Người may mắn trong câu chuyện là cô Intira, 25 tuổi, hiện đang làm nghề bán rau tại một khu chợ thuộc địa bàn phường Nai Mueang, huyện Mueang, tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan.
Chia sẻ về cơ duyên trúng số, Intira tiết lộ rằng trước đó cô đã nằm mơ thấy một bà cụ đến gặp và bảo cô hãy tìm mua các dãy số từ 173 đến 770. Người bà trong giấc mơ cũng dặn dò thêm rằng, nếu may mắn trúng giải, cô nên trích một phần tiền để quyên góp cho các hoạt động từ thiện.
Sau giấc mơ đó, khi đang ngồi bán hàng ở chợ như thường lệ, cô thấy một người bán vé số dạo đi ngang qua. Nhớ lại điềm báo, cô liền vào xem và phát hiện có hai tờ vé số mang đuôi 770 trùng khớp với giấc mơ của mình. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp và không có đủ tiền, Intira chỉ quyết định mua duy nhất một tờ.
Ngay sau khi kết quả xổ số kỳ quay ngày 1 tháng 6 được công bố chính thức, người phụ nữ trẻ đã vỡ òa hạnh phúc và bật khóc nức nở vì không thể tin nổi mình lại là chủ nhân của giải độc đắc.
Nguồn clip: NĐT
Cô nghẹn ngào cho biết, thời gian qua bản thân phải gánh vác nhiều khoản nợ nần chồng chất do công việc kinh doanh rau gặp nhiều khó khăn, ế ẩm. Số tiền thưởng khổng lồ lần này xuất hiện đúng lúc, giúp cô nhanh chóng thanh toán hết các khoản nợ và ổn định lại cuộc sống gia đình.
Bên cạnh việc chi trả nợ nần, Intira cũng dự định sẽ thực hiện lời hứa trong giấc mơ bằng cách quyên góp một khoản tiền cho ngôi chùa tại làng Doi Museu.
Hiện tại, Intira đang mang thai ở tháng thứ 5 và cô hoàn toàn tin tưởng rằng chính đứa con chưa chào đời đã mang lại sự may mắn, phúc lộc lớn lao này cho mẹ. Dù bỗng chốc sở hữu một số tiền lớn trong tay, người phụ nữ 25 tuổi vẫn khẳng định chắc chắn sẽ tiếp tục công việc bán rau quen thuộc tại chợ chứ không bỏ nghề.
Để đảm bảo tính pháp lý, Intira cùng chồng đã nhanh chóng đến đồn cảnh sát địa phương để làm thủ tục trình báo và lập biên bản xác nhận quyền sở hữu đối với tấm vé số trúng thưởng. Tại đây, hai vợ chồng đã gặp Trung úy cảnh sát Thanagrit Phisorn.
Khi vừa nghe tin người phụ nữ bán rau trúng số độc đắc, vị Trung úy này đã vô cùng sốc và chia sẻ rằng ông cảm thấy nổi da gà vì quá bất ngờ. Sở dĩ Trung úy Thanagrit Phisorn không thể tin vào tai mình là bởi ông vừa mới chuyển công tác đến đồn cảnh sát này ngay trong ngày và đây cũng chính là ca trực đầu tiên của ông tại đơn vị mới.
Sau khi trấn tĩnh, Trung úy Thanagrit đã tiến hành ghi chép tỉ mỉ, đầy đủ toàn bộ vụ việc vào sổ nhật ký công tác hàng ngày. Ông cũng cẩn thận chụp lại mã QR của tờ vé số nhằm phòng tránh mọi nguy cơ mất mát hoặc trộm cắp, đồng thời hoàn thiện báo cáo xác nhận gửi lên cơ quan công an để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người trúng thưởng.
