Nghệ An: Dân bất an khi đi lại trên tuyến đường Hương – Phú - Hành

Nghệ An: Dân bất an khi đi lại trên tuyến đường Hương – Phú - Hành

Thứ 4, 24/07/2024 08:00
Sắt thép chĩa nhọn trên đường, vật liệu để ngổn ngang không có biển báo khiến người và phương tiện bất an khi lưu thông trên tuyến đường Hương – Phú – Hành từ ngã tư Tân An đến xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

Những ngày trung tuần tháng 7, di chuyển trên tuyến đường Hương - Phú – Hành đang thi công từ ngã tư Tân An đến xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), PV ghi nhận nhiều bất cập gây mất an toàn cho người và phương tiện.

z563768756901762b5e7e34d7db2382c77f0fc6309303d copy

Tuyến đường Hương – Phú – Hành bắt đầu từ ngã tư Tân An vào các xã vùng trong đang thi công nhưng lượng người và phương tiện qua lại khá đông ( Ảnh chụp ngày 16/7)

Ghi nhận trên tuyến đường, trời nắng bụi bay mù mịt, mưa xuống đường biến thành ao nước khiến người và phương tiện gặp khó khi di chuyển.

Đi sâu vào phía xã Hương Sơn, nhiều điểm sắt thép được đan thành tấm, dựng đứng nằm bên đường nhưng không có biển cảnh báo, chăng dây cho người dân biết để phòng tránh. Đặc biệt, ngay tại ngã 3 nơi giao nhau giữa đường Hương – Phú – Hành và đường bê tông vào điểm giao dịch xã Hương Sơn được bủa vây bởi những tấm đan sắt chĩa nhọn như chông mà không có dây phản quang hoặc biển cảnh báo.

z56321888403693833cff1f350bb32ed5e3619c5feb98e copy

Sắt thép đan thành tấm dựng đứng như chông không chăng dây cảnh báo hoặc đặt biển báo ngay ngã 3 nối đường Hương – Phú – Hành với đường bê tông vào điểm giao dịch xã Hương Sơn ( Ảnh chụp ngày 12/7)

"Đường hẹp, lại ngay ngã ba giao nhau, người dân qua lại nhiều mà những tấm sắt đan như những chiếc bẫy chông mà không có biển cảnh báo cho người dân biết. Ban ngày còn dễ phát hiện chứ đêm xuống, trời tối, người ở gần đây còn biết để tránh nhưng người từ nơi khác đến không biết dễ vướng vào các tấm sắt, nguy cơ tai nạn cao", một chủ quán kinh doanh ở gần ngã 3 đường vào UBND xã Hương Sơn cho biết.

z5632189298098916fbae92af35c50c8629af0afe2c750 copy

Sắt thép để thành hàng dài chĩa nhọn như chông trên đường đang thi công mà không có biển báo hay chăng dây (Ảnh chụp ngày 12/7)

Đi tiếp vào phía trong các xóm Xuân Hương, Quang Thanh… của xã Hương Sơn, vật liệu xây dựng (đá, cát) được đổ thành những đống dài tràn ra lòng đường vốn đã chật hẹp nhưng không có dây cảnh báo, biển báo cho người dân và phương tiện di chuyển biết để phòng tránh tai nạn. Có những đoạn đường, hai bên mương nước hoàn thiện nhưng nước không tiêu thoát được dâng lên biến lòng đường thành những ao nước sâu, bùn lầy nhão nhoét, nước mưa cuốn theo đất cát trôi vào nhà dân.

z56376835108576e5a9ae577b98315da7c5835a27f1ef9

Người dân phải tự làm con lươn trên đường để nước mưa không cuốn theo bùn đất tràn vào nhà (Ảnh chụp ngày 16/7)

"Đoạn đường đang làm qua xóm khi trời nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống nước cuốn theo đất bùn vào trong nhà. Có những đoạn đường nước ngập hơn nửa bánh xe, người dân phải tự dò đi. Chúng tôi phải đắp con lươn giữa đường để ngăn nước trôi bùn đất vào nhà", người dân xóm Quang Thanh, xã Hương Sơn cho biết.

Được biết, tuyến đường Hương – Phú – Hành bắt đầu từ ngã tư Tân An đi vào các xã vùng trong: Hương Sơn, Phú Sơn và Nghĩa Hành nên lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông đúc.

Sáng 12/7, PV trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Tất Hải, Giám đốc ban quản lý dự án huyện Tân Kỳ. Vị này cho biết, tuyến đường dài 18km với tổng số vốn đầu tư 148 tỷ đồng, thiết kế theo tiêu chuẩn cấp V. Hiện tuyến đường đã đổ nhựa được hơn 12km, đường hoàn thành sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các xã vùng trong. Tuyến đường được khởi công từ tháng 12/2022 do UBND huyện Tân Kỳ làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là công ty Tây An.

Liên quan đến những bất cập trên, ngày 22/7, ông Nguyễn Đình Hội, Chủ tịch UBND xã Hương Sơn xác nhận, tuyến đường thi công luôn gặp cảnh lầy lội sau mưa, những thanh sắt đan thành tấm nằm ở ngã 3 đường vào điểm giao dịch xã và bên đường là dùng để làm mương thoát nước. Chính quyền cũng đã nhiều lần nhắc nhở đơn vị thi công để sắt thép gọn gàng và có phương án cảnh báo cho người dân biết phòng tránh tai nạn, rủi ro.

Một vài hình ảnh bất cập khi thi công tuyến đường Hương – Phú – Hành từ ngã tư Tân An đến xã Hương Sơn:

z564853176174090c6cf2ec2415eeaf1caec240a5c3177
Lòng đường vốn đã nhỏ hẹp nhưng vật liệu xây dựng chất đống giữa đường gây khó khăn, nguy hiểm cho các phương tiện ( Ảnh chụp ngày 16/7)
z56485262608874a66b4cdefba42c4afce24cd8964bfb0 copy
Sắt thép bên đường như chông trước cổng trường THCS Hương Sơn không có dây, biển cảnh báo (Ảnh chụp ngày 16/7)
z5637683568501bd125fa97a9113d3244e966b2ba4c8cc copy
Mưa xuống, nước không tiêu thoát kịp biến lòng đường thành "ao" ( Ảnh chụp ngày 16/7)
z5648518727473d3aa65ed0e29579aa89d5d6ed4d5b604 copy

Người dân cảm thấy bất an khi di chuyển trên tuyến đường bủa vây bởi “chông sắt” không có gì cảnh báo để đảm bảo an toàn ( Ảnh chụp ngày 16/7)

z56485364722562760b9f23433946ac8a223362fae9c9d

Khu vực ngã tư Tân An đoạn trước cổng trường THPT Tân Kỳ 3, trường THCS Tân An, nắng thì bụi bay mù mịt, mưa xuống thì đường biến thành những "ao" (Ảnh chụp ngày 16/7)

Hà Thủy

Lội qua suối, 2 người phụ nữ ở Nghệ An bị nước cuốn mất tích

Thứ 7, 20/07/2024 08:20
Sau 1 đêm tìm kiếm, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Nghệ An: Bố tử vong, con nhập viện cấp cứu sau khi ăn trứng của con vật rất quen thuộc

Thứ 7, 20/07/2024 07:30
Sau khi ăn trứng cóc khoảng 30 phút, 2 bố con anh có dấu hiệu đau bụng, ói, tiêu chảy và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nghệ An triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050

Thứ 7, 20/07/2024 08:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 11/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An: Người dân khổ sở khi sống cảnh “mưa xuống là ngập úng”

Thứ 6, 19/07/2024 07:36
Một số hộ dân thuộc xóm Yên Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đang rất khổ sở khi phải đối mặt với tình trạng sau mỗi trận mưa lớn lại xảy ra tình trạng ngập úng.
Cùng chuyên mục

Cháy lớn nhà để xe công nhân, 500 chiếc xe bị thiêu rụi

Thứ 6, 06/09/2024 22:00
Vụ hỏa hoạn xảy ra tạ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thể thao Victory (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) khiến 500 xe công nhân cháy rụi.

Tỉnh Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ sáng 6/9

Thứ 6, 06/09/2024 13:00
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn Số 35/CD-UBND, yêu cầu cấm tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn cho người dân.

Thanh Hóa: Nhiều cây cổ thụ bật gốc trên phố, đè trúng người đi xe máy

Thứ 6, 06/09/2024 12:00
Mưa to kèm gió mạnh đã khiến nhiều cây cổ thụ trên địa bàn TP Thanh Hóa bật gốc, gãy đổ đè trúng người đi đường.

Nghệ An: Huyện Đô Lương xây dựng trung tâm hội nghị 45 tỷ đồng

Thứ 5, 05/09/2024 20:00
Dự án xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện Đô Lương (Nghệ An) có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu vào quý III/2024.

Nhiều trường học ở miền núi Thanh Hóa thiếu trang thiết bị dạy học

Thứ 5, 05/09/2024 13:00
Năm học mới bắt đầu nhưng ở một số huyện miền núi tại Thanh Hoá, vẫn có nhiều trường đang trong tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy.
     
Nổi bật trong ngày

Chiều 7/9, dời lịch chuyến bay Vinh - Hà Nội do ảnh hưởng của bão số 3

Thứ 7, 07/09/2024 10:37
Do ảnh hưởng của bão số 3, chuyến bay VN1718 của hãng Vietnam Airlines chặng Vinh - Hà Nội trong chiều 7/9 sẽ phải dời lịch để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Nghệ An: Gã đàn ông bắt cháu bé hơn 1 tuổi làm con tin vì mâu thuẫn cá nhân

Thứ 7, 07/09/2024 09:00
Mâu thuẫn cá nhân, Tùng mang dao đến nhà chị T. để nói chuyện. Quá sợ hãi với hành động của Tùng, chị T. ôm con nhỏ bỏ chạy thì bị người đàn ông này đuổi theo giằng lấy cháu bé rồi bỏ đi.

Nghệ An: Bị buộc dừng khai thác du lịch, đập Phà Lài vẫn tấp nập đón khách

Thứ 7, 07/09/2024 16:18
Tại khu du lịch đập Phà Lài, ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), nhiều du khách bức xúc khi phải trả khoản tiền bất hợp lý cho những người “lạ”. Đáng nói đây là điểm đã từng bị buộc dừng khai thác du lịch.
xe.nguoiduatin.vn