Theo trang Sina Corporation, nữ diễn viên Lý Kim Minh đã bị một gia đình nông dân hiểu lầm mối quan hệ trên sóng là thật và liên tục bám theo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống lẫn hình ảnh cá nhân.
Năm 2014, Lý Kim Minh tham gia show thực tế Minh tinh đến nhà tôi, trong đó cô vào vai cô dâu mới về làm dâu tại một gia đình ở Vân Nam. Dù chỉ là kịch bản phục vụ ghi hình, gia đình “nhà chồng” trong chương trình lại tin rằng mối quan hệ này là thật. Từ đó, họ buộc nữ diễn viên làm nhiều việc nặng nhọc, áp đặt quan niệm gia trưởng và thậm chí có những hành động bị cho là vượt quá giới hạn riêng tư.
Sau khi chương trình kết thúc, sự việc không dừng lại. Gia đình này từng ngăn cản Lý Kim Minh rời đi, cho rằng cô đã là con dâu chính thức. Họ còn đệ đơn kiện chương trình và nữ diễn viên, yêu cầu cô thực hiện “nghĩa vụ hôn nhân” và bồi thường 200.000 nhân dân tệ, nhưng không được tòa án chấp nhận.
Gia đình người chồng giả liên tục đăng các bài viết tự nhận là người thân của Lý Kim Minh.
Trong nhiều năm sau đó, gia đình này vẫn liên tục đăng tải những nội dung ám chỉ mối quan hệ với cô, giữ lại các vật dụng cá nhân và sử dụng hình ảnh từ chương trình như bằng chứng cho sự gắn kết.
"Mỗi đêm mẹ đều vào phòng của con khoảng 30 phút. Mẹ nhớ ánh mắt nụ cười và cả mùi hương thoang thoảng của con", một bài đăng của mẹ chồng hờ trên MXH.
Thời điểm đó, khán giả không biết câu chuyện phía sau, cho rằng Lý Kim Minh coi thường người nông dân nên danh tiếng của cô giảm sút. Khoảng 5 năm trở lại đây, Lý Kim Minh không đóng phim, biến mất trước truyền thông.
Vụ việc kéo dài đến tận năm 2026 khi những bài đăng trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện, khiến câu chuyện một lần nữa gây xôn xao. Không ít khán giả cho rằng ranh giới giữa nội dung giải trí và đời thực đã bị xóa nhòa một cách nguy hiểm.
Với Lý Kim Minh, sự cố này từng khiến cô hứng chịu chỉ trích từ công chúng, ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết cô không muốn khởi kiện và cũng không để bản thân bị ám ảnh bởi câu chuyện kéo dài này.
