Diễn viên Mai Phượng là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua những vai diễn hài hước, dí dỏm, sôi nổi nhưng cũng không kém phần sâu sắc.
Lối diễn xuất tự nhiên, khả năng hóa thân vào nhiều thể loại vai đã giúp chị nhận được sự yêu mến của khán giả, đặc biệt là trên sân khấu kịch. Suốt 20 năm gắn bó với sân khấu Idecaf, Mai Phượng được xem là một trong những diễn viên "dàn bao" kỳ cựu. Chị cũng góp phần làm nên thành công của nhiều bộ phim từ điện ảnh đến truyền hình và được mọi người đặt cho biệt danh “nữ hoàng vai phụ”.
Chia sẻ về danh xưng này, chị không hề chạnh lòng mà ngược lại, cảm thấy thoải mái: "Khi vào một vai diễn nào đó, tôi chỉ tập trung vào nhân vật của mình. Dù chỉ là diễn viên quần chúng hay một vai phụ với vài câu thoại, điều quan trọng đối với tôi là làm sao để khán giả nhớ đến mình. Dù nhỏ, vai diễn vẫn phải để lại ấn tượng".
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Mai Phượng thừa nhận mình khá lận đận trong chuyện tình cảm vì chưa tìm được người phù hợp.
Tại hậu trường quay sitcom Cửa hiệu ngọt ngào, chị chia sẻ: "Những mối quan hệ trước đây chỉ dừng lại ở mức hẹn hò, tìm hiểu. Khi cảm thấy không hợp, tôi quyết định dừng lại. Từ khi quyết định có con, tôi gần như không còn tìm kiếm tình yêu nữa. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào công việc và chăm sóc con gái".
Tiết lộ về con gái, nữ diễn viên cho biết bản thân may mắn vì con chỉ mới 16 tuổi nhưng rất tự lập và có ý thức trong việc học.
“Dù tôi không dạy dỗ nhiều, nhưng con vẫn rất có trách nhiệm, không hề làm phiền tôi. Con tự làm mọi thứ, thậm chí còn cố gắng chứng tỏ cho tôi thấy khả năng tự lập của mình. Tôi tự hào về kỹ năng sống của con, nhưng đôi lúc cũng chạnh lòng, sợ rằng con không còn cần mình nữa”, chị tâm sự.
Hơn hết, nữ diễn viên cảm thấy xót xa khi thấy con gái đang nỗ lực “vượt quá tuổi” để chứng minh sự độc lập của bản thân.
Chia sẻ về hành trình làm mẹ đơn thân, diễn viên Mai Phượng tiết lộ: “Nói là khó thì cũng có chút, nhưng so với việc sinh nở và nuôi trẻ sơ sinh, tôi thấy mình đỡ vất vả hơn nhiều.
Trong khi người khác phải chịu đựng 100% khó khăn, tôi chỉ chịu 50%. Tất cả là nhờ con gái tôi rất ngoan. Từ khi sinh ra, con bé không hề quấy khóc. Lớn lên, con cũng dễ ăn, dễ nuôi, không khiến tôi phải lo lắng quá nhiều”.
Hương Hương
Bình luận tiêu biểu (0)