Bị cán bộ công an xã nhắc về hành vi điều khiển xe máy nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, Trần Hữu Vũ (ở Hà Tĩnh) không những không chấp hành mà còn về kéo anh ruột và một người khác quay lại rượt đuổi, tấn công vị cán bộ công an này.
![z55947399534602196f2bf4d8e391c8a315b6053f2c157 1719921280383581568469 z55947399534602196f2bf4d8e391c8a315b6053f2c157 1719921280383581568469](https://media1.nguoiduatin.vn/media/h-anh-thng/2024/07/02/z55947399534602196f2bf4d8e391c8a315b6053f2c157-1719921280383581568469.jpg)
Lúc này trên sân có anh Trần Minh Quân, Cán bộ Công an xã Kỳ Thượng cùng 11 người khác đang chơi bóng, bên ngoài có một số người dân đang xem. Trong quá trình di chuyển, Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn, khiến những người đang có mặt tại sân bóng có ý kiến, nên anh Quân đã lên tiếng nhắc nhở Vũ.
Không những không nghe lời, Vũ còn tỏ thái độ bực tức, tiếp tục vặn ga gây tiếng nổ lớn khiến mọi người bức xúc rồi đi về nhà rủ anh trai là Trần Hữu Mạnh và Trần Trung Kỳ cầm theo rựa quay lại sân bóng chuyền tìm anh Trần Minh Quân để tấn công.
Khi đến nơi, các đối tượng ngay lập tức cầm rựa rượt đuổi, tấn công anh Quân. Trong quá trình đó, anh Quân nhặt được chiếc thước bằng kim loại, hình khối hộp chữ nhật, kích thước 2,1m x 0,045m (loại thước dùng trong xây dựng) để tự vệ.
Lúc này, Vũ cầm rựa chém mạnh về phía anh Quân nhưng trúng chiếc thước làm chiếc thước đứt đôi, Mạnh dùng chân đạp vào hông trái rồi nhặt đá, gạch đập vào người, đầu làm anh Quân bị ngã.
Tiếp đó các đối tượng dùng tay, chân đấm, đạp, liên tục tác động vào cơ thể anh Quân, đến khi có người can ngăn mới dừng lại. Hậu quả anh Trần Minh Quân bị chảy máu mũi, miệng, tụ máu ở mắt trái, vết thương hở ở vùng trán và thái dương trái, được người dân đưa đi điều trị tại Bệnh viện.
Hiện, vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Anh Thơ