Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, vào sáng 26/2, cậu bé lên xe buýt để đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, trong quá trình di chuyển, em đã ngủ quên ở hàng ghế sau.
Khi xe cập bến tại trường, toàn bộ học sinh khác đã xuống xe. Tuy nhiên, các nhân viên phụ trách được cho là đã không thực hiện quy trình kiểm tra xe trước khi di chuyển phương tiện về bãi đỗ cách đó khoảng 25 km. Hậu quả là đứa trẻ bị bỏ lại một mình bên trong chiếc xe đóng kín tại bãi đỗ, khóc lóc cầu cứu trong tuyệt vọng.
Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng giữa trưa, khi người mẹ đến trường đón con và nhận được thông báo rằng con trai bà không có mặt tại lớp. Tuy nhiên, đối chiếu với hồ sơ giao thông và nhật ký đưa đón, nhà trường xác nhận cậu bé đã lên xe vào buổi sáng.
Học sinh 5 tuổi bị bỏ quên trên xe buýt suốt 7 giờ đồng hồ ở Ấn Độ. Nguồn clip: NĐT
Thông tin mâu thuẫn này đã gây ra sự hoảng loạn tột độ. Gia đình và nhà trường ngay lập tức triển khai cuộc tìm kiếm ráo riết. Cuối cùng, học sinh này được tìm thấy bên trong chiếc xe buýt đang đậu tại bến và được đưa về đoàn tụ với cha mẹ.
Gia đình nạn nhân đã gửi đơn cáo buộc ban quản lý nhà trường và đội ngũ vận chuyển có sự tắc trách nghiêm trọng, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm khắc.
Trong một tuyên bố, nhà trường cho biết học sinh này đã ở trên một "chiếc xe buýt cũ" sau khi phải thay xe vào phút chót do sự cố kỹ thuật. Nhà trường cho biết thêm rằng học sinh đã được tìm thấy ngay khi sự cố được phát hiện và "an toàn, không bị thương".
Nhà trường đồng thời cho biết họ đã tiến hành rà soát lại các quy trình vận chuyển và hứa sẽ tăng cường trách nhiệm cũng như các biện pháp an toàn bổ sung để ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai.
