VietNamNet đưa tin, theo ABC News, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ ngày 22/1 thông báo rằng Washington đã hoàn tất quá trình rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh thông báo Mỹ sẽ rút khỏi tổ chức này trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
"Toàn bộ nguồn tài trợ của chính phủ Mỹ dành cho WHO đã chấm dứt. Tất cả nhân sự và nhà thầu đang làm việc trực tiếp với cơ quan này đã được triệu hồi về nước. Mỹ cũng ngừng tham gia vào các ủy ban do WHO bảo trợ, các cơ quan lãnh đạo, cấu trúc quản trị và các nhóm công tác kỹ thuật", Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết.
Tuy vậy, Bộ này tiết lộ rằng Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hợp tác với WHO ở một số lĩnh vực. "Dù rời WHO, Washington vẫn sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo toàn cầu về y tế", một quan chức Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ nói.
Trụ sở WHO tại Geneva, Thụy Sĩ tháng 1/2025. Ảnh: Reuters
Theo VnExpress, Mỹ đã thông báo trước một năm về quyết định rút khỏi WHO theo luật, đồng thời phải thanh toán mọi khoản tài chính còn tồn đọng. WHO cho biết Mỹ chưa thanh toán bất cứ khoản phí nào cho năm 2024-2025, với tổng dư nợ hơn 133 triệu USD.
Tuy nhiên, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong luật không có điều khoản nào yêu cầu thanh toán trước khi rút khỏi WHO. "Người dân Mỹ đã trả nhiều hơn mức cần thiết", theo quan chức này.
Theo Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump đã chấm dứt đóng góp tài chính cho WHO. Ông Trump đã dùng quyền trên cương vị tổng thống để dừng chuyển giao bất cứ nguồn lực nào của chính phủ Mỹ trong tương lai vì cho rằng tổ chức này đã tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD.
Trung bình, Mỹ đóng 111 triệu USD phí thành viên và đóng góp tự nguyện khoảng 570 triệu USD mỗi năm cho WHO, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết.
WHO là cơ quan phụ trách y tế của Liên Hợp Quốc, được thành lập vào tháng 4/1948, có nhiệm vụ điều phối phản ứng đối với các mối đe dọa y tế toàn cầu như dịch đậu mùa, Ebola và bại liệt.
Tổ chức này còn hỗ trợ kỹ thuật cho các nước nghèo, phân phối vaccine, vật tư và phương pháp điều trị khan hiếm, đồng thời ban hành hướng dẫn điều trị chuyên môn. Hầu hết quốc gia trên thế giới đều là thành viên WHO.
Các chuyên gia cảnh báo việc Mỹ rút khỏi WHO có thể làm tê liệt nhiều sáng kiến y tế toàn cầu, trong đó có nỗ lực xóa bỏ bệnh bại liệt, các chương trình sức khỏe bà mẹ và trẻ em, nghiên cứu để xác định các mối đe dọa mới từ virus. Tiến sĩ Ronald Nahass, chủ tịch Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Mỹ, gọi quyết định này là "thiếu tầm nhìn, sai lầm và liều lĩnh về mặt khoa học".
Kelly Henning, người đứng đầu chương trình y tế cộng đồng tại tổ chức Bloomberg Philanthropies có trụ sở tại New York, cảnh báo việc rút khỏi WHO "có thể làm suy yếu các hệ thống và hoạt động hợp tác mà thế giới dựa vào để phát hiện, ngăn ngừa và ứng phó với các mối đe dọa y tế".
