Ngày 25/6, truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đồng loạt đưa tin nữ diễn viên kỳ cựu Miêu Kim Phụng đã qua đời ở tuổi 81, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với màn ảnh.
Thông tin được diễn viên Điền Khải Văn thay mặt gia đình, theo nguyện vọng của con trai bà, xác nhận với báo giới.
Theo đó, nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 15h ngày 25/6. Phía gia đình không công bố nguyên nhân qua đời. Sự ra đi của bà khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc.
Nữ diễn viên kỳ cựu Miêu Kim Phụng trong bộ phim từng gây sốt. Ảnh: HK01.
Miêu Kim Phụng, tên thật là Lâm Tuệ San, là một trong những gương mặt tiêu biểu của điện ảnh Quảng Đông từ thập niên 1960. Sở hữu nhan sắc dịu dàng cùng lối diễn xuất tự nhiên, bà nhanh chóng ghi dấu ấn và trở thành ngôi sao sáng của màn bạc Hong Kong khi tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ mới 17 tuổi, vai diễn đầu tay trong Song Phụng Thù đã đưa tên tuổi bà vụt sáng.
Ít ai biết rằng, cơ duyên đến với nghệ thuật của Miêu Kim Phụng lại bắt đầu một cách rất tình cờ. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà theo bạn đến tham gia buổi tuyển chọn diễn viên của một hãng phim mà không hề có ý định gắn bó với nghề. Thậm chí, vì không quá mặn mà, bà còn cố tình mặc đồ đen và giữ thái độ lạnh lùng trong suốt buổi thử vai. Thế nhưng chính sự khác biệt ấy lại lọt vào mắt xanh của đạo diễn Lưu Phương, mở ra cánh cửa bước vào làng giải trí.
Dù sớm nổi danh, Miêu Kim Phụng từng nhiều lần nhắc lại quãng thời gian đầu sự nghiệp với sự hài hước, cho biết cát-xê thuở ấy chỉ vỏn vẹn 100 HKD và sự nổi tiếng đến rất nhanh, nhưng cũng dễ dàng vụt qua.
Miêu Kim Phụng thời trẻ.
Trong thời kỳ hoàng kim của phim Quảng Đông, bà thường được giao những vai diễn bi kịch, mang số phận nhiều truân chuyên. Loạt tác phẩm như Nhất thủy cách thiên nhai hay Trân châu lệ đã góp phần đưa bà trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.
Không chỉ thành công trên màn ảnh rộng, Miêu Kim Phụng còn có dấu ấn đậm nét trên truyền hình khi lần lượt cộng tác với các đài lớn như RTV, CTV, ATV và TVB. Bà tham gia hàng loạt bộ phim đình đám như Thung lũng hạnh phúc, Ngàn ánh sáng, Hồi ức, Mưa cháy, Đệ Tam Cung và Ngọn lửa rực cháy.
Ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, nữ diễn viên chuyển sang đảm nhận những vai người mẹ hoặc nhân vật có chiều sâu nội tâm. Đặc biệt, vai diễn người phụ nữ mắc chứng tâm thần phân liệt trong Ngọn lửa rực cháy từng giúp bà nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.
Sau nhiều thập kỷ cống hiến, Miêu Kim Phụng tạm rời xa ánh đèn sân khấu vào năm 2005 vì lý do sức khỏe và sự mệt mỏi. Đến năm 2013, theo lời mời của Tăng Chí Vỹ, bà tái xuất trong bộ phim M Club (Thế giới quý cô), vào vai người bà sắc sảo của nhân vật do Lý Nhược Đồng thủ vai.
Miêu Kim Phụng ở tuổi xế chiều.
Dù màn trở lại nhận được phản hồi tích cực, bà thẳng thắn thừa nhận mình không còn nhiều đam mê với diễn xuất và chỉ muốn tận hưởng cuộc sống tuổi già.
Sau những dự án cuối cùng vào giai đoạn 2014-2015, Miêu Kim Phụng chính thức khép lại sự nghiệp diễn xuất. Sự ra đi của bà không chỉ đánh dấu sự mất mát của làng giải trí Hong Kong mà còn khép lại một chương ký ức đẹp của điện ảnh Quảng Đông trong lòng nhiều thế hệ khán giả.
