Người đàn ông mua vé số trúng độc đắc hơn 700 triệu đồng nhưng lại không đến lấy thưởng: Cảnh sát khẳng định đây là đối tượng lừa đảo

Người đàn ông mua vé số trúng độc đắc hơn 700 triệu đồng nhưng lại không đến lấy thưởng: Cảnh sát khẳng định đây là đối tượng lừa đảo

Thứ 2, 04/11/2024 19:00
Chủ cửa hàng bán vé số cũng vô cùng bất ngờ với thái độ dửng dưng của người vị khách này khi nhận được giải thưởng lớn đến như vậy. 

Trúng giải nhưng không đến nhận thưởng 

Vào khoảng tháng 3/2017, bà chủ cửa hàng xổ số tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), Triệu Hồng đón tiếp một vị khách đến mua vé số. Người đàn ông trung niên khoảng 40-45 tuổi lần đầu ghé cửa hàng đã mua ngay một tờ vé số trị giá 20.000 NDT. Thấy đây là một vị khách “sộp”, vợ chồng Triệu Hồng vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu. 

Những ngày sau đó, người đàn ông đều đặn ghé cửa hàng. Mối quan hệ giữa chủ và khách dần trở nên thân thiết. Đôi khi vị khách đặc biệt này gửi mua vé số online thay vì đến tận nơi. Theo ước tính của bà Triệu, người đàn ông này đã bỏ ra 300.000 NDT để mua vé số tại cửa hàng của cô chỉ trong gần 1 năm. 

untitled
Ảnh minh họa

“Mặc dù bỏ rất nhiều tiền để mua vé số song người đàn ông này thường ăn mặc giản dị, không hề thể hiện là một người giàu có”, chủ cửa hàng xổ số kể lại. 

Sau một thời gian kiên trì mua vé số, cho đến năm 2018, anh Thẩn bất ngờ giành được giải thưởng trị giá 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng). Không thể so sánh số tiền trúng giải này với hàng trăm nghìn NDT anh ta bỏ ra. Song tất cả đều phải thừa nhận đây không phải là số tiền nhỏ. 

Chính vì thế, ngay khi biết khách hàng của mình thắng giải, Triệu Hồng lập tức liên hệ cho người đàn ông này. Thay vì phấn khích với giải thưởng nhận được, anh ta nói rằng chưa cần gấp nên sẽ lấy số tiền đó sau. Tuy nhiên, cho đến ngày cuối nhận giải nhưng vẫn không thấy khách hàng đến, chủ cửa hàng đã liên hệ lại. Ở đầu dây bên kia, anh Thẩn cho biết đang đi công tác không thể đi lấy tiền được. Nên anh muốn nhờ chính Triệu Hồng lấy giúp.   

Vì là khách quen nên chủ cửa hàng xổ số này vui vẻ giúp đỡ. Sau khi nhận được tiền trúng giải, họ cũng không thấy anh Thẩn đến lấy tiền. Vợ chồng Triệu Hồng làm đủ mọi cách nhưng không thể liên lạc được. 

Đang trong lúc nghĩ đến chuyện sẽ báo cáo cảnh sát địa phương nhằm có được thông tin của anh Thẩn để trả tiền, Triệu Hồng lập tức bị cơ quan chức năng tìm đến nhà. Viên cảnh sát cho biết vợ chồng cô bị nghi ngờ có liên quan đến 1 đối tượng lừa đảo, chính là người đàn ông tên Thẩn. 

Ngỡ ngàng trước thông tin này, Triệu Hồng kể lại toàn bộ sự việc. Nhận thấy lời khai của người phụ nữ này hữu ích, viên cảnh sát yêu cầu cô phối hợp nhằm nhanh chóng tìm ra tung tích của người đàn ông này. 

edit urlhttp3a2f2fdingyuews126net2f20242f10102fa164e89bj00sl52xg000vd000k000cam 17307090858641067197171 17307091113891864977700
Chủ cửa hàng vé số kể về vị khách “sộp”

Lý do từ chối nhận số tiền thưởng lớn 

Trong cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, cảnh sát cũng hé lộ bí mật về vị khách “sộp”. Cách đó vài ngày, trước khi người đàn ông này mất tích, một cô gái tên Lưu Hạ đã trình báo rằng mình bị anh Thẩn lừa 700.000 NDT. 

Hai người quen nhau qua ứng dụng hẹn hò và nảy sinh tình cảm. Dẫu chưa gặp mặt trực tiếp, song anh Thẩn đã tìm đủ mọi cách để vay tiền cô, từ vài nghìn NDT cho đến hàng trăm NDT. Tin tưởng nên Lưu Hạ nhiệt tình giúp đỡ. 

Mãi cho đến khi bố của Lưu Hạ lâm bệnh và cần tiền gấp, cô mới ngỏ ý muốn lấy lại tiền. Lúc này, cô phát hiện mình không thể liên lạc được với người bạn qua mạng. Không còn giải pháp nào, cô đã trình báo vụ việc này cho cảnh sát địa phương nhằm tìm sự giúp đỡ. 

Sau khi xâu chuỗi thông tin và phối hợp với các bên liên quan, chỉ trong 2 tuần, cảnh sát cũng tìm được người đàn ông tên Thẩn đang trốn chạy ở Giang Tô, Trung Quốc.  

Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, đối tượng này đã thú nhận những gì mình đã làm. Người đàn ông này cho biết trước đây từng là nhân viên ưu tú. Anh ta có công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, một lần trúng giải 200.000 NDT đã thay đổi toàn bộ cuộc đời. 

untitled1
Ảnh minh họa

Anh trở nên “nghiện” mua vé số. Toàn bộ số tiền 200.000 NDT, anh tiếp tục đổ vào mua xổ số với hy vọng tiếp tục thắng giải. Khi không còn tiền, anh nghĩ đến chuyện thực hiện hành vi lừa đảo. Anh đóng giả là một người đàn ông trẻ tuổi, lợi dụng tình cảm của Lưu Hạ để lừa vay tổng số tiền lên đến 700.000 NDT. Tất nhiên, số tiền này được anh tiếp tục dùng để mua xổ số. 

Khi được hỏi tại sao sau khi thắng giải nhưng lại không đến nhận, đối tượng giải thích rằng vì biết Lưu Hạ đã báo cảnh sát về việc mình lừa tiền. Nếu lộ diện, anh chắc chắn sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Anh chấp nhận cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người và sẽ quay lại để lấy số tiền đó sau. 

Tuy nhiên, mọi chuyện chẳng như anh lên kế hoạch. Đối tượng này đã bị bắt giữ và bị xử theo đúng quy định của pháp luật Trung Quốc. 

Đinh Anh (Theo 163)

Cùng chuyên mục

Tình hình hiện tại của nữ tử tù sống sót sau 2 lần tiêm thuốc độc tại Mỹ

Thứ 2, 05/10/2026 13:57
Nữ tử tù sống sót sau một vụ hành quyết bất thành tại bang Tennessee (Mỹ) vào tuần trước, vẫn bất tỉnh trong phòng bệnh được bảo vệ nghiêm ngặt. Luật sư cho biết bà có thể không bao giờ hồi phục hoàn toàn.

Có 102 người con, một người cha quyết định... dừng lại

Thứ 2, 05/10/2026 13:54
Có 12 người vợ, 102 người con và hàng trăm người cháu, Musa Hasahya Kasera thừa nhận việc sinh quá nhiều con đã vượt quá khả năng chăm sóc của mình. Gánh nặng ăn uống, quần áo và học hành khiến ông quyết định không sinh thêm.

Công an vào cuộc xác minh clip người đu theo dây thả diều treo lơ lửng trên cao ở Chợ Mới

Thứ 2, 05/10/2026 13:50
Mạng xã hội đang dậy sóng trước loạt clip ghi lại cảnh thả diều sáo "khổng lồ" tại An Giang, đáng phẫn nộ là nhóm người lớn vô tư để trẻ em bám vào dây rồi buông tay khiến các bé bị nhấc bổng lên không trung vô cùng nguy hiểm.

TP.HCM: Khởi tố 12 người trong đường dây trộm khoảng 2.700 con mèo

Thứ 2, 05/10/2026 13:44
Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can trong đường dây trộm cắp mèo tại nhiều địa bàn. Nhóm này khai đã bắt trộm và tiêu thụ khoảng 2.700 con mèo; một số vật nuôi được thu giữ đã được trao trả cho chủ.

Đường dây “mèo tặc” tiêu thụ khoảng 2.700 con: Công an tìm chủ nhân của những thú cưng bị mất

Thứ 2, 05/10/2026 12:15
Lợi dụng lúc nửa đêm, một đường dây trộm mèo xuyên xã phường ở TP.HCM quy tụ từ "ông trùm" 8x đến các thanh thiếu niên đã dùng bẫy tự chế càn quét khắp các khu dân cư. Con số 2.700 chú mèo bị bắt trộm khiến mọi người lo lắng trước sự táo tợn của băng nhóm này.
     
Nổi bật trong ngày

Gia đình 3 người ăn khuya, nửa đêm cả nhà nhập viện: Bác sĩ hỏi ngay 2 câu về món ăn

Chủ nhật, 04/10/2026 07:00
Chỉ vài giờ sau khi ăn khuya, người chồng nôn ói, cả nhà phải vào viện cấp cứu. Bác sĩ lập tức hỏi về 2 món ăn trên bàn.

Cú "like" gây tranh cãi của Ronaldo

Chủ nhật, 04/10/2026 07:20
Ronaldo like bài viết: "Tuyển Bồ Đào Nha đối xử với CR7 không bằng Argentina đối xử Messi".

Bruno Fernandes nói gì về Ronaldo?

Chủ nhật, 04/10/2026 07:35
Bruno lên tiếng về chuyện Ronaldo rời khỏi tuyển Bồ Đào Nha.

2 đau, 2 ngứa cảnh báo ung thư gan

Chủ nhật, 04/10/2026 09:00
Đau âm ỉ vùng bụng trên bên phải, ngứa dai dẳng có thể là những dấu hiệu dễ bị bỏ qua. Đặc biệt, nếu kéo dài, bạn không nên chủ quan.

Tin vui cho người mua xe ô tô Honda gầm cao

Chủ nhật, 04/10/2026 09:24
Đó là gì?
xe.nguoiduatin.vn