Sáng 19/10, nhiều người dân TP.HCM bất ngờ bắt gặp một hình ảnh đặc biệt trên sông Sài Gòn: một “chiếc lá dừa nước” khổng lồ chầm chậm di chuyển giữa mặt sông.
Từ xa, phần vòm thép sơn xanh nổi bật trên hệ khung đỡ mô phỏng hình ảnh một chiếc lá dừa nước khổng lồ. Hình ảnh này nhanh chóng được người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.
Trên các diễn đàn, nhiều người liên tục cập nhật hành trình của “cây cầu lá dừa”, từ lúc đi qua cầu Bình Khánh, cầu Phú Mỹ cho đến khu vực Đảo Kim Cương.
“Trời ơi, mấy hôm trước còn thấy mọi người bàn chuyện nhổ neo, sáng nay đã thấy cầu lá dừa đi qua Bình Khánh rồi, giờ đã tới Phú Mỹ”, một tài khoản chia sẻ.
Những người sống ở khu vực Đảo Kim Cương cũng nhanh chóng nhận ra công trình khi nó đi qua. “Ai ở khu Đảo Kim Cương chắc dễ thấy lắm, tranh thủ check-in nhé”, một tài khoản hào hứng viết.
Một người khác cho biết đã bắt gặp “chiếc lá dừa nước” từ sáng sớm dưới khu vực cầu Bình Khánh: “Đã thấy cái lá dừa nước khổng lồ dưới cầu Bình Khánh sáng nay, thấy nó đang đi tiếp trên sông Sài Gòn”.
Khoảng 7h15 ngày 19/10, đoàn lai dắt đưa tổ hợp nhịp cầu vượt qua khu vực cầu Bình Khánh. Sau đó, sà lan tiếp tục di chuyển qua Mũi Đèn Đỏ, hướng về cầu Phú Mỹ.
Khoảng 10h30, tổ hợp vòm thép vượt qua cầu Phú Mỹ. Đến gần trưa, công trình tiếp tục di chuyển qua khu vực Đảo Kim Cương, tiến về Bến Bạch Đằng.
“Cầu lá dừa sắp tới rồi bà con ơi”, một người viết trên mạng xã hội khi theo dõi hành trình của công trình.
Đến chiều 19/10, nhịp vòm thép đã cập khu vực Bến Bạch Đằng, kết thúc hành trình lai dắt dài khoảng 124 km từ Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM.
Hành trình của nhịp cầu vì thế được người dân theo dõi gần như theo từng chặng. Người ở Bình Khánh bắt gặp trước, người ở khu vực Phú Mỹ tiếp tục cập nhật, rồi đến Đảo Kim Cương lại có thêm những góc ảnh mới.
Mỗi khi công trình xuất hiện ở một vị trí mới, mạng xã hội lại có thêm những bài đăng thông báo “vị trí” của chiếc lá khổng lồ.
“Lá dừa nước” khổng lồ giữa sông Sài Gòn
Sáng 20/10, sau khi cập Bến Bạch Đằng, nhịp vòm thép vẫn nổi bật giữa không gian sông Sài Gòn.
Từ phía bờ, phần mái vòm trải dài trên hệ khung thép tạm, tạo thành hình dáng đặc biệt giữa mặt nước. Nhìn từ xa, công trình càng gợi liên tưởng đến một chiếc lá dừa nước khổng lồ.
Phía trước là mặt sông với những mảng lục bình trôi, phía xa là các công trình đô thị đang được xây dựng. Trong khung cảnh quen thuộc của sông Sài Gòn, một kết cấu thép nặng hàng nghìn tấn tạo nên hình ảnh khá lạ mắt.
Đây cũng là lúc có thể nhìn rõ hơn quy mô của nhịp cầu sau hành trình hơn 100 km đường thủy.
“Lá dừa nước” nói trên là nhịp vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông phía Thủ Thiêm.
Dự án có tổng chiều dài khoảng 720 m, mặt cầu rộng 6-11 m. Riêng nhịp chính dài 187 m, mang hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước - hình ảnh đặc trưng của vùng Nam Bộ.
Tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn được sản xuất tại khu vực Vũng Tàu, sau đó vận chuyển bằng đường thủy về trung tâm TP.HCM.
Từ sáng 18/10, sà lan bắt đầu hành trình dài khoảng 124 km về Bến Bạch Đằng. Sau khi neo lại trên luồng Soài Rạp qua đêm, đoàn tiếp tục nhổ neo vào sáng 19/10 để hoàn tất chặng cuối.
Sau khi cập bến, nhịp vòm thép được căn chỉnh và chuẩn bị cho công đoạn hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10.
Với hình dáng đặc biệt, hành trình của “lá dừa nước” thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô của một cấu kiện nặng hàng nghìn tấn, mà còn bởi hình ảnh công trình hiện đại xuất hiện giữa vùng sông nước quen thuộc của TP.HCM.
Từ Bình Khánh, Phú Mỹ đến Đảo Kim Cương rồi Bến Bạch Đằng, “chiếc lá” đã đi qua nhiều góc nhìn khác nhau của thành phố và được người dân ghi lại trên hành trình về trung tâm.
Cây cầu vẫn chưa hoàn thiện, nhưng “lá dừa nước” đã kịp trở thành một hình ảnh mới trên sông Sài Gòn.
Bài và ảnh: Minh Ngọc