Cody Gakpo không giấu được cảm xúc sau khi ghi bàn cho tuyển Hà Lan. Tiền đạo 27 tuổi ngước nhìn lên bầu trời và dành khoảnh khắc đặc biệt để tưởng nhớ cậu con trai vừa qua đời, tạo nên một trong những hình ảnh xúc động nhất tại World Cup 2026.
Trận đấu của tuyển Hà Lan tại World Cup 2026 chứng kiến một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất giải đấu. Sau khi đưa bóng vào lưới đối phương, Cody Gakpo không lao đến góc sân ăn mừng cuồng nhiệt như thường thấy. Tiền đạo của Hà Lan quỳ và gục đầu xuống sân bóng. Cả đội Hà Lan lao vào ôm lấy Gakpo. Anh ôm ngực rồi ngước mắt lên bầu trời, tay hướng lên cao trước khi không kìm được những giọt nước mắt.
Đó là cách Gakpo gửi bàn thắng đến người con trai chưa kịp chào đời đã phải lên thiên đường, nỗi đau mà anh mới phải trải qua trong thời gian gần đây.









Các đồng đội nhanh chóng chạy tới ôm lấy Gakpo. Nhiều cầu thủ cũng xúc động trước khoảnh khắc đặc biệt của chân sút sinh năm 1999, trong khi bầu không khí trên khán đài trở nên lắng lại. Bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn với tuyển Hà Lan mà còn trở thành lời tri ân đầy cảm xúc của Gakpo dành cho con trai.
Hình ảnh tiền đạo Hà Lan bật khóc, ngước nhìn lên bầu trời rồi khẽ mỉm cười giữa vòng tay đồng đội nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên và bày tỏ sự đồng cảm với gia đình Gakpo.
Khoảnh khắc ấy được xem là một trong những hình ảnh chạm đến cảm xúc nhất tại World Cup 2026, nhắc nhở rằng phía sau những trận cầu đỉnh cao, các cầu thủ vẫn là những con người phải đối diện với những mất mát ngoài sân cỏ.
Tú Tú. - Ảnh: Getty
