Tờ South China Morning Post (SCMP) ngày 31/5 đưa tin, trong bối cảnh có sự quan tâm rất lớn đối với các hồ sơ về vật thể bay không xác định (UFO) mới được chính phủ Mỹ giải mật, một nhà nghiên cứu Trung Quốc đã bày tỏ sự tò mò về một video dường như ghi lại hình ảnh một vật thể hình người đang di chuyển nhanh.
Zhang Nan - một nhà nghiên cứu về hiện tượng dị thường không xác định (UAP) tại Bắc Kinh - cho biết ông đặc biệt bị thu hút bởi một video dài gần 5 phút, được ghi lại bởi một cảm biến hồng ngoại hướng lên trời của quân đội Mỹ ở Florida vào năm 2020.
Trong đoạn phim có tiêu đề “NAG UAP 1 Jun 20”, một hình dạng giống người lơ lửng trong một thời gian dài trước khi đột ngột di chuyển đến một vị trí xa ngoài khung hình.
“Giả sử đây không phải là lỗi cảm biến và chúng ta đang chứng kiến một sự dịch chuyển thực sự, tức thời; các phân tích có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo cho thấy gia tốc trọng trường của vật thể có thể đã vượt quá 600g, tức là gấp 600 lần lực hấp dẫn trên bề mặt Trái đất”, Zhang nói.
Để dễ hình dung hơn, ông cho biết, phi công thường bất tỉnh ở mức gia tốc trọng trường khoảng 12g, và những máy bay không người lái bền chắc nhất cũng chỉ chịu được tối đa gần 30g.
“Một chuyển động vượt quá 600g nằm ngoài giới hạn của bất kỳ máy bay hiện đại hay sinh vật sống nào được biết đến”, Zhang nói.
Tuy nhiên, do không nhìn thấy hệ thống đẩy nào và dường như vật thể thay đổi hình dạng khi di chuyển, nhà nghiên cứu này cho rằng "không thể hoàn toàn loại trừ khả năng" nó là một vật thể có gia tốc trọng trường vượt quá 600g.
Trong khi Zhang cho biết ông thấy loạt hồ sơ UFO mới nhất từ Bộ Quốc phòng Mỹ hấp dẫn hơn nhiều so với những hình ảnh cũ hơn, mờ hơn mà Lầu Năm Góc từng công bố trước đây, ông chỉ ra một trở ngại lớn đối với cộng đồng khoa học: thiếu dữ liệu chính xác.
Ông Zhang lưu ý rằng, vì các tài liệu được giải mật hầu như chỉ bao gồm ảnh và video (chứ không phải dữ liệu quang phổ hay radar) nên giá trị nghiên cứu của chúng vẫn còn hạn chế.
“Rất có thể chính phủ Mỹ đang giữ lại những tài liệu có tiềm năng nghiên cứu thực sự”, Zhang nói.
Ông lưu ý rằng, việc làm đó nhằm bảo vệ thông tin tình báo quân sự quan trọng và ngăn cản các đối thủ xác định năng lực chính xác của công nghệ cảm biến Mỹ.
Trung Quốc ưu tiên tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái đất
Theo Zhang, nghiên cứu về UAP được coi là một “lĩnh vực nghiêm túc” ở Mỹ và được hỗ trợ bởi nguồn tài trợ quân sự lớn và sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng.
Trong khi nghiên cứu UAP công khai ở Trung Quốc vẫn còn hạn chế, quốc gia này đang tập trung sức mạnh khoa học của mình vào một lĩnh vực khác: tìm kiếm trí tuệ ngoài Trái đất (SETI) bằng cách sử dụng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới để lắng nghe các dấu hiệu của sự sống ngoài Trái đất.
Một nhóm nghiên cứu do Zhang Tongjie - một nhà vật lý thiên văn tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh và là đồng nghiệp thân thiết của Zhang Nan - dẫn đầu, đã sử dụng Kính viễn vọng hình cầu khẩu độ 500 mét (FAST) khổng lồ của Trung Quốc để kiểm tra kỹ lưỡng các tín hiệu vũ trụ được lọc từ một kho dữ liệu gồm 1 triệu tín hiệu tiềm năng ban đầu được phát hiện bởi kính viễn vọng Arecibo ở Puerto Rico (hiện đã ngừng hoạt động).
Trong hơn 3 năm quan sát, nhóm nghiên cứu đã dành từ 20 đến 30 giờ sử dụng kính viễn vọng để kiểm tra 100 tín hiệu ưu tiên cao này. Trong khi họ vẫn đang phân tích dữ liệu, Zhang Tongjie coi dự án SETI – hiện đang được các nhà khoa học Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu – là một trong những phương thức mạnh mẽ nhất của nhân loại để khám phá sự sống ngoài hành tinh.
“Nghiên cứu về UAP chỉ giới hạn ở việc nghiên cứu các công nghệ hoặc sinh vật được cho là đã đến Trái đất. Trong khi đó, SETI cho phép chúng ta mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn nhiều bằng cách chặn và phân tích các tín hiệu vi sóng truyền qua không gian sâu thẳm bên ngoài”, ông nói.
Zhang Tongjie tin chắc rằng người Trái đất không đơn độc.
“Với tư cách là một nhà vũ trụ học, tôi tán thành nguyên tắc về tính trung bình: ý tưởng cho rằng cả nhân loại lẫn hành tinh của chúng ta đều không phải là duy nhất trong vũ trụ”, ông nói. “Do đó, Trái đất có thể không phải là nơi duy nhất trong vũ trụ có sự sống.”
Duy Nguyễn
Theo SCMP
