Đề thi “ngược dự đoán” nhưng đầy sức hút
Sáng nay (11/6), sau khi kết thúc 120 phút làm bài môn Ngữ văn, PV ĐS&PL đã ghi nhận không khí tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội.
Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trường Tộ, Trường THCS Lê Quý Đôn và các khu vực lân cận, nhiều thí sinh rời phòng thi với gương mặt rạng rỡ, tự tin vì đề thi năm nay vừa sức và có nhiều chất liệu thực tế thú vị.
Đa số ý kiến bày tỏ sự bất ngờ ở phần Đọc hiểu và Nghị luận xã hội của đề thi. Thay vì các ngữ liệu thơ quen thuộc, đề thi đưa vào văn bản thông tin và các vấn đề thời sự như trí tuệ nhân tạo (AI).
Thí sinh "thở phào" hoàn thành xong môn Ngữ văn.
Rời phòng thi tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn với tâm trạng phấn khởi, em Nguyễn Phương Linh, học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết khá bất ngờ nhưng cũng rất hào hứng với đề thi Ngữ văn năm nay. Theo Linh, đề thi có tính mở, gần gũi với thực tiễn và đề cập đến những vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm.
“Em thấy đề thi năm nay rất hay và mang tính thời sự cao khi đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI) và sự phát triển của công nghệ. Đây là những vấn đề quen thuộc với thế hệ trẻ nên chúng em có nhiều góc nhìn, trải nghiệm để liên hệ và bày tỏ quan điểm. Đề không đánh đố thí sinh mà tạo cơ hội để người học thể hiện suy nghĩ, khả năng lập luận cũng như hiểu biết về những vấn đề của cuộc sống hiện đại”, Phương Linh chia sẻ.
Nhóm bạn cho biết đã đự đoán trúng đề có liên quan AI, tuy nhiên Linh cũng không khỏi bất ngờ trước câu hỏi phần nghị luận.
Thí sinh Đinh Thanh Sơn, Trường THPT Kim Liên tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trường Tộ được tình nguyện viên hỗ trợ ra ngoài cổng thi. Sơn cho biết đề thi năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt về cấu trúc. Khác với dự đoán của nhiều thí sinh về một ngữ liệu thơ ở phần Đọc hiểu, đề thi lại đưa vào văn bản thông tin mang tính thời sự cao.
Bên ngoài cổng trường, không chỉ có niềm vui của các thí sinh mà còn có những giọt nước mắt hạnh phúc và sự lo lắng của các bậc phụ huynh.
Bà Trần Thị Vinh vừa đón cháu nội từ phòng thi ra không giấu nổi sự xúc động. “Tôi lo cho cháu lắm, đêm qua tôi cũng chẳng ngủ được. Thấy cháu ra khỏi phòng thi tươi cười là bà mừng rơi nước mắt. Hai bà cháu dậy từ rất sớm để chuẩn bị, chỉ mong sao cháu làm bài tốt để đỗ vào ngôi trường cháu mơ ước”, bà Vinh chia sẻ.
Đặc biệt, câu hỏi Nghị luận xã hội về cách để Việt Nam có thêm nhiều "Steve Jobs" đã thực sự gây ấn tượng mạnh. “Đề bài này khá lạ và đòi hỏi tư duy mở. Dù hơi khác so với những gì em ôn tập, nhưng nó tạo cơ hội để chúng em thể hiện góc nhìn cá nhân về sự sáng tạo và khát vọng của người Việt”, Thanh Sơn nói.
Với mục tiêu xét tuyển vào ngành Luật Kinh tế (Trường Đại học Luật Hà Nội) bằng khối D01, Thanh Sơn dự đoán mình đạt khoảng 8,5 điểm. Dù có chút tiếc nuối vì chưa chạm tới điểm 9 như kỳ vọng khi luyện tập ở nhà, nhưng nam sinh vẫn giữ tâm lý thoải mái để chuẩn bị cho "trận chiến" môn Toán vào chiều nay.
Sơn là thí sinh đặc biệt tại điểm thi khi không thể di chuyển do bị yếu cơ bẩm sinh từ nhỏ. Việc di chuyển khó khăn, nên bố luôn là người đồng hành cùng Sơn suốt 18 năm qua. Trong những ngày thi quan trọng, Sơn cũng được bố làm "đôi chân", là động lực cho em vượt qua thử thách.
Thí sinh đặc biệt được bố hỗ trợ sau khi hoàn thành môn thi đầu tiên
Đồng quan điểm, bạn Nguyễn Phan Nam, Trường THPT Quang Trung - Đống Đa đánh giá: “Đề thi rõ ràng, phần Đọc hiểu hơi dài một chút nhưng không quá khó. Với em, thú vị nhất nhưng cũng cần tư duy nhiều nhất là Nghị luận xã hội về việc làm thế nào để Việt Nam có thêm nhiều "Steve Jobs" và câu hỏi liên quan đến AI.”
Tự tin có thể đạt 9 điểm
Dù có chút bất ngờ, nhưng đa số các bạn học sinh đều hoàn thành bài thi với từ 2 đến 3 tờ giấy thi. Nhiều thí sinh tự dự đoán điểm của mình sẽ dao động ở mức 7,5 đến 9 điểm.
Thí sinh Hoàng Ngọc Linh, Trường THPT Quang Trung - Đống Đa hào hứng: “Đề thi vừa sức, em làm được hết tờ thứ 2. Em hy vọng mình sẽ đạt từ 8 đến 9 điểm. Em thấy câu hỏi về AI và công nghệ rất thực tế, giúp tụi em có nhiều đất để diễn đạt tư duy cá nhân”.
Hoàng Ngọc Linh dự kiến thi vào Đại học Kiến Trúc.
Thí sinh Vũ Đức Minh, Trường Phan Đình Phùng cũng bày tỏ sự hài lòng: “Em ôn tập khá kỹ phần tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu nên không bị bỡ ngỡ. Chiều nay môn Toán là môn "tủ" của em nên tâm trạng bây giờ đang rất thoải mái.”
Hình ảnh tại điểm thi trường THCS Thành Công, Hà Nội.
Chiều 11/6, các thí sinh tiếp tục bước vào bài thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút, bắt đầu từ 14h30. Đây là môn thi bắt buộc, giữ vai trò quan trọng trong kỳ thi, thường được đánh giá có tính phân hóa cao nhằm phục vụ công tác tuyển sinh.
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng giờ, tuân thủ nghiêm túc quy chế thi; mọi trường hợp đến muộn sau thời điểm phát đề sẽ không được dự thi. Trong suốt thời gian làm bài, thí sinh không được rời khỏi phòng thi nếu chưa hết 2/3 thời gian, trừ các trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.
