Tiếp nối dư âm ấm áp của Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc 2025 (Vietnam Happy Fest 2025), năm 2026 mở ra bằng một khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam: “Chuyến bay hạnh phúc” - nơi tình yêu, ký ức và niềm tin về một Việt Nam an lành cùng nhau cất cánh.
Một chuyến bay “không giống bất kỳ chuyến bay nào”
Sáng 20/1, chuyến bay VN 1553 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam khởi hành từ sân bay Nội Bài mang theo 19 cặp đôi - những nhân vật chính của đám cưới tập thể trong khuôn khổ Vietnam Happy Fest 2025, diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 5 đến 7/12/2025.
Đây là chương trình do UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Điều đặc biệt không chỉ nằm ở con số hay nghi lễ, mà ở hành trình tiếp nối yêu thương: toàn bộ các cặp đôi được tặng vé và chuyến du lịch miễn phí 1 đêm 2 ngày tại thành phố biển Nha Trang – món quà mở đầu cho năm mới, cho hôn nhân và cho niềm hy vọng dài lâu.
Trong khoang máy bay hôm ấy, cảm xúc lan tỏa theo từng ánh mắt, từng cái nắm tay. Cặp đôi Phan Trần Ngọc Phát – Nguyễn Thị Mai (Hà Tĩnh) không giấu được xúc động. Cô dâu Nguyễn Thị Mai chia sẻ: sau đám cưới tập thể mang con số biểu tượng 80 cặp đôi - 80 năm độc lập dân tộc, hai vợ chồng vừa tổ chức lễ thành hôn tại quê nhà vào ngày 13/1/2026.
Món quà là tấm vé “Chuyến bay hạnh phúc” và nghi lễ trồng cây hạnh phúc khiến câu chuyện tình yêu riêng hòa vào niềm vui lớn của đất nước trong những ngày Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra mở ra một kỷ nguyên phát triển mới.
Tình yêu không tuổi, hạnh phúc không biên giới
Giữa những cặp đôi trẻ, hình ảnh ông bà Trần Văn Dầu - Lã Thị Tuyết (Hà Nội), cặp đôi số 20 của sự kiện, mang theo 50 năm hôn nhân bình dị mà bền bỉ. Ông Dầu xúc động bày tỏ: “Hạnh phúc như được nhân lên khi chúng tôi cùng các cặp đôi khác viết tiếp câu chuyện tình yêu. Đây là chuyến đi đặc biệt của cuộc đời tôi cùng bà xã".
Mang theo hai con nhỏ, cặp đôi số 19 – Bùi Văn Quyết và Vũ Thanh Tâm coi chuyến bay như một lát cắt ký ức không thể lặp lại. “Có khoảnh khắc thời gian như lắng đọng, không gian như ngừng trôi. Mỗi câu chuyện tình đều khác nhau, nhưng đều chung một mẫu số: ai cũng mong hạnh phúc của mình được lan tỏa,” anh chị chia sẻ.
Khoang máy bay hôm ấy còn ngân vang tiếng hát. Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và ERIK (Lê Trung Thành) - hai nghệ sĩ đồng hành cùng Vietnam Happy Fest 2025 từ những ngày đầu đã mang đến lời ca, phong bao lì xì và bầu không khí sum vầy hiếm có.
Ông Vương Phúc Nghĩa, Phó Ban Truyền thông Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, cho biết: các cặp đôi được đón tiếp bằng nghi lễ đặc biệt nhất từ ký tên lên biểu tượng máy bay đến tham gia các hoạt động tại sân bay. “Với chúng tôi, đây là tín hiệu may mắn để những cánh bay quốc gia tiếp tục đưa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến khắp muôn phương.”
Đón đoàn khách đặc biệt tại sân bay, ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cùng phu nhân tiếp đón như “người nhà”. Hàng trăm chiếc vòng tay từ chỉ ngũ sắc thỉnh từ các ngôi chùa danh tiếng Tây Tạng được trao như lời chúc bình an, thay cho tình cảm của thành phố biển được ví như “Việt Nam thu nhỏ”.
Cây hạnh phúc bén rễ - niềm tin đơm hoa
Sáng 21/1, tại Tháp Bà Po Nagar Nha Trang – Di tích quốc gia đặc biệt, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ trồng cây bồ đề “Hạnh phúc”, với sự tham dự của đại diện 80 cặp đôi Vietnam Happy Fest 2025.
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ngay khi cây được trồng, hàng nghìn du khách đã viết lời nguyện cầu treo lên cành. Phần lớn mong ước đều hướng về “Quốc thái dân an”, chúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công mở ra sinh kế, vận hội lớn cho đất nước.
Bên cạnh cây bồ đề là hệ thống QR Code tích hợp thông tin du lịch Khánh Hòa từ danh thắng, tuyến đường, khách sạn đến cảnh báo an toàn giúp du khách dễ dàng khám phá thành phố biển đang vào mùa đẹp nhất trong năm: nắng vàng, biển xanh và lòng người rộng mở.
Giữa dòng người du xuân phơi phới, “Chuyến bay hạnh phúc” không chỉ hạ cánh xuống Nha Trang, mà còn neo lại trong ký ức như một minh chứng rằng: khi yêu thương được chắp cánh, hạnh phúc không chỉ thuộc về một đôi người, mà có thể lan tỏa đến cả một đất nước.
Ứng Hà Chi
