Có những câu chuyện đẹp đến mức khiến người ta hoài nghi, bởi giữa cuộc sống bộn bề này, ai lại sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ vô điều kiện? Nhưng rồi, những điều đẹp đẽ vẫn hiện hữu, chỉ là ta có đủ lòng tin để nhận ra hay không. Và hôm nay, câu chuyện cổ tích ấy cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn: chị Hải Nam – người mẹ từng được vay 8 chỉ vàng để cứu con – đã tìm lại được ân nhân của đời mình.
Tử tế gặp biết ơn, ân nhân gặp tri ân
Năm 2004, chị Hải Nam, một người mẹ ở Bắc Ninh, rơi vào bước đường cùng khi con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống khó khăn, một mình chị gồng gánh tất cả khi người chồng vô tâm chẳng màng đến nỗi đau của vợ con.
Để cứu con, chị Nam làm tất cả: chắt chiu từng đồng, ngủ dưới gầm cầu thang bệnh viện, ăn uống kham khổ, thậm chí bán máu để có tiền. Nhưng từng ấy vẫn không đủ để chi trả cho ca phẫu thuật.

Chị Nam vui mừng khôn xiết khi có thể tìm lại được vị ân nhân đã giúp đỡ chị có tiền chữa bệnh con chị trong lúc khốn cùng
Giữa lúc tuyệt vọng, chị gặp chị Nga – một người xa lạ nhưng đầy nhân hậu. Không chỉ cho chị Nam ở nhờ, chị Nga còn đưa chị về quê Phú Thọ, mở hộp gỗ lấy ra 8 chỉ vàng rồi nhẹ nhàng nói: "Cứ cầm đi, lo cho con trước đã. Khi nào có thì trả, không thì cũng không sao."
Không phải ai cũng sẵn sàng cho người lạ vay một khoản tiền lớn như vậy, càng không phải ai cũng có thể đặt trọn niềm tin vào một người mới quen. Nhưng chị Nga đã làm điều đó, không chút đắn đo.
Và chị Nam, người nhận sự giúp đỡ ấy, cũng không phải là người quên ơn. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, mỗi năm chị đều gom góp, trả lại chị Nga từng chỉ vàng.Có lần, chị Nga về thăm quê chị Nam, chị Nam lo chị đến để đòi tiền. Nhưng không, chị Nga không nhắc đến khoản vàng năm xưa, mà còn mang theo đồ ăn cho con chị Nam.
Tử tế gặp biết ơn, ân nhân gặp tri ân – đó là điều khiến câu chuyện này đẹp đến lạ.Năm 2005, khi chỉ còn 3 chỉ vàng chưa trả, chị Nam rơi vào cảnh bế tắc: chồng bỏ đi, con nhỏ, không đủ khả năng trang trải. Chị đành đi xuất khẩu lao động, mất liên lạc với chị Nga.
Trở về sau nhiều năm, có điều kiện trả nốt số vàng còn lại, chị đi tìm ân nhân nhưng tất cả đã đổi thay. Dãy trọ cũ không còn, con đường về Phú Thọ cũng khác xưa.

Bức ảnh chụp hiếm hoi của chị Hải Nam và người chị em tốt bụng đã cho mình mượn 8 chỉ vàng từ hơn 20 năm trước
Chị quyết định nhờ đến mạng xã hội. Có người tin, có người nghi ngờ, thậm chí có kẻ nói chị dựng chuyện câu like. Nhưng rồi, một phép màu xảy ra: một người quen của chị Nga đọc được bài viết, nhận ra ân nhân chính là người chị thân thiết của mình.
Vậy là, sau gần hai mươi năm, hai người phụ nữ ấy lại tìm thấy nhau.
Ngày gặp lại, chị Nam bật khóc, mang theo 3 chỉ vàng còn lại để trả nhưng chị Nga chỉ cười:"Gặp lại em là chị mừng rồi. Chuyện năm xưa, có đáng gì đâu mà cứ day dứt mãi thế!"
Hóa ra, với chị Nga, số vàng đó chưa bao giờ là một món nợ. Điều chị thực sự quan tâm là cô em gái ngày nào có còn ổn không, đứa trẻ năm ấy có lớn lên khỏe mạnh hay không.
"Câu chuyện này như một làn gió mát"
Câu chuyện của chị Nam và chị Nga nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận xúc động: Nguyễn Huyền: "Giữa lúc mạng xã hội đầy những vụ bóc phốt người vô ơn, câu chuyện này như một làn gió mát. Thật sự cảm động!"

Trần Hoàng Nam: "Không phải ai cũng sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ bằng cả tấm lòng như thế. Càng cảm động hơn là chị Nam chưa bao giờ quên ân tình ấy."
Lê Hạnh: "Người tử tế gặp người biết ơn, chuyện đẹp quá không vui không được!"
Minh Phương: "Nợ ân tình là món nợ lớn nhất. Câu chuyện này làm mình tin rằng những điều đẹp đẽ vẫn còn đâu đó, giữa cuộc đời này."
Nhiều người còn nói vui: "Trả nợ xong rồi, giờ hai chị chỉ cần làm bạn với nhau thôi nhé! Đúng là một câu chuyện cổ tích giữa đời thực."
Bảo Anh: "Vui lây cho hai chị luôn! Đây là sự tử tế mà ai cũng mong gặp trong đời."
Sự tử tế – Món quà đẹp nhất của cuộc đời
Có những ân tình không thể đong đếm bằng tiền bạc, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Và cũng có những người lặng lẽ làm điều tốt mà không mong cầu báo đáp.
Chị Nga đã quên đi món nợ ấy từ lâu, nhưng với chị Nam, đó không chỉ là một khoản vàng, mà là cả một cuộc đời. Câu chuyện của họ không chỉ là một cái kết viên mãn cho hai con người, mà còn là một lời nhắc nhở về sự tử tế – thứ mà ai trong chúng ta cũng có thể trao đi, dù nhỏ bé hay lớn lao.
Đôi khi, chỉ cần một câu chuyện như thế này thôi, cũng đủ để làm người ta thêm tin vào lòng tốt, vào tình người, vào những điều đẹp đẽ vẫn còn hiện hữu.
Có thể bạn không có 8 chỉ vàng để giúp ai đó, nhưng một lời tử tế, một hành động tốt cũng có thể thay đổi cuộc đời của một người. Và biết đâu, nhiều năm sau, điều tốt đẹp ấy sẽ quay lại với bạn, như cách chị Nam đã không quên ân nghĩa suốt 20 năm qua.
G.H
Bình luận tiêu biểu (0)