Sự việc bắt đầu khi những người qua đường kinh hoàng phát hiện một đứa trẻ đang chênh vênh bên bệ cửa sổ của một tòa nhà chung cư. Theo các nhân chứng, cậu bé đã loay hoay với cánh cửa sổ ở tầng trên cùng trong khoảng 20 phút. Trong suốt thời gian đó, đứa trẻ liên tục mở ra rồi đóng lại, thậm chí có lúc đứng hẳn ra ngoài bệ cửa mà không hề có sự giám sát của người lớn.
Nhận thấy tình thế nguy cấp, một cụ ông bên dưới đã đứng ra điều phối nỗ lực cứu hộ, vừa gọi điện cho các dịch vụ khẩn cấp, vừa hướng dẫn mọi người chuẩn bị phương án ứng cứu tại chỗ.
Trong số những người có mặt, hai y tá là Olga Artemyeva và Anna Kabashova đã nhanh chóng hành động. Olga lập tức cởi chiếc áo khoác của mình, cùng với Anna căng rộng nó ra để tạo thành một tấm đệm hứng tạm thời.
Cậu bé rơi xuống từ độ cao 30 mét. Nguồn clip: NĐT
Đúng lúc đó, tiếng hét vang lên: "Cậu bé đang ngã!". Đứa trẻ mất thăng bằng và rơi tự do như một hòn đá từ trên cao xuống. Cậu bé rơi trúng vào chiếc áo khoác đang dang rộng. Lực tác động quá mạnh khiến chiếc áo bị rách toạc ngay lập tức trước khi đứa trẻ tiếp đất trên nền tuyết mềm bên dưới.
Một người cứu hộ bàng hoàng kể lại: "Chiếc áo khoác bị xé thành từng mảnh, từ tay áo đến lớp lót đều rách nát dưới sức nặng của cú ngã."
Thật kỳ diệu, sau cú va chạm mạnh, cậu bé vẫn tỉnh táo và bật khóc. Những người cứu hộ đã quấn đứa trẻ vào phần còn lại của chiếc áo và đưa ngay đến phòng khám gần nhất. Sau đó, em được chuyển đến bệnh viện chuyên khoa. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé được báo cáo là đã ổn định.
Về phía gia đình, nhà chức trách cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cậu bé đang sang thăm nhà hàng xóm. Người anh trai 18 tuổi có mặt ở nhà nhưng đang mải chơi máy tính ở phòng khác và chỉ nhận ra sự việc khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phía đường phố.
Hiện các cơ quan chức năng tại St. Petersburg đã tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của những người liên quan trong vụ việc này.
