Lương 5 triệu nhưng chiều nào đồng nghiệp cũng rủ uống trà sữa

Thứ 4, 17/12/2025 10:30
Lương 5 triệu nhưng chiều nào đồng nghiệp cũng rủ uống trà sữa – Từ chối thì sợ "ra rìa", gật đầu thì cuối tháng ăn mì tôm.

Đồng hồ điểm 14h30 chiều. Tiếng chuông báo tin nhắn của nhóm Zalo "Hội chị em cây khế" vang lên: "Ting ting! Nay uống gì mọi người ơi, quán X đang có mã giảm giá này, order lẹ kẻo hết!".

Với các chị đồng nghiệp, đó là âm thanh của niềm vui, của sự thư giãn giữa giờ làm việc căng thẳng. Còn với tôi – một đứa nhân viên mới ra trường đang trong thời gian thử việc với mức lương vỏn vẹn 5 triệu đồng – đó là tiếng chuông báo hiệu của một "cơn ác mộng" tài chính dai dẳng.

Tôi mới vào công ty được 2 tháng. Môi trường làm việc ở đây rất trẻ trung, năng động, mọi người đều thân thiện và đặc biệt là văn hóa "ăn vặt, uống trà" cực kỳ sôi nổi. Chiều nào cũng vậy, cứ tầm đầu giờ chiều là các chị lại rôm rả bàn chuyện ăn uống. Khi thì trà sữa, lúc thì cà phê muối, hôm nào mát trời lại rủ nhau gọi chè, tào phớ. Câu chuyện tưởng chừng như rất vui vẻ ấy lại đang trở thành gánh nặng tâm lý đè nén tôi mỗi ngày.

Hãy làm một phép tính đơn giản thế này. Một ly trà sữa bây giờ, ở khu vực trung tâm Hà Nội, trung bình cũng rơi vào khoảng 50.000 đến 60.000 đồng, chưa kể nếu thêm trân châu hay kem cheese thì giá có thể đội lên 70.000 đồng. Với mức lương 5 triệu, tôi phải chi trả tiền trọ, tiền điện nước, xăng xe, ăn uống ba bữa. Số tiền còn lại để dự phòng ốm đau hay mua sắm lặt vặt gần như bằng không.

Nếu tôi gật đầu theo những cuộc vui ấy mỗi ngày, mỗi tháng tôi sẽ mất khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng chỉ cho tiền nước. Con số đó chiếm tới 30% thu nhập của tôi! 30% lương chỉ để đổi lấy những ly nước ngọt lịm vào buổi chiều, nghe thì thật vô lý, nhưng đó là thực tế tôi đang phải đối mặt.

Nhiều người sẽ bảo: "Không có tiền thì cứ nói thẳng, hoặc từ chối đi, ai ép?". Đúng, không ai kề dao vào cổ ép tôi phải uống. Nhưng cái áp lực vô hình của môi trường công sở nó đáng sợ hơn nhiều.

Những ngày đầu, tôi cũng viện cớ: "Em đang giảm cân", "Em mới uống lúc sáng rồi", "Dạ thôi em uống nước lọc cho đẹp da"... Một, hai lần đầu thì mọi người vui vẻ bỏ qua. Nhưng đến lần thứ ba, thứ tư, tôi bắt đầu cảm nhận được sự gượng gạo. Khi cả phòng 10 người, 9 người cầm ly trà sữa rôm rả check-in, bàn tán về vị trà mới, còn mình tôi ngồi trơ trọi một góc với chai nước lọc, cảm giác lạc lõng vô cùng.

Ảnh minh họa: AI

Ảnh minh họa: AI 

Tôi sợ bị gắn mác là "kẻ lập dị", "không hòa đồng", hay tệ hơn là "keo kiệt". Tôi sợ những ánh mắt ái ngại của các chị khi nhìn mình. Là nhân viên mới, việc hòa nhập với văn hóa công ty là điều sống còn để được giữ lại làm chính thức. Và trớ trêu thay, ở đây, "văn hóa" ấy lại được đo bằng những ly trà sữa mỗi chiều.

Thế là tôi tặc lưỡi. Tôi bắt đầu tham gia vào những đơn order. Cầm ly trà sữa 60.000 đồng trên tay, tôi cười tươi chụp ảnh cùng mọi người đăng lên story, nhưng trong lòng thì xót xa như đứt từng khúc ruột. Mỗi ngụm trà hút vào là một lần tôi nhẩm tính xem tối nay mình phải cắt giảm cái gì.

Có những ngày cuối tháng, ví chỉ còn đúng 200.000 đồng để cầm cự đến ngày nhận lương. Chiều đến, tin nhắn rủ rê lại tới. Tôi cắn răng order một ly rẻ nhất menu, không topping, không đường đá gì cả, chỉ để có cái "góp tụ" cùng mọi người. Tối hôm đó, tôi về phòng trọ úp mì tôm, vừa ăn vừa nhìn ly trà sữa uống dở trên bàn mà muốn trào nước mắt.

Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người trẻ đang rơi vào hoàn cảnh giống tôi? Phải gồng mình lên để theo đuổi một mức sống không thuộc về mình chỉ vì sợ bị bỏ lại phía sau? Chúng ta đang làm việc để sống, hay đang đi làm chỉ để trả tiền cho những nhu cầu giao tiếp xã hội phù phiếm chốn công sở?

Hôm nay lại là thứ Tư, và tôi biết chỉ lát nữa thôi, câu hỏi quen thuộc "Uống gì không em?" lại vang lên. Có lẽ tôi cần phải dũng cảm một lần, thú thật về hoàn cảnh của mình, hoặc chấp nhận bị coi là kẻ "lệch pha". Bởi vì cái giá của sự hòa nhập kiểu này, chiếc ví lép kẹp của tôi thực sự đã không còn gánh nổi nữa rồi.

Lương 5 triệu, thực sự không được phép sang chảnh, dù chỉ là một ly trà sữa mỗi chiều.

* Tâm sự của độc giả

Cùng chuyên mục

Bắt giữ 3 đối tượng mua bán ma túy số lượng lớn

Thứ 6, 13/03/2026 12:24
Nguyễn Hoài Nam (trú TP.HCM) và Châu Nguyễn Trung Hiếu (trú tỉnh Lâm Đồng) đã mua 10 kg ma túy loại Methamphetamine và hơn 42 gam ma túy cùng loại với mục đích bán lại cho người khác để thu lợi bất chính.

Nam MC gây phẫn nộ vì túm tóc, hành hung phụ nữ trên sóng trực tiếp

Thứ 6, 13/03/2026 11:55
Một sự cố gây xôn xao cộng đồng mạng, khi một nữ BJ (người livestream kiếm tiền trên mạng) bất ngờ bị nam MC nổi tiếng Ding Dong túm tóc và tấn công ngay trước ống kính.

Rắn lục bò vào trạm thu phí, vây sát nữ nhân viên, camera ghi lại cảnh thót tim

Thứ 6, 13/03/2026 11:47
Sự việc hy hữu được camera giám sát ghi lại tại một trạm thu phí ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con rắn lục bất ngờ xâm nhập vào cabin làm việc, khiến nữ nhân viên một phen khiếp vía.

Học viện Tài chính công bố 3 phương thức tuyển sinh đại học, quy đổi IELTS từ 5.5

Thứ 6, 13/03/2026 11:45
Học viện Tài chính công bố ba phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, gồm: xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét kết hợp học bạ với các thành tích khác; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Xả mạnh quỹ bình ổn, Bộ Công thương lý giải lý do giá xăng dầu vẫn tăng

Thứ 6, 13/03/2026 11:42
Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới ngày 11/3 vẫn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố liên quan đến xung đột địa chính trị trên thế giới. 
     
Nổi bật trong ngày

Tin tức thời sự 24h: Xe tải đang chạy bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cao tốc

Thứ 6, 13/03/2026 06:00
Tin tức thời sự 24h: Khi đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua địa bàn Đồng Nai, một xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Giá xăng dầu hôm nay (13/3): Dầu thô thế giới tăng mạnh trở lại

Thứ 6, 13/03/2026 08:37
Giá xăng dầu hôm nay (13/3): Giá dầu thế giới tăng mạnh khi Iran tuyên bố tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz.

Bắt giữ đối tượng liều lĩnh trộm 6 bộ cửa nhôm kính

Thứ 6, 13/03/2026 10:04
Đối tượng Nguyễn Văn Thanh đột nhập trụ sở 2 khu phố để tháo trộm cửa nhôm kính, tổng giá trị thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Rắn lục bò vào trạm thu phí, vây sát nữ nhân viên, camera ghi lại cảnh thót tim

Thứ 6, 13/03/2026 11:47
Sự việc hy hữu được camera giám sát ghi lại tại một trạm thu phí ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con rắn lục bất ngờ xâm nhập vào cabin làm việc, khiến nữ nhân viên một phen khiếp vía.

Xác minh clip tài xế Range Rover dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy SH

Thứ 6, 13/03/2026 03:03
Tài xế Range Rover đã cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy hiệu Honda SH đang đỗ ven đường. Công an đang xác minh vụ việc này.
xe.nguoiduatin.vn