Nếu bạn cần giải tỏa căng thẳng, một cách vô cùng hiệu quả là đọc các bài tập làm văn của trẻ em. Với góc nhìn hồn nhiên và chân thật, các bé sẽ mang đến cho người lớn những tràng cười sảng khoái qua cách miêu tả và kể chuyện đầy bất ngờ của mình.
Đơn cử, một bài tập làm văn của học sinh tiểu học bất ngờ nhận về nhiều chú ý trên mạng xã hội này là ví dụ. Bài văn yêu cầu học sinh kể về anh/chị em trong nhà.
Dưới góc nhìn của trẻ nhỏ, cậu học trò này đã cho ra đời một bài văn hài hước, khiến ai đọc xong cũng "cười lăn".

Cụ thể, cậu nhóc này viết: "Chị của em tên là Gia Hân. Năm nay chị học lớp 11, bằng khen của chị treo kín nhà. Mắt chị đen láy, mồm rộng, da trắng. Chị là con gái nhưng rất vụng về, động đâu hỏng đó. Bố mẹ nhiều khi bất lực. Chị cũng nói nhiều, lẻo mép. Bố mẹ em toàn nói 'Con bé được cái mồm miệng chân tay'. Chị hay quát em nhưng em vẫn yêu chị lắm".
Bài văn với góc nhìn trẻ thơ và lời lẽ chân thật đã nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội. Bất chấp việc cậu bé dùng từ đôi chỗ chưa được chính xác, chẳng hạn thay vì nói: "Con bé đó được cái mồm miệng đỡ tay chân" thay vì "Con bé được cái mồm miệng chân tay", dân mạng vẫn cười không khép nổi miệng trước những gì cậu bé miêu tả.
Có thể thấy, trong bài văn của mình, xen lẫn những lời khen như "bằng khen của chị treo kín nhà" hay "mắt chị đen láy", "da trắng" thì cậu nhóc này cũng... "bóc phốt" chị gái nhiều không kém. Hết nói chị "rất vụng về, đụng đâu hỏng đó" cho đến ở nhà thường xuyên bị chị mắng - các chi tiết này đều được cậu nhóc hồn nhiên kể lại trong bài văn của mình. Tuy nhiên, ở phần kết bài, "tác giả nhí" này không quên nói yêu thương chị như lời "chốt hạ" mát dạ để gỡ gạc lại cho màn "bóc phốt" trên. Màn "quay xe" của cậu học trò thực sự đáng chấm điểm 10!
Một số bình luận nổi bật về bài đăng:
- Đọc bài văn này thì tôi đã cười. Đúng là văn của học sinh tiểu học luôn chân thật và ngây ngô mà.
- Bóc phốt chị gái không trượt cú nào.
- Nói xấu chị gái đủ kiểu ở trên, còn nói hay đánh em mà cuối vẫn không quên nói yêu chị gái.
- Bài văn này tôi cho 10 điểm vì đã làm tôi cười.
- Bài văn này ý nghĩa 0 điểm nhưng độ hài thì 100000 điểm.
- Chê bai người ta đã đời xong chốt lại vẫn yêu chị lắm, trời ơi, cưng sao mà cưng.
- Sợ nhất các bé tiểu học, viết chân thật lắm. Mua văn mẫu cho các bé thôi.
Còn bạn, bạn thấy sao về bài văn của cậu nhóc này?
Dương
Bình luận tiêu biểu (0)