Tập 1153 của One Piece đã khiến cộng đồng chấn động khi không chỉ hé lộ Haki mà còn cả hình bóng của Joy Boy. Tuy nhiên, hình dáng giống hệt Luffy này lại tạo ra mâu thuẫn lớn với chiếc Mũ Rơm khổng lồ mà Imu cất giữ: Nếu Joy Boy không phải người khổng lồ, chiếc mũ đó là của ai? Liệu đây là một sơ suất của Oda hay là manh mối về một người kế thừa Joy Boy bị lãng quên?
Chiếc mũ rơm đang thuộc sở hữu của Imu là của ai?

Imu xuất hiện là khoảnh khắc gây chấn động lịch sử One Piece, xác nhận kẻ thù tối cao mà Luffy chắc chắn phải đối mặt. Điểm mấu chốt là Imu đang lưu giữ một chiếc Mũ Rơm khổng lồ được bảo quản trong băng tại Lâu đài Pangaea (ra mắt trong tập 885). Hơn nữa, chiếc Mũ Rơm khổng lồ trong tay Imu gần như là bản sao của chiếc mũ Luffy, Shanks và Roger mang theo, đã gián tiếp chỉ ra mối quan hệ phức tạp giữa Imu và các nhân vật chủ chốt của series.
Chiếc mũ rơm khổng lồ lần đầu tiên xuất hiện được bảo quản trong băng bên trong một căn phòng bí mật của Lâu đài Pangaea. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện đã làm dấy lên nhiều suy đoán rằng chiếc mũ rơm khổng lồ rất có thể thuộc về Joy Boy, khi xét đến mối liên hệ sâu sắc của anh ta với Thế Kỷ Trống và Imu.
Tuy nhiên, hình bóng của Joy Boy trong tập One Piece mới nhất đã bác bỏ những suy đoán này, vì anh ta hoàn toàn không có vẻ là một người khổng lồ. Thay vào đó, vóc dáng của anh ta rất giống với Monkey D. Luffy, cho thấy Joy Boy có lẽ là một người có kích thước bình thường. Điều duy nhất hợp lý ở đây là chiếc mũ rơm mà Imu đang cất giữ không phải là chiếc mũ của Joy Boy, từ đó ám chỉ đến một nhân vật khác rất có thể là người khổng lồ và đóng vai trò quan trọng trong Thế kỳ Trống.
Luffy không đội chiếc mũ rơm của Joy Boy

Cốt truyện Mũ Rơm là một trong những khía cạnh ý nghĩa nhất của One Piece, kết nối các nhân vật huyền thoại qua nhiều thời đại. Nhiều người hâm mộ từng tin rằng chiếc Mũ Rơm của Luffy là vật thể vật lý duy nhất được truyền từ Joy Boy.
Tuy nhiên, các diễn biến gần đây đã xác nhận điều ngược lại. Hiện có ít nhất hai chiếc Mũ Rơm trong series: chiếc của Imu (khổng lồ) và chiếc của Luffy (truyền từ Roger và Shanks). Điều này khẳng định Mũ Rơm không chỉ là một vật thể, mà là một biểu tượng của Ý Chí Kế Thừa, tự do và sự thách thức đối với các thế lực tối cao như Chính phủ Thế giới.

Mũ Rơm của Luffy có thể là một phiên bản được làm lại sau này, hoặc là một phiên bản khác của cùng một biểu tượng. Việc có nhiều chiếc Mũ Rơm tồn tại (hoặc đã từng tồn tại) ngụ ý rằng đã có nhiều người kế thừa khác nhau, những người đã cố gắng thách thức sự cai trị của Imu và Chính phủ Thế giới, nhưng cuối cùng đều thất bại.
Nếu điều này là sự thật, cốt truyện One Piece sẽ có một sự thay đổi lớn, hé lộ một chuỗi những người kế thừa bi kịch, mà Luffy là người cuối cùng mang hy vọng.
Bảo Lâm
