Báo Tuổi trẻ dẫn nguồn báo South China Morning Post ngày 3/4 đưa tin, một người đàn ông tại Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc đã trả thù hàng xóm bằng cách mở loa phát truyện ma hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, đồng thời cố tình duy trì âm lượng vừa đủ để không vi phạm pháp luật.
Vụ việc được Bộ Tư pháp Trung Quốc công bố và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Theo đó người đàn ông họ Lu và người sống chung họ Li xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm họ Xie, song nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ.
Để trả đũa, ông Lu và ông Li đặt một chiếc loa sát vách tường chung, phát truyện ma mỗi ngày từ 8h45 đến trưa và từ 15h30 đến 22h.
Những âm thanh ghê rợn mang màu sắc "núi rừng ma quái" cứ thế vang vọng trong nhà người hàng xóm, lặp đi lặp lại hơn 10 tiếng mỗi ngày.
Mâu thuẫn với hàng xóm, người đàn ông phát truyện ma hơn 10 tiếng/ngày để trả đũa. Ảnh: SCMP.
Tiếng ồn không chỉ nhắm vào người hàng xóm họ Xie mà còn ảnh hưởng đến các cư dân tầng trên.
Ông Cui sống cách đó hai tầng, cho biết gia đình ông bị tra tấn bởi tiếng ồn kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Con ông, đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học đầy cạnh tranh, gặp khó khăn trong việc học tập vì không có không gian yên tĩnh.
Điều gây bức xúc là kết quả đo cho thấy mức ồn không vượt quá quy định pháp luật.
Cụ thể, mức tiếng ồn trong nhà ông Cui chỉ ở mức 36 decibel, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cho phép là 60 decibel vào ban ngày và 50 decibel vào ban đêm. Vì vậy, cơ quan chức năng không thể xử phạt hành chính.
Cho rằng đây là hành vi cố tình gây nhiễu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình, ông Cui đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Hải Châu (Quảng Châu) đề nghị áp dụng biện pháp khẩn cấp trước khi khởi kiện.
Đây là lệnh do tòa án ban hành nhằm ngăn chặn hành vi có thể gây thiệt hại khó khắc phục trước khi có phán quyết cuối cùng. Cuối cùng, tòa án đã chấp nhận yêu cầu của ông Cui, buộc Lu phải lập tức chấm dứt việc phát các nội dung gây phiền nhiễu.
Sau đó, dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, Lu đã tháo dỡ thiết bị âm thanh, xóa toàn bộ các bản ghi “ma quỷ” và cam kết không tái phạm, theo báo Dân việt.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận hài hước.
Một người viết: “Tò mò thật, mâu thuẫn đến mức nào mà phải phát truyện ma hơn 10 tiếng mỗi ngày?”.
Người khác nhận xét: “Gan thật, không sợ chính mình sao? Làm khổ cả mình lẫn hàng xóm".
Một ý kiến khác đùa: “Nhỡ gặp người thích nghe chuyện ma thì sao?”.
