Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, tối 22/3, linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc (TP Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của nhiều người dân, du khách đi dạo, tham quan tại khu vực này.
Theo các clip ghi lại, linh vật này cháy dữ dội, xung quanh có rất nhiều người dân đang đi dạo sử dụng điện thoại quay lại sự việc.
Linh vật ngựa ở công viên Thương Bạc (TP Huế) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ảnh: Pháp luật TP.HCM
Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin thêm rằng, trước đó, linh vật này được thiết kế bắt mắt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, check-in, trở thành điểm nhấn cho không gian hai bờ sông Hương trong dịp Tết vừa qua.
Theo đơn vị thiết kế, linh vật ngựa vàng được tạo hình trong tư thế "phi thiên", đặt bên dòng sông, mang cảm hứng từ hình tượng ngựa Gióng và Long Mã trong văn hóa truyền thống. Tư thế bay vút thể hiện khí phách hiên ngang, khát vọng vươn lên và sức mạnh bứt phá.
Đại diện Trung tâm Công viên Cây xanh Huế cho hay, linh vật này nằm trong kế hoạch thu hồi sau thời gian trưng bày, nhưng chưa kịp thực hiện thì bốc cháy. Theo nhận định, nguyên nhân của sự việc nghi do chập đèn led.
