Nội dung của One Piece chap 1189 đang khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên khi trận chiến tại Elbaf tiếp tục leo thang theo hướng không ai ngờ tới. Sau khi dễ dàng áp đảo Gear 5 ở chương trước, Imu không hề cho Luffy cơ hội phản công mà tiếp tục tung ra hàng loạt vũ khí cổ đại đến từ Thế kỷ Trống, đẩy thuyền trưởng băng Mũ Rơm đến sát bờ vực tử thần.
Tuy nhiên, đúng vào thời khắc tuyệt vọng nhất, một huyền thoại của băng Roger đã chính thức tái xuất.
Imu dùng hai thanh kiếm cổ đại đóng đinh Luffy

Chương 1189 nối tiếp ngay sau diễn biến ở chap 1188. Nếu nhiều người nghĩ Imu sẽ dừng lại sau khi đâm Luffy bằng thanh Blade of Nothingness: Vohu thì chap 1189 lại cho thấy điều ngược lại.
Kẻ đứng đầu Chính phủ Thế giới tiếp tục triệu hồi một thanh kiếm khác mang tên Sea God Sword, rồi không chút do dự đâm xuyên cơ thể Luffy thêm lần nữa.
Không dừng ở đó, Imu còn dùng cả hai thanh kiếm ghim chặt Luffy vào một thân cây khổng lồ. Trong trạng thái không thể cử động, thuyền trưởng băng Mũ Rơm bị treo lơ lửng giữa hai lưỡi kiếm, tạo nên một trong những khung hình tàn khốc nhất của Final Saga.
Đây không còn giống một trận chiến thông thường mà giống như một màn hành quyết công khai. Mục tiêu của Imu không chỉ là đánh bại Luffy, mà còn muốn nghiền nát biểu tượng của tự do trước mắt toàn thế giới.
Usopp cảm nhận được Luffy gặp nguy hiểm
Đúng lúc ấy, Usopp bất ngờ khựng lại dù không trực tiếp chứng kiến trận chiến. Bản năng mách bảo cậu rằng Luffy đang gặp nguy hiểm.
Chi tiết này khiến nhiều người liên tưởng đến arc Enies Lobby, khi Usopp từng cảm nhận được Luffy đã chạm tới giới hạn trong cuộc chiến với Rob Lucci và liên tục cổ vũ thuyền trưởng đứng dậy.
Dường như sau ngần ấy năm đồng hành, mối liên kết giữa Luffy và xạ thủ của băng Mũ Rơm đã vượt xa tình bạn thông thường.
Shanks từ lâu đã biết về "Vua của thế giới"

Trong khi chiến trường Elbaf hỗn loạn, một bí mật khác cũng được hé lộ.
Sau khi lớp băng phong ấn Gunko tan chảy, Loki nhớ lại cuộc trò chuyện với Shanks vào ngày vua Harald qua đời. Theo hồi tưởng này, Shanks từng cảnh báo rằng Chính phủ Thế giới đã chuẩn bị cho một cuộc đại chiến từ rất lâu và kẻ thù thật sự không phải Hải quân hay bất kỳ băng hải tặc nào. Shanks gọi kẻ đó bằng cái tên "King of the World" (Vua của thế giới).
Độc giả ngay lập tức hiểu Shanks đang nói đến Imu. Tuy nhiên, Loki chỉ biết danh xưng chứ chưa từng nghe tên thật của nhân vật bí ẩn này. Điều đó cũng đồng nghĩa Shanks đã biết bí mật lớn nhất thế giới từ rất lâu trước khi sự kiện Elbaf diễn ra.
Imu trao thêm vũ khí từ Thế kỷ Trống cho Hiệp sĩ Thánh

One Piece chap 1189 còn tiết lộ Imu bắt đầu trang bị những vũ khí huyền thoại cho các Hiệp sĩ Thánh.
Saint Shepherd Sommers được trao Sword of Wrath để đối đầu với Zoro. Đây cũng chính là thanh kiếm từng được Imu sử dụng nhằm vào Loki trước đó.
Ngay sau đó, Saint Killingham nhận Spear of Holy Command và được giao nhiệm vụ ngăn chặn Sanji.
Đáng chú ý hơn cả, tất cả những vũ khí xuất hiện từ đầu trận gồm Sword of the Wailing Void, Sea God Sword, Sword of Wrath và Spear of Holy Command đều được cho là từng thuộc về 19 vị vua sáng lập Chính phủ Thế giới cách đây hơn 800 năm.
Điều này đồng nghĩa Imu không tạo ra những bảo vật này mà đã kế thừa toàn bộ sức mạnh và quyền lực từ thời Thế kỷ Trống.
Scopper Gaban xuất hiện, cứu Luffy ở giây cuối cùng

Sau khi đóng đinh Luffy lên thân cây, Imu chuẩn bị tung đòn kết liễu cuối cùng. Lần này, hắn triệu hồi một vũ khí mới mang tên Xingtian Axe và chuẩn bị chém xuống Luffy, người lúc này hoàn toàn không còn khả năng chống cự.
Khi tất cả tưởng như đã kết thúc, một nhân vật huyền thoại bất ngờ xuất hiện. Scopper Gaban, cánh tay trái của Vua Hải Tặc Gol D. Roger, lao vào chiến trường và chặn đứng cú bổ của Imu ngay trước khi chiếc rìu chạm tới Luffy.
Sau nhiều tuần fan dự đoán về sự tái xuất của Gaban, cuối cùng nhân vật này cũng chính thức nhập cuộc ở thời khắc quan trọng nhất. Dù chương truyện kết thúc trước khi cuộc đối đầu giữa Gaban và Imu thực sự diễn ra, màn xuất hiện của huyền thoại băng Roger đã thắp lên tia hy vọng mới cho phe Mũ Rơm trước "Vua của thế giới".
Đáng tiếc, người hâm mộ sẽ phải chờ lâu hơn để biết diễn biến tiếp theo, bởi One Piece sẽ tạm nghỉ một tuần sau chap 1189.
Ảnh: Shueisha
Bảo Lâm
