Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km

Thứ 3, 01/10/2024 16:50
Mùa thu hay tháng 10 này cũng chính là thời điểm vùng núi được ví như "Sa Pa thu nhỏ" ở Quảng Ninh vào mùa đẹp nhất trong năm.

Nhắc tới các địa phương du lịch nổi bật ở nước ta, mỗi năm thu hút đông đảo các du khách cả trong nước và quốc tế, không thể bỏ qua cái tên Quảng Ninh. Là địa phương nằm ngay ở khu vực miền Bắc, cách thủ đô Hà Nội hơn 200km, du khách để tới đây chỉ cần mất chưa tới 3 giờ đồng hồ để di chuyển, đường đi thuận tiện.

Yếu tố tạo nên nét đặc trưng nhất của du lịch Quảng Ninh với du khách đó là những bãi biển đẹp, những hòn đảo hay di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Song nhiều người không hề biết rằng, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ, được ví như "Sa Pa thu nhỏ".

Cách trung tâm thành phố Hạ Long chỉ hơn 100km, đó là Bình Liêu - một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh. Theo Cổng thông tin điện tử địa phương, Bình Liêu còn còn được đánh giá là huyện biên giới, bởi phía Bắc giáp với huyện Phòng Thành và Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc), với đường biên giới dài 48km.

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 1.

Huyện Bình Liêu - Quảng Ninh được ví như một "Sa Pa thu nhỏ" (Ảnh Hùng Trương).

Tháng 10 hay mùa thu tới đây được nhiều du khách đánh giá là mùa đẹp nhất ở Bình Liêu, vì thời điểm này chính thức vào "mùa lau".

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 2.

 

Toàn huyện Bình Liêu có diện tích đất tự nhiên vào khoảng 475km2. Địa hình nơi đây chủ yếu là núi non trùng điệp, phía Đông còn có các dãy núi cao, với cấu trúc địa hình đa dạng của miền núi cao thuộc cánh cung bình phong Đông Triều - Móng Cái và có xu hướng thấp dần từ Đông Bắc xuống Tây Nam.

Cổng thông tin địa phương nói thêm, trên địa bàn huyện còn có một số đỉnh núi cao trên 1000m như đỉnh Cao Ba Lanh (1113m) và đỉnh Cao Xiêm (1429m) - cũng chính là đỉnh núi cao nhất Bình Liêu. Những đặc điểm tự nhiên này đã làm nên sự khác biệt của Bình Liêu so với đa phần những điểm du lịch nổi tiếng khác ở Quảng Ninh.

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 3.

Cao Xiêm - đỉnh núi cao nhất Bình Liêu (Ảnh Ha Long Tourism).

Cũng bởi vậy, Bình Liêu được nhiều người ví như một "Sa Pa thu nhỏ", hay vùng Tây Bắc thu nhỏ, mang vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ. Không chỉ hấp dẫn bởi khung cảnh, thời tiết tại đây được đánh giá là ôn hòa, trong lành quanh năm, phù hợp cho những chuyến đi mang tính khám phá như trekking, leo núi hay cắm trại, dã ngoại tự túc.

Đặc biệt, tại vùng núi Bình Liêu còn có một địa danh được gọi bằng cái tên "sống lưng khủng long". Đây là một trong những điểm đến được các tín đồ thích sự phiêu lưu, mạo hiểm yêu thích.

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 4.

 

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 5.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 6.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 7.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 8.

Bình Liêu có nhiều đặc điểm cảnh quan khiến du khách liên tưởng tới Sa Pa (Ảnh Báo Quảng Ninh, Lữ hành Việt Nam).

Thực chất, sống lưng khủng long Bình Liêu là con đường dẫn tới 2 cột mốc nổi tiếng 1302 và 1305, đánh dấu biên giới nước ta. Nhìn từ trên cao, con đường như đường sống lưng của chú khủng long khổng lồ giữa thiên nhiên đại ngàn. Con đường nhỏ, khúc khuỷu kéo dài đến tận đỉnh núi, hai bên đường là sườn núi dốc.

Sống lưng khủng long Bình Liêu cũng được xếp vào 1 trong 4 con đường sống lưng khủng long ở nước ta và nhiều du khách đánh giá nó vô cùng khó đi, không phù hợp cho những người sợ độ cao hay yếu tim.

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 9.

Sống lưng khủng long hùng vĩ ở Bình Liêu (Ảnh Báo Quảng Ninh).

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 10.

Ảnh Mavis Vi Vu Ký.

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 11.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 12.

Những cột mốc biên giới đặc biệt ở Bình Liêu (Ảnh Báo Quảng Ninh, Gody).

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 13.

 

Dù thời tiết, khí hậu ôn hoà, nhưng ở Bình Liêu vẫn có 4 mùa xuân - hạ - thu - đông. Mỗi mùa đều mang một vẻ đẹp riêng biệt. Tuy nhiên theo nhiều du khách có kinh nghiệm đánh giá, mùa thu hay vào khoảng tháng 10 này, Bình Liêu khoác lên mình tấm áo độc đáo nhất. Đó là tấm áo của mùa cỏ lau.

Địa điểm để du khách tận hưởng mùa cỏ lau trọn vẹn nhất cũng chính là khu vực sống lưng khủng long. "Khi đến nơi rồi mình mới thật sự ngỡ ngàng trước sự hùng vĩ, bí ẩn và hoang dại của miền viễn biên vào mùa hoa lau chớm nở", travel blogger Mavis Vi Vu Ký chia sẻ.

Mùa lau ở Bình Liêu thường kéo dài từ khoảng tháng 10 đến tháng 11. Lúc này, cả một diện tích rộng lớn bãi cỏ lau hay bên 2 sườn núi, quanh sống lưng khủng long được phủ một màu trắng xen lẫn xanh non huyền ảo của bông lau. Du khách trên hành trình chinh phục sống lung khủng long, có thể hoà mình vào khung cảnh đẹp "tựa tranh vẽ" này.

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 14.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 15.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 16.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 17.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 18.
Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 19.

Mùa lau "đẹp như tranh" thu hút đông đảo du khách đến Bình Liêu vào tháng 10 - tháng 11 (Ảnh Báo Quảng Ninh, MiA, IViVu).

"Tháng 10 - 11 cỏ lau mọc ngập tràn dọc biên giới Việt Trung ở Bình Liêu. Xem trên ảnh hay các video đã nhiều rồi nhưng mãi bây giờ mình mới được tận mắt nhìn thấy và đứng giữa cánh đồng cỏ lau rộng mênh mông ở Bình Liêu. Phải nói là quá đẹp", du khách Đinh Lê Tuấn Phong đến từ Hà Nội nhận xét thêm.

Ngoài sống lưng khủng long với mùa lau trắng, du khách đến Bình Liêu sẽ được chiêm ngưỡng cả những thửa ruộng bậc thang của người địa phương; chinh phục những cột mốc biên giới thiêng liêng, trong đó có 4 cột mốc chính là 1300, 1302, 1305 và 1327; săn mây; ghé thác Khe Vằn; tham gia, mua sắm tại những phiên mang đậm bản sắc vùng miền...

Ngoài ra, tại Bình Liêu, có trên 96% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Phần lớn họ là người Tày, Dao, Sán Chỉ, Hoa... Du khách có thể tìm hiểu thêm văn hoá của cộng đồng người dân tộc qua các hoạt động, lễ hội...

Ngoài biển, Quảng Ninh còn có một vùng núi hoang sơ được ví như "Sa Pa thu nhỏ", cách Hạ Long hơn 100km - Ảnh 20.

Ảnh Bazan Travel.

Hiện nay, đường dẫn tới Bình Liêu được đánh giá là khá dễ đi, du khách tuỳ chọn phương tiện dựa trên điều kiện và sở thích cá nhân, từ ô tô, xe khách cho đến xe máy. Tuy nhiên để chinh phục cánh đồng cỏ lau hay sống lưng khủng long, du khách tốt nhất nên chọn xe máy, hoặc đi ô tô/xe khách đến Bình Liêu rồi thuê xe máy để thuận tiện di chuyển.

Nếu muốn nghỉ lại qua đêm, du khách cần đặt phòng từ sớm vì các cơ sở lưu trú tại đây vẫn chủ yếu là các homestay, nhà nghỉ. Số lượng các cơ sở không quá nhiều nên vào dịp cao điểm như tháng 10 mùa lau, sẽ dễ bị hết phòng sớm.

Cùng chuyên mục

Lương Sơn Bạc có 108 anh hùng nhưng chỉ có 1 cao thủ tuyệt thế và 5 cao thủ hạng nhất: Họ là ai?

Thứ 3, 01/10/2024 20:19
Thời loạn lạc, anh hùng xuất hiện không ít, nhưng ai mới là cao thủ tuyệt thế trong Lương Sơn Bạc?

Rơi vào bảng đấu khó, tuyển Việt Nam sẽ tránh vết xe đổ để “thoát hiểm” ở giải châu Á?

Thứ 3, 01/10/2024 20:06
U17 Việt Nam đang đối diện với khó khăn, thậm chí còn lớn hơn cả lứa đàn anh U20, khi bước ra sân chơi châu lục.

Rao BMW 320i ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’ giá hơn 600 triệu, người bán khẳng định tiền độ đã 450 triệu đồng

Thứ 3, 01/10/2024 19:57
Chiếc xe trong bài viết thuộc diện khá hiếm trên thị trường bởi không có nhiều chiếc BMW 3-Series được chủ xe nâng cấp bodykit lên kiểu dáng của BMW M3 thế hệ hoàn toàn mới như vậy.

Hiện trường vụ phụ huynh ở Quảng Ninh cố tình điều khiển xe vào sân trường, cán trúng học sinh

Thứ 3, 01/10/2024 19:54
Những học sinh có mặt tại sân trường đã vô cùng hoảng hốt khi chứng kiến vụ tai nạn.

Trung Quân Idol xin lỗi, khẳng định "không suy nghĩ lệch lạc" dù tham gia nhóm kín bàn chuyện nhạy cảm

Thứ 3, 01/10/2024 19:51
Trước làn sóng chỉ trích, Trung Quân Idol đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nam ca sĩ Việt nổi tiếng: “Tôi sám hối rồi từ từ bù đắp để mẹ biết là mình đã hối hận”

Thứ 2, 30/09/2024 07:39
“Lúc đó tôi không biết mình như vậy là bất hiếu. Sau này khi biết được, tôi sám hối rồi từ từ bù đắp lại để mẹ biết là mình đã hối hận”, nam ca sĩ chia sẻ.

Vụ cô giáo 'xin hỗ trợ laptop': Sáng nay 24/38 học sinh nghỉ học

Thứ 2, 30/09/2024 11:22
Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương xác nhận với báo chí 24/38 học sinh lớp 4/3 không đến lớp sáng nay.

Tử hình Tạ Duy Khanh - Kẻ sát hại Á khôi, phi tang xuống sông Hồng

Thứ 2, 30/09/2024 13:35
Sáng nay, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Tạ Duy Khanh (39 tuổi, trú xã Đồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) mức án tử hình.

1 chương trình ủng hộ hơn 21 tỷ đồng giúp đỡ đồng bào lũ lụt: Loạt “anh tài” diễn cực sung mà không nhận cát xê, nhà hảo tâm trao “nóng” 500 triệu tiền mặt

Thứ 2, 30/09/2024 16:03
Chương trình “Gieo Mầm Thiện Tâm” sau 11 ngày phát động đã nhận được 21,6 tỷ đồng từ các hoạt động quyên góp trực tiếp, thông qua chuyển khoản. Trong đó, màn đấu giá kịch tính “sản phẩm đặc biệt”tối 29/9 đã nhận được 1,7 tỷ đồng.

Kasim Hoàng Vũ vẫn chưa được phẫu thuật, phải cắt bỏ toàn bộ xương hàm, trên mặt toàn đồ giả

Thứ 2, 30/09/2024 17:05
“Vào trong bệnh viện, Kasim được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho bớt đau, nhưng vẫn chưa được phẫu thuật” – Thúy Nga chia sẻ.
xe.nguoiduatin.vn