Một người đàn ông tên Pintu Barnwal, đến từ huyện Gopalganj, bang Bihar, Ấn Độ đã bị bắt giữ với cáo buộc kết hôn với 3 người phụ nữ trong vòng 3 năm mà không ly hôn bất kỳ người vợ nào trước đó.
Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát nhận được đơn tố cáo từ người vợ đầu và người vợ thứ hai, cáo buộc Pintu Barnwal bạo hành gia đình và đòi của hồi môn.
Cụ thể, Khushboo Kumari, người vợ cả, đã tố cáo Pintu Barnwal và gia đình chồng về tội quấy rối đòi của hồi môn, bạo lực thể xác. Gudiya Kumari, người vợ thứ hai, cho biết cô bị lừa kết hôn và sau đó bị bỏ rơi sau khi Pintu Barnwal cưới người vợ thứ ba mà không hề báo cho cô biết hoặc yêu cầu ly hôn.
Người đàn ông bị bắt vì cưới 3 vợ trong 3 năm. Ảnh: NDTV
Đáp lại, Pintu Barnwal đã phủ nhận mọi cáo buộc về của hồi môn, bạo lực và hành vi sai trái. Người đàn ông khẳng định những cáo buộc chống lại mình là sai sự thật và có động cơ xấu. "Tất cả những gì họ nói về cáo buộc đòi của hồi môn đều là dối trá. Chúng tôi chưa từng nhận một đồng nào từ họ", Pintu nói.
Pintu Barnwal thừa nhận đã kết hôn với 3 người phụ nữ nhưng khẳng định hoàn cảnh đã buộc mình phải làm vậy. Theo người đàn ông, hoàn cảnh gia đình khiến ông không thể tiếp tục các cuộc hôn nhân trước đó và phải cưới thêm vợ mới.
"Mẹ tôi 60 tuổi. Cả hai người họ đều không nấu ăn trong hai ngày. Mẹ tôi và tôi đã phải nấu ăn cho họ ăn", Pintu Barnwal cáo buộc. Sau khi nhận được đơn khiếu nại bằng văn bản từ cả hai người vợ, cảnh sát đã bắt giữ Pintu Barnwal
Đặc biệt, về vấn đề cuộc hôn nhân thứ ba, Pintu cho biết lý do chính là sức khỏe của mẹ anh. "Mẹ tôi đã già yếu, mắc bệnh tim và tiểu đường. Ở nhà không có ai chăm sóc bà. Tôi thậm chí còn không biết nấu ăn. Tôi bị ép phải kết hôn", ông Pintu Barnwal nói.
Người đàn ông khẳng định người vợ thứ 3 đã sống trong nhà một năm, cư xử tốt và không có lý do gì để phàn nàn. Ông cũng cáo buộc rằng người vợ đầu và người vợ thứ hai đã bí mật thông đồng chống lại mình. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra.
Theo NDTV
