thái Lan vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, để thua “tâm phục khẩu phục” trước Australia 0-2 ở trận chung kết diễn ra tối qua (13/6).
Theo Thairath, HLV Jukkapant Punpee của U19 Thái Lan đã có những phản ứng khá bất ngờ sau trận thua. Nhà cầm quân này không hề tỏ ra tiếc nuối mà còn rất hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Ông cũng tranh thủ dành lời khen cho Australia.
“Trước hết, tôi tự hào về các cầu thủ vì đã dẫn dắt đội bóng vào chung kết. Hôm nay, chúng ta phải dành lời khen ngợi cho Australia; họ là một đội bóng mạnh với những cầu thủ chất lượng. Tôi hài lòng với các cầu thủ vì chúng tôi đã cống hiến hết mình, dù không có nhiều thời gian chuẩn bị. Các cầu thủ đã làm rất tốt.", HLV Jukkapant Punpee nói.
Nhà cầm quân người Thái cũng động viên các cầu thủ, và cho rằng toàn đội không cần phải tạo áp lực cho bản thân:
“Các cầu thủ có thể cảm thấy một chút áp lực, nhưng chúng tôi đang cố gắng kiểm soát họ và ngăn họ tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân, bởi vì chúng tôi đã biết mục tiêu của mình khi đến đây là gì."
U19 Thái Lan sẽ trở về nước ngay sau thất bại ở trận chung kết, hạ cánh xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi vào lúc 23:05 ngày 14/6. Sau đó, ban huấn luyện sẽ báo cáo với Liên đoàn bóng đá Thái Lan và tổ chức cuộc họp lên kế hoạch cho giải đấu tiếp theo: Vòng loại Giải vô địch U20 châu Á, sẽ được tổ chức tại Chonburi từ ngày 31/ 8 đến ngày 6/ 9 tới.
Australia xác lâp kỷ lục mới
Với việc đánh bại Thái Lan để đoạt chức vô địch, U19 Australia cũng xác lập cột mốc mới, trở thành đội giành nhiều chức vô địch nhất trong lịch sử giải U19 Đông Nam Á, với 6 lần lên ngôi.
Xếp ngay sau Australia chính là Thái Lan với 5 lần đăng quang ở giải đấu. Tiếp theo là Malaysia (2 lần), Indonesia (2 lần). Trong khi đó, tuyển U19 Việt Nam có thành tích khiêm tốn, chỉ 1 lần đăng quang giải đấu từ năm 2007.
Tiểu Lâm Mộc
