Đường tình lận đận của nữ diễn viên cả nước biết mặt, U50 về Bình Phước làm nông dân

Đường tình lận đận của nữ diễn viên cả nước biết mặt, U50 về Bình Phước làm nông dân

Thứ 6, 04/04/2025 18:11
Sau muôn vàn sóng gió, hiện tại nữ diễn viên quay về quê nhà vừa phụng dưỡng cha già vừa nuôi 2 con nhỏ, an yên với cuộc sống mẹ đơn thân.

Nổi tiếng với hàng loạt vai diễn trong “Mùa len trâu”, "Bi ơi đừng sợ", "Rừng đen", "Song lang"… và được khán giả đặt danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng màn ảnh Việt” vì tinh thần lăn xả cho nghề nghiệp nhưng cuộc đời của diễn viên Kiều Trinh lại bi thương hơn cả những thước phim mà cô từng đóng.

Kiều Trinh sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo ở Bình Dương, ba mẹ làm nghề mổ lợn. Năm Kiều Trinh 6 tuổi, ba mẹ cô bỏ nghề dẫn theo 2 người con lớn lên Bình Phước sinh sống, để Kiều Trinh và chị gái ở lại Bình Dương, sống cùng người chú.

Đây cũng là khoảng thời gian đen tối của Kiều Trinh khi bị một người hàng xóm xâm hại tình dục. "Ký ức đen tối ấy ám ảnh, và đeo đẳng mãi trong tâm hồn tôi. Đến khi có gia đình, mỗi lần gần gũi với chồng thì những nỗi ám ảnh đau đớn, nhục nhã của quá khứ lại hiện qúa lớn trong tâm trí tôi.

Càng lớn lên tôi lại càng nhận ra vết thương ngoài da có thể lành còn viết thương trong tâm hồn không bao giờ chữa được", Kiều Trinh từng nhắc về nỗi đau này trên tờ Trí Thức Trẻ.

48655295524470264256422912675347996330089011n 1
Diễn viên Kiều Trinh.

15 tuổi, cô một mình lên Sài Gòn mưu sinh, từng làm nhiều nghề từ rửa chén cho một nhà hàng, công nhân xí nghiệp may, nhân viên quán bar…

18 tuổi, Kiều Trinh kết hôn với một người đàn ông cũng nghèo khổ như mình và sinh con gái Thanh Tú nhưng cuộc hôn nhân chỉ vỏn vẹn 2 năm rồi tan vỡ. Sau 8 năm làm mẹ đơn thân, cô chung sống với một người đàn ông, gọi là chồng nhưng không hôn thú. Lúc này Kiều Trinh đã là diễn viên nổi tiếng.

Đằng sau ánh hào quang của nghề, Kiều Trinh chìm trong đau khổ từ thể xác lẫn tinh thần ở cuộc hôn nhân địa ngục này. Nữ diễn viên kể trong chương trình Người Kể Chuyện Đời về việc mình từng bị rạn hộp sọ, mất trí nhớ do chồng bạo hành: "Tôi từng bị người chồng thứ hai bạo hành, phải khâu 8 mũi ở trán và mất trí.

Thời gian đầu, tôi không biết mình bị mất trí. Lúc đó, tôi đang đi quay bộ phim Bên Kia Sông của cố đạo diễn Phan Ngọc Châu, chỉ báo đoàn là bị tai nạn vì thấy chuyện gia đình không hay ho gì nên giấu. Sau đó, tôi phải nhập viện mất 2 tuần để khâu và điều trị.

Nhưng dù mất trí nhớ, tôi vẫn nhớ được thoại phim. Từ trước tới giờ, trong tất cả những bộ phim tôi từng tham gia, chưa bao giờ tôi quên thoại một câu nào, hay lẫn lộn kịch bản nào. Tôi diễn bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.

Nhưng trong cuộc sống, tôi lại rất hay quên do ảnh hưởng từ vết khâu. Có lần con gái tôi xin phép đi chơi với bạn nhưng tôi không nhớ, chỉ nhớ nó đi học. Tới lúc nó về muộn, tôi bắt la mắng rất lớn. Đó là lần đầu tiên tôi la con lớn tiếng như vậy, khiến nó khóc quá trời. Nó khẳng định đã xin phép tôi nhưng tôi không nhớ gì.

Nhiều lần như thế xảy ra, tôi mới phát hiện ra mình bị mất trí nhớ. Tôi đi đường gặp người quen nhưng khi họ chào hỏi thì tôi không nhớ họ là ai, nên bị mang tiếng là chảnh. Não của tôi như bị đóng băng, những người gặp trong 10 năm gần đây đều không nhớ.

Nhưng trong cái rủi có cái may, chính việc mất trí nhớ giúp tôi quên hết được chuyện buồn, tiêu cực trong cuộc sống, tình cảm. Tôi không giữ những gì tiêu cực trong đầu, bỏ qua hết".

kt4
Kiều Trinh và con gái đầu lòng Thanh Tú.
kieutrinh1
Kiều Trinh nhiều lần bật khóc khi kể về cuộc đời của mình...
kt3
...nhất là những năm tháng địa ngục hôn nhân.

Kiều Trinh cũng kể trong chương trình Gõ cửa thăm nhà: "Cuộc sống với người chồng thứ hai như địa ngục trần gian. Khoảng thời gian đó kinh khủng lắm, tôi bị nhốt vào một căn phòng, mở nhạc lên rồi tôi bị đánh mà không ai biết".

Không chỉ đau khổ trong hôn nhân, Kiều Trinh còn gặp biến cố dồn dập trong cuộc sống. Cô dồn hết tiền để đặt cọc mua nhà rồi bị người ta lừa, bỏ trốn, mất sạch tiền. Mẹ cô bị ung thư. Kiều Trinh vừa mang bầu vừa chăm mẹ.

Cô kể trong chương trình Antrich: “Thời điểm đó tôi bị lừa mua chung cư trả góp mất mấy trăm triệu, bị lừa tới trắng tay. Trong khi đó, mẹ tôi lại bị ung thư nhưng tôi không còn tiền để lo cho mẹ. Tôi năn nỉ, cầu xin người đó trả lại tiền cho tôi để tôi đưa mẹ đi viện nhưng họ cúp máy luôn”.

Ngày Kiều Trinh đi sinh con, trong túi chỉ vỏn vẹn có 2 triệu đồng. Vừa sinh con được vài tiếng đồng hồ, nghe tin mẹ hấp hối, cô ký giấy cam kết với bệnh viện rồi bắt xe đò về nhà gặp mẹ lần cuối khi trong túi chỉ còn lại 50.000 đồng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau trong khi chồng bạo hành, ghẻ lạnh. Tới lúc này, cô mới tỉnh ngộ để ôm con chạy thoát thân.

Sau cuộc hôn nhân địa ngục, Kiều Trinh vẫn vướng vào lưới tình và mang thai đứa con thứ 3 để rồi cũng đổ vỡ một lần nữa. Cuộc đời của Kiều Trinh bi thương đến đau lòng nhưng cô khẳng định: “Những gì mọi người biết trên mạng, trên xã hội, tôi chỉ nói chỉ 30% thôi, còn những người xung quanh mới là người chứng kiến” (nguồn: chương trình Antrich).

kt5
Nữ diễn viên giờ về sống ở quê Bình Phước. 

Ở tuổi U50, Kiều Trinh sống độc thân. Con gái lớn Thanh Tú tự lập nên hiện tại, nữ diễn viên một mình nuôi 2 con và phụng dưỡng cha già. Nữ diễn viên về quê sinh sống trong căn nhà vườn rộng 5.000 m2 ở Bình Phước. Cô chọn công việc làm vườn như nông dân để tạo niềm vui cho bản thân và cảm thấy hài lòng với cuộc sống bình dị nhưng an yên ở hiện tại.

"Việc thay đổi môi trường cho tôi trải nghiệm lại những niềm vui giản dị tuổi thơ. Giờ tôi là nông dân chính hiệu. Nếu không đi đóng phim, mỗi sáng, tôi đưa con đi học sau đó về cầm cuốc làm vườn, nấu nướng. Lúc đầu tôi về quê tránh dịch nhưng không ngờ quyết định ở luôn đến giờ. Những ngày đầu tôi chưa quen lao động chân tay nên bị say nắng, rộp da tay vì cuốc đất. Giờ thì tôi quen nhịp sống ở quê, mê làm vườn, tưới cây, cho cá ăn đến nỗi quên cả đón con", Kiều Trinh chia sẻ về cuộc sống nông dân của mình trên tờ Vnexpress.

Dù trải qua nhiều đau khổ trong tình cảm nhưng nữ diễn viên vẫn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước và khao khát một hạnh phúc thật sự sẽ đến với mình, dù muộn màng.

Tám Tám (tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Hành trình Tập đoàn TH đồng hành cùng WeDo thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng sức khỏe và tâm hồn trẻ nhỏ

Thứ 6, 19/12/2025 13:45
“Cine Phiêu Lưu Ký” do TH true YOGURT TOPKID đồng hành cùng WeDo 2025 đã mang điện ảnh, sáng tạo và dinh dưỡng đến với hàng nghìn học sinh tiểu học tại TP.HCM, góp phần nuôi dưỡng cả thể chất lẫn tâm hồn trẻ thơ.

Xe điện bán chạy nhất Trung Quốc sắp về Việt Nam, 400km/lần sạc

Thứ 6, 19/12/2025 13:22
Xe điện bán chạy nhất Trung Quốc Geely EX2 sắp về Việt Nam; Porsche 911 Turbo 30 tuổi đấu giá 22 tỷ đồng, gây “sốc” giới sưu tầm xe cổ; Kia Carnival “Hoàng gia” giá ngang Mercedes C-200.

Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc bị điều tra

Thứ 6, 19/12/2025 13:21
Viện trưởng Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, nơi đào tạo nhiều ngôi sao nổi tiếng, đang bị điều tra vì nghi vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.

Facebook sẽ thu tiền người dùng

Thứ 6, 19/12/2025 13:18
Facebook đang thử nghiệm chính sách mới, bắt đầu từ ngày 16/12.

3 cầu thủ U22 Việt Nam sở hữu visual cháy sáng, đá nét như sony: Cơ bụng 6 múi cuồn cuộn hóa ra đều chăm làm 1 việc mỗi ngày

Thứ 6, 19/12/2025 13:18
Thanh Nhàn, Đình Bắc, Trung Kiên, cả 3 anh đang hot nhất U22 Việt Nam!
     
Nổi bật trong ngày

Truy nã Khương Văn Thành sinh năm 1989

Thứ 5, 18/12/2025 08:08
Khương Văn Thành bị truy nã vì gây ra nhiều vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

NSND Trần Ly Ly: “Tôi nhận lời ngay lập tức, không suy nghĩ”

Thứ 5, 18/12/2025 10:43
"Tôi nghĩ đây trước hết là một cái duyên. Khi chương trình tìm đến chúng tôi, mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Tôi nhận lời ngay lập tức, không phải suy nghĩ gì cả", NSND Trần Ly Ly nói.

"Thủy quái" trăm kg trên sông Đồng Nai ví như "báu vật" ở ĐNÁ đang đối mặt nguy cơ lớn

Thứ 5, 18/12/2025 12:00
Từng được xem là "báu vật" của những dòng sông lớn, loài cá nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á này đang dần vắng bóng trên sông Đồng Nai.

Tạm giữ đôi bạn thân Võ Phi Long và Nguyễn Quốc Công

Thứ 5, 18/12/2025 14:44
Đôi bạn thân do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau thủ dao trong người đi cướp tài sản. Thấy bà L. đi xe, 2 thanh niên vượt lên chặn đầu xe kề dao vào cổ người phụ nữ cướp điện thoại và tiền tẩu thoát.

Ngoài khơi Nhật Bản đang diễn ra hiện tượng kỳ quái nhất trên Trái đất

Thứ 5, 18/12/2025 15:45
“Tôi ngạc nhiên đến nỗi không biết từ "ngạc nhiên" có phải là từ đúng hay không”.
xe.nguoiduatin.vn