Đỗ Hùng Dũng xin lỗi người hâm mộ vì U23 Việt Nam không thắng trận

Thứ 2, 09/05/2022 05:20
Chia sẻ sau trận hòa 0-0 giữa U23 Việt Nam với U23 Philippines, tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng bày tỏ sự thất vọng khi anh cùng các đồng đội không thể có 3 điểm để tiếp tục mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Trả lời phỏng vấn nhanh sau trận đấu, Đỗ Hùng Dũng nói: “Philippines chơi rất là kiên cường. họ phòng ngự kín kẽ trên sân nhà. U23 Việt Nam đã cố gắng hết sức. Chúng tôi rất buồn vì không thể đem lại chiến thắng cho người hâm mộ. Ở những trận đấu tới chúng tôi sẽ cố gắng hơn”.

Đỗ Hùng Dũng tâm sự: “Mọi người đều cảm thấy tiếc nuối sau trận hòa trước U23 Philippines. Nhưng U23 Việt Nam còn 2 trận đấu nữa. Chúng tôi phải tập trung và quên đi trận đấu này để hướng tới các lượt tiếp theo với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa. Vòng bảng SEA Games 31 vẫn còn 2 trận nữa. Chúng tôi sẽ tập luyện và duy trì trạng thái sức khỏe nhằm hướng tới 2 trận kế tiếp với mục tiêu giành kết quả tốt nhất”.

Trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ tại sân Việt Trì, đội trưởng U23 Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn: “Thi đấu dưới sự cổ vũ của 17.000 – 18.000 khán giả nhà thật sự xúc động. Vì thế, các cầu thủ đã vào sân với tinh thần chiến đấu hết mình để đem lại chiến thắng cho người hâm mộ. Chúng tôi rất xin lỗi vì không thể có được chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn cố gắng hết mình trong các trận đấu kế tiếp”.

Trận này, HLV Park có quyết định bất ngờ khi rút tiền vệ đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khỏi sân để thay thế bằng tài nằng trẻ Nguyễn Hai Long. Chiến lược gia Hàn Quốc giải thích: "Thực tế, trong danh sách của chúng tôi lựa chọn mỗi vị trí 2 cái tên. Trong trường hợp nếu có chấn thương, hoặc gặp vấn đề khác chúng tôi có người để thay thế. Những cầu thủ trên 23 tuổi khẳng định được đẳng cấp, có phần chênh lệch với các cầu thủ U23. Trong trường hợp nếu cầu thủ quá tuổi không thể ra sân thì chúng tôi vẫn còn những phương án dự phòng. Chúng tôi luôn chuẩn bị điều đó".

Sau trận hòa Philippines, U23 Việt Nam sẽ được nghỉ ngơi ở lượt trận thứ ba trước khi gặp U23 Myanmar ngày 13/5, và khép lại vòng bảng bằng cuộc đọ sức với U23 Timor Leste ngày 15/5.

Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)

Cùng chuyên mục

Giải phóng cơn đau kéo dài 20 năm cho người bệnh thoát vị đĩa đệm

Thứ 6, 01/12/2023 09:01
Người bệnh nữ, 63 tuổi, ở Nghi Phú, TP. Vinh có các triệu chứng của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cách đây hơn 20 năm. Qua nhiều năm, người bệnh đã đi thăm khám và điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.

Ông Trump nêu lý do từ chối lời mời tới Ukraine của ông Zelensky

Thứ 3, 07/11/2023 13:14
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã có phản hồi chính thức về lời mời thăm Kiev của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. 

Nam thanh niên có biểu hiện không bình thường dùng kéo đâm chết cậu họ

Thứ 3, 07/11/2023 12:31
Xảy ra cự cãi, Hữu đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người cậu họ.

"Công chúa Nhật" xinh như búp bê, được mệnh danh là "thánh body" nhờ đâu?

Thứ 3, 07/11/2023 10:58
Sana TWICE nhận được nhiều lời khen ngợi của dân mạng trong loạt ảnh tham gia sự kiện mới.

Con chip này sẽ giúp điện thoại Android cho iPhone 15 Pro "hít khói"?

Thứ 3, 07/11/2023 09:55
MediaTek đã chính thức ra mắt chip hàng đầu mới nhất của họ mang tên Dimensity 9300 với mục đích không chỉ đối đầu với Snapdragon 8 Gen 3 mà còn cả A17 Pro trên iPhone 15 Pro.
     
Nổi bật trong ngày

Giải phóng cơn đau kéo dài 20 năm cho người bệnh thoát vị đĩa đệm

Thứ 6, 01/12/2023 09:01
Người bệnh nữ, 63 tuổi, ở Nghi Phú, TP. Vinh có các triệu chứng của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cách đây hơn 20 năm. Qua nhiều năm, người bệnh đã đi thăm khám và điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng tình trạng bệnh vẫn không cải thiện.
xe.nguoiduatin.vn