Sự thất vọng bao trùm cộng đồng người hâm mộ khi mùa cuối cùng của loạt phim "Stranger Things" không đạt được kỳ vọng như mong đợi. Tuy nhiên, sự thất vọng này nhanh chóng chuyển thành cơn thịnh nộ và nghi ngờ khi các "thám tử mạng" phát hiện ra một chi tiết đáng ngờ.
Trong bộ phim tài liệu hậu trường mang tên "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5", một hình ảnh tĩnh bị phóng to dường như cho thấy Matt hoặc Ross Duffer - những người sáng tạo ra loạt phim đang mở ứng dụng chatbot AI ChatGPT trong quá trình làm việc với kịch bản.
Phát hiện này như đổ thêm dầu vào lửa. Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), một người hâm mộ đã không giấu được sự bức xúc: "Cái quái gì vậy, giờ thì chúng ta đã biết tại sao mùa 5 lại dở tệ đến thế". Dư luận bắt đầu đặt câu hỏi liệu sự sụt giảm chất lượng trong cách kể chuyện có phải là hệ quả của việc phụ thuộc vào máy móc hay không.
Trước làn sóng chỉ trích, Martina Radwan, đạo diễn của bộ phim tài liệu "One Last Adventure", đã lên tiếng trong một cuộc phỏng vấn mới đây với The Hollywood Reporter. Bà khẳng định mình không chứng kiến bất kỳ ai sử dụng ChatGPT trong phòng biên kịch. "Không, tất nhiên là không," bà nói. "Tôi đã chứng kiến những trao đổi sáng tạo. Tôi đã chứng kiến các cuộc trò chuyện".
Tuy nhiên, lời bào chữa của Radwan không hoàn toàn thuyết phục được công chúng. Là người thực hiện một bộ phim tài liệu mang tính chất quảng bá cho Netflix, tính trung lập của bà bị đặt dấu hỏi. Hơn nữa, chính Radwan cũng để ngỏ khả năng AI được sử dụng khi nói thêm: "Nhưng với tôi thì, chẳng phải ai cũng mở nó ra để tra cứu nhanh thôi sao?". Câu trả lời nước đôi này vô tình thừa nhận sự hiện diện của AI trong quy trình làm việc, dù chỉ là ở mức độ "tra cứu".

Vụ việc của "Stranger Things" không phải là cá biệt, mà nó phản ánh một nỗi sợ hãi và ác cảm ngày càng tăng của khán giả đối với sự xâm lấn của trí tuệ nhân tạo trong nghệ thuật. Người xem ngày nay cực kỳ nhạy cảm và không muốn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của AI trong các tác phẩm họ yêu thích.
Trước đó, các tranh cãi tương tự đã nổ ra khi công nghệ AI được sử dụng để chỉnh sửa giọng của nam diễn viên Adrien Brody trong phim "The Brutalist", hay việc tạo ra các áp phích quảng cáo gây tranh cãi cho bộ phim "Civil War" của đạo diễn Alex Garland.
Hollywood hiện đang đứng trước ngã ba đường và bị chia rẽ sâu sắc về vấn đề này. Một bên là những người làm nghệ thuật thuần túy như đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro, người từng tuyên bố gay gắt rằng ông "thà chết còn hơn sử dụng AI". Đối với họ, nghệ thuật phải xuất phát từ linh hồn và trải nghiệm con người, thứ mà máy móc không thể sao chép.
Ở chiều ngược lại, các gã khổng lồ giải trí lại nhìn thấy cơ hội lợi nhuận khổng lồ. Disney, một trong những đế chế giải trí lớn nhất thế giới, gần đây đã ký một thỏa thuận cấp phép trị giá lên tới 1 tỷ đô la với OpenAI.
Thỏa thuận này cho phép tích hợp các nhân vật thuộc sở hữu của Disney vào trình tạo video Sora của OpenAI, mở ra một kỷ nguyên mới nơi ranh giới giữa sáng tạo thủ công và tự động hóa trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.
Cuộc tranh luận này chắc chắn sẽ còn kéo dài và gay gắt hơn nữa khi công nghệ ngày càng hoàn thiện. Một sự thật đáng lo ngại được đặt ra: Các tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) đã "cướp cơm" của ngành báo chí truyền thống, và với đà phát triển này, có lẽ Hollywood sẽ là món tiếp theo trên thực đơn của họ. Sự việc của "Stranger Things" có thể chỉ là phát súng mở màn cho một cuộc chiến lớn hơn về bản sắc và tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo.
Đức Khương
