Người đàn ông đột ngột qua đời để lại khoản nợ tín dụng 205 triệu đồng, vợ và con gái bị ngân hàng kiện, tòa phán quyết:

Người đàn ông đột ngột qua đời để lại khoản nợ tín dụng 205 triệu đồng, vợ và con gái bị ngân hàng kiện, tòa phán quyết: "Không cần trả"

Thứ 4, 09/04/2025 17:42
Vừa lo xong hậu sự cho bố, người phụ nữ Trung Quốc ngỡ ngàng khi bị đòi một khoản nợ từ trên trời rơi xuống.

Năm 2024, một người phụ nữ họ Trần ở Tiên Cư, Chiết Giang, Trung Quốc đang cùng mẹ lo tang lễ cho người bố vừa qua đời thì nhận được điện thoại của ngân hàng. Nghĩ rằng đây lại là mấy cuộc gọi mời chào tham gia chương trình khuyến mại, cô Trần liền cúp máy và chuyển sang chế độ im lặng.

Chỉ đến khi tang lễ xong xuôi, nhìn vào điện thoại thấy 20 cuộc gọi nhỡ, cô Trần mới nhanh chóng gọi lại để kiểm tra. Nhưng ngay khi vừa nhấc máy, cô đã nghe đầu dây bên kia nói với giọng gay gắt: "Nếu ông không trả tiền, chúng tôi sẽ kiện ông" . 

Bỗng dưng bị đòi nợ, cô Trần vô cùng ngỡ ngàng nên đã yêu cầu đối phương giải thích rõ. Lúc này, cô mới biết được bố có một khoản nợ tín dụng 58.000 NDT (khoảng 205 triệu đồng) vay ngân hàng khi ông còn sống. Ngân hàng cho biết, vì bố cô đã mất nên cả cô và mẹ cô đều phải trả nợ thay. Do gần đây có nhiều vụ lừa đảo giả mạo ngân hàng, cô Trần quyết định đến trụ sở ngân hàng để hỏi rõ về sự việc. 

Khi đến nơi, do bất đồng quan điểm, cô Trần và mẹ cô đã xảy ra tranh cãi với nhân viên ngân hàng. Cô Trần cho biết, hai mẹ con cô chưa từng nghe đến khoản nợ này. Phía ngân hàng lại cho rằng gia đình người quá cố đang tìm cách thoái thác và không muốn trả lại tiền.

Cuộc tranh luận dần lên đến đỉnh điểm, cô Trần thậm chí còn yêu cầu ngân hàng phải đưa ra được bằng chứng chứng minh bố cô nợ tiền. Sau khi bố qua đời đột ngột vì tai nạn, gia đình đã tốn một khoản tiền lớn để lo hậu sự, bỗng dưng lại vướng thêm khoản nợ từ trên trời rơi xuống, điều này khiến cô vô cùng suy sụp.

640 1
Cô Trần ngỡ ngàng khi bỗng dưng bị đòi 58.000 NDT (khoảng 205 triệu đồng) không rõ nguồn gốc

Nhà cô Trần từng là một gia đình khá giả vì có một cửa hàng ăn nên làm ra. Tuy nhiên, khi cô Trần bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, công việc của bố không thuận lợi, dẫn đến kinh tế gia đình ngày một sa sút. Sau khi ông qua đời, cô Trần và mẹ mình xem xét sổ sách người bố để lại và tiến hành chi trả hết các khoản nợ trong quá khứ, nhưng họ chưa từng tìm thấy ghi chép về khoản tiền 58.000 NDT này. Cô Trần thậm chí còn không biết bố mình đã dùng số tiền đó vào việc gì.

Sau nhiều lần yêu cầu hoàn trả nhưng không thành công, ngân hàng kiện mẹ con cô Trần ra tòa. Tuy nhiên, tòa án đã tuyên bố ngay tại chỗ rằng 2 người này không cần phải trả nợ. Nguyên nhân chủ yếu là do cô Trần và mẹ cô không biết về khoản vay này. 

Liên quan đến vấn đề này, Tòa án nhân dân Tiên Cư, tỉnh Chiết Giang đã đưa ra lời giải thích trong vụ án. Theo Điều 1064 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, các khoản nợ phát sinh do ý định chung của vợ chồng, vợ chồng cùng ký hoặc một bên đứng tên nhưng để phục vụ nhu cầu hàng ngày của gia đình trong thời gian hôn nhân đều được coi là nợ chung của vợ chồng. Tuy nhiên, các khoản nợ đứng tên cá nhân 1 trong 2 vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân vượt quá nhu cầu hàng ngày của gia đình không được coi là nợ chung.

Ngoài ra, Điều 1161 Bộ luật Dân sự quy định, người thừa kế phải nộp thuế, trả các khoản nợ mà người chết phải trả theo pháp luật trong phạm vi giá trị thực tế của phần tài sản được nhận. Điều này không áp dụng nếu khoản nợ vượt quá giá trị thực tế của của tài sản thừa kế. Nếu người thừa kế từ chối quyền thừa kế thì không phải chịu trách nhiệm về các khoản thuế và nợ mà người chết phải trả theo pháp luật.

Trong trường hợp này, mẹ của cô Trần, tức vợ của người đã khuất đã nộp các tài liệu có liên quan để chứng minh rằng ông đã nợ rất nhiều khoản nợ trước khi qua đời và tài sản thừa kế đều đã được dùng để trả hết nợ từ lâu. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ con ông không được hưởng một khoản thừa kế nào và tiền nợ ngân hàng không phải là khoản nợ chung của hai vợ chồng. Vì vậy, vợ con ông Trần không cần phải trả khoản nợ đó.

(Theo QQ)

Nguyên An

Cùng chuyên mục

Omoda & Jaecoo tăng tốc xây dựng nhà máy tại Hưng Yên, dự kiến hoàn thiện hạ tầng chính trong đầu 2026

Thứ 6, 19/12/2025 09:46
Dự án tổ hợp nhà máy sản xuất của Omoda & Jaecoo tại Khu công nghiệp Hưng Phú (Hưng Yên) đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công, với các hạng mục hạ tầng trọng yếu dần hoàn thiện theo kế hoạch đã công bố.

Có chất lượng siêu cao, bom tấn giá 1,6 triệu đồng bất ngờ sale off, deal hấp dẫn cho game thủ

Thứ 6, 19/12/2025 09:30
Đây chắc chắn là khuyến mại khá hấp dẫn dành cho các game thủ.

Bom tấn kinh dị tâm lý hay nhất năm 2025 bất ngờ giảm giá mạnh, thêm một deal hời cho game thủ

Thứ 6, 19/12/2025 09:25
Các fan của dòng game kinh dị có lẽ không nên bỏ qua khuyến mãi lần này.

Vừa "hạ cánh" Steam đã giảm giá, bom tấn đình đám gặp ngay biến cố lớn, game thủ rating trái chiều

Thứ 6, 19/12/2025 09:20
Tựa game này từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trước đó.

Lộ rõ nhân vật được yêu thích nhất trong Where Winds Meet, là mỹ nhân xinh đẹp bậc nhất

Thứ 6, 19/12/2025 09:15
Phần lớn các game thủ Where Winds Meet đều có cảm tình với nhân vật này.
     
Nổi bật trong ngày

Vừa nhìn đã ưng, chủ tiệm bánh qua một lần đò "dụ" anh bạn từ gác xép xuống ngủ cùng và cái kết

Thứ 5, 18/12/2025 06:32
Vì nhà trọ đóng cửa sớm nên Tâm thường sang nhà Thanh ngủ nhờ trên gác xép.

SYM ra mắt mẫu xe tay ga khiến Honda SH phải 'dè chừng'

Thứ 5, 18/12/2025 10:15
SYM vừa bất ngờ ra mắt một mẫu xe tay ga, và lần này, Honda SH có lẽ không thể xem nhẹ. Đó là CRUISYM thế hệ mới, chiếc tay ga được SYM đầu tư mạnh về trang bị và công nghệ.

NSND Lan Hương: “Đứng trước giải thưởng này tôi thấy mình thật nhỏ bé”

Thứ 5, 18/12/2025 13:57
 “Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa mà lần đầu tiên cả hai vợ chồng tôi cùng được tham gia để tôn vinh những con người đó” – NSND Lan Hương nói.

Bắt cựu nhân viên ngân hàng Phan Tấn Hoàng

Thứ 5, 18/12/2025 15:28
Đối tượng Phan Tấn Hoàng (SN 1995, Lâm Đồng) bị khởi tố, bắt tạm giam vì lợi dụng danh nghĩa đáo hạn ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều người.
xe.nguoiduatin.vn