Một người phụ nữ trong trạng thái kích động đã lột sạch quần áo và tấn công nhân viên sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (Texas, Mỹ). Giới chức địa phương xác nhận vụ việc xảy ra hôm 14/3.
Theo Vietnamnet, người phụ nữ gây rối là Samantha Palma, liên tục có những hành vi kích động như cởi hết quần áo, tự nhận mình là "nữ thần", đập phá màn hình, hất nước lên không trung, lắc hông và chạy nhảy khắp sân bay.
Các nhân chứng có mặt cho biết, một nữ hành khách khác đã cố gắng đưa cho Palma áo khoác nhưng cô hét lên, bỏ chạy và chửi thề loạn xạ, rồi tiếp tục đập phá.
Đỉnh điểm của vụ việc là khi người phụ nữ dùng bút chì đâm vào đầu và mặt một nhân viên sân bay. Không chỉ vậy, Palma còn cắn xé làm rách da và gây bầm tím khắp cánh tay người này.

Nữ hành khách đột ngột cởi hết quần áo gây náo loạn sân bay. Ảnh: Vietnamnet.
Cảnh sát sau đó tìm thấy Palma trong tình trạng người dính đầy máu (của người khác), trốn sau một cánh cửa khẩn cấp tại cổng D1, thuộc nhà ga D.
Palma thừa nhận với cảnh sát rằng, cô đang phải điều trị tâm thần, song quên không uống thuốc. Người phụ nữ này liên tục khẳng định "không hề muốn làm hại ai" và đang cố gắng phối hợp cùng bác sĩ điều trị.
Theo báo cáo của cảnh sát, Palma còn tự nhận mình là các công chúa Disney như Ariel và Pocahontas, đồng thời liên tục xưng là "nữ thần Venus", theo báo Dân trí.
Samantha Palma đang bị tạm giữ để đánh giá chuyên sâu về sức khỏe tâm thần, đồng thời đối mặt với cáo buộc hành hung bằng vũ khí nguy hiểm.
Bình luận tiêu biểu (0)