Tại bản Lạ, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An, người dân đang bảo quản, thờ tự bức tượng Phật bằng đồng màu sẫm, cao hơn 70cm, nặng 57kg. Người dân bản Lạ xem pho tượng là điểm tựa tinh thần. Mỗi dịp lễ tết, bà con lại thắp hương cầu an, tin rằng từ khi có tượng, cuộc sống và nương rẫy luôn thuận hòa, no đủ.
Câu chuyện "lạ" về bức tượng
Theo báo Nghệ An, ông Vi Đình Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, cách đây hơn 200 năm trước, có một vị quan đứng đầu địa phương đã kêu gọi tất cả bà con trên địa bàn cùng đóng góp đồng để đúc tượng Phật nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Vị quan này là một người con của bản Lả. “Lúc đó, vị quan này kêu gọi mỗi hộ dân đóng góp một đồng xu. Nhưng đúc lần đầu, bức tượng thiếu mất một chân. Đúc lại lần thứ 2 thì thiếu một cánh tay. Sau đó hỏi ra thì mới hay có một góa phụ chưa đóng đồng xu. Sau khi yêu cầu bà này đóng, lần thứ 3 đúc thì mới trọn vẹn như bây giờ”, ông Phúc kể.
Cận cảnh bức tượng đang được cả bản Lả bảo vệ. Ảnh: Báo Nghệ An
Bức tượng mang đậm đặc điểm của Phật giáo tiểu thừa. Tượng cao hơn 70cm, nặng đến 57 kg. Đến nay, sau nhiều lần bị trộm, bức tượng đã bị mất phần chóp trên đỉnh đầu, nay đã phải thay bằng vật liệu khác. Ngoài ra, có một vết nứt nhỏ phía trước ngực của tượng Phật sau lần bị kẻ trộm ném xuống suối.
Sau khi vị quan đứng ra đúc tượng qua đời, bức tượng này được giao cho bản Lả quản lý, coi như tài sản của cả bản. Các vị già làng, trưởng bản truyền đời nhau bảo vệ bức tượng. Trước đây, khi chưa có nhà văn hóa cộng đồng, bức tượng được bảo quản ở nhà của trưởng bản. Cũng là một người con của bản Lả, ông Vi Đình Phúc kể rằng, từ nhỏ đến nay ông đã chứng kiến 7 lần bức tượng bị mất trộm. Lần đầu tiên là năm 1973, và mới nhất là năm 2018. Mỗi lần bị mất trộm, cả bản lại góp tiền mổ lợn, làm lễ cúng. Đồng thời chia nhau đi tìm. Và sau mỗi lần đó, bức tượng lại quay trở về với bản Lả một cách đầy ly kỳ.
Nơi bảo quản, thờ tự pho tượng. Ảnh: Tiền Phong
Bị khoét vách lấy đi và...tìm thấy bên bờ suối
Ông Lô Văn Chinh - Bí thư chi bộ bản Lạ cho biết trên báo Dân Việt, do tượng Phật được đúc bằng đồng màu sẫm, nhiều người cho là “đồng đen”. Vì thế cổ vật thường bị dòm ngó. Năm 1987, khi đặt tại nhà trưởng bản, bức tượng Phật bị kẻ gian khoét vách lấy đi. Kỳ lạ thay, 20 ngày sau, bức tượng được tìm thấy ở một con suối gần bản.
Khoảng 3 năm sau, bức tượng Phật bị một người lạ mặt lẻn vào nhà khiêng đi. Không hiểu vì sao, chỉ ít ngày sau, người này đã mang trả. Năm 2006, bức tượng Phật lại một lần nữa bị đánh cắp. Dân bản Lạ tỏa đi khắp nơi tìm suốt gần 1 tháng mới phát hiện tượng đang được cất giấu ven suối.
Đến nay, sau nhiều lần bị đánh cắp, pho tượng không còn nguyên vẹn. Phần chóp trên đỉnh đầu đã mất và được thay bằng vật liệu khác. Ảnh: Tiền Phong
Đến nay, sau nhiều lần bị đánh cắp rồi tìm lại, bức tượng Phật không còn nguyên vẹn. Phần chóp trên đỉnh đầu đã mất và được thay bằng vật liệu khác, phía trước ngực vẫn còn một vết nứt nhỏ.
Cũng theo nguồn tin, không chỉ kẻ trộm dòm ngó, nhiều người từ nơi khác cũng tìm đến hỏi mua. Cách đây khoảng 15 năm, có nhóm buôn đồ cổ tới trả giá hàng tỷ đồng để xin mua lại bức tượng Phật này.
“Lúc đó nếu bán, chia đều cho hơn 100 hộ, mỗi gia đình sẽ nhận trên 40 triệu đồng. Cũng có người cho rằng nên bán để lấy tiền làm đường, sửa nhà nhưng phần lớn không đồng tình” - ông Chinh chia sẻ.
Vì thế bức tượng Phật bằng đồng vẫn tiếp tục ở lại với dân bản Lạ. Bức tượng trở thành điểm tựa tinh thần rất lớn trong đời sống tâm linh của người dân bản Lạ.
Xem thêm: Khi cổ vật “không cánh mà bay” (Kỳ 1): Vạc đồng 500 tuổi 5 lần bị trộm vẫn trở về làng
