Mới đây, một chiến dịch tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại Nam Phi đã thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ vì sự dũng cảm của những người tham gia, mà nó một lần nữa nhắc nhở con người về sự nguy hiểm và những rủi ro khó lường mà thiên nhiên có thể mang đến cho chúng ta.
Tìm thấy thi thể ông chủ khách sạn trong bụng cá sấu
Được biết, thi thể của ông Gabriel Batista, 59 tuổi, chủ một khách sạn tại Nam Phi được tìm thấy bên trong con cá sấu nặng tới nửa tấn sau khi bụng nó bị mổ toang khi được thả xuống đất tại Vườn quốc gia Kruger.

Ông Gabriel Batista, 59 tuổi, chủ một khách sạn tại Nam Phi đã mất tích trong dòng nước lũ.
Việc khám nghiệm tử thi cho thấy những mảnh thi thể của nam giới. ADN lấy từ thi thể đã xác nhận rằng thi thể là của ông Batista, người đã bị cuốn trôi một cách bi thảm trong dòng nước lũ dữ dội.
Vụ việc bắt đầu vào thứ Hai tuần trước, tức ngày 27/4 khi ông Batista cố gắng lái xe qua cây cầu thấp bị ngập lụt gần sân golf của thị trấn để đến khách sạn và quán bar của mình ở phía bên kia khi mực nước sông dâng cao.
Dòng chảy dữ dội đã đẩy chiếc xe Ford Ranger 4x4 của ông xuống vực, và ông được cho là đã trèo ra khỏi xe để cố gắng lội nước đến nơi an toàn. Nhưng có lẽ sức mạnh của dòng nước đã cuốn nạn nhân xuống sông Komati về phía biên giới gần với Mozambique, nơi có những con cá sấu đói.

Đại úy Johan 'Pottie' Potgieter tự mình xuống đưa con cá sấu lên bờ.
Không rõ liệu ông Batista đã bị đuối nước trước khi bị con cá sấu bị bắn chết ăn thịt hay không, và có thể một phần thi thể nạn nhân cũng nằm bên trong bụng một số con cá sấu khác.
Được biết, nạn nhân là chủ khách sạn kiêm quán bar thể thao Border Country Inn, chỉ cách cây cầu thường xuyên bị ngập lụt một đoạn lái xe ngắn và cách Vườn quốc gia Kruger nổi tiếng thế giới khoảng 5km.
Bên cạnh việc bày tỏ sự thương cảm cho nạn nhân, dư luận còn dành tình cảm cho những người tham gia việc cứu hộ, trong đó có Đại úy Johan 'Pottie' Potgieter, người chỉ huy chiến dịch, đích thân xuống sông để vớt con cá sấu đã bị bắn thuốc mê lên bờ.
Phát hiện khiến những người chứng kiến bàng hoàng
Ngoài những mảnh thi thể của nạn nhân Batista, cảnh sát điều tra vụ việc tại thị trấn Komatipoort thuộc tỉnh Mpumalanga cũng tìm thấy 6 đôi giày bên trong dạ dày của con cá sấu. Đáng chú ý là không chiếc giày nào thuộc về nạn nhân, dẫn đến lo ngại rằng con cá sấu là một kẻ ăn thịt người hung dữ, đã giết hoặc ăn thịt nhiều nạn nhân chết đuối trên sông trong những năm gần đây.
Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, cá sấu không thể tiêu hóa nhựa, do đó việc tìm thấy giày dép bao gồm dép xỏ ngón, dép xăng đan, giày thể thao Nike và giày cao gót là điều dễ hiểu.

Ngoài thi thể ông Batista, người ta còn tìm thấy 6 đôi giày của những người khác trong bụng nó.
Một cuộc điều tra toàn diện hiện đang được tiến hành để cố gắng liên kết những đôi giày này với những người dân địa phương hoặc dân làng mất tích, những người thường xuyên sử dụng cây cầu bị ngập lụt này bằng cách đi bộ hoặc bằng ô tô và đã bị cuốn trôi.
Đội trưởng Potgieter kể lại: "Tôi nhận nhiệm vụ, được đeo dây an toàn và tiếng súng nổ cùng tiếng trực thăng thả tôi xuống đã làm đàn cá sấu khác tản ra. Có rất nhiều điều có thể xảy ra sai sót và sợi dây về cơ bản đã thả tôi xuống ngay trên mõm con cá sấu, nên tôi chỉ mong nó thực sự đã chết hẳn sau khi bị bắn. Có hai con cá sấu ở gần đó đang quan sát khi tôi luồn dây an toàn quanh eo con cá sấu đã chết, cố định nó dưới chân trước và siết chặt dây đai. Sau đó, tôi ra hiệu cho trực thăng và nó đưa tôi thẳng lên, bỏ lại rất nhiều con cá sấu lớn phía sau, rồi chúng tôi bay đến một khu vực hạ cánh để mổ con cá sấu ra", ông nói.
Được biết, cá sấu sông Nile là một trong những loài săn mồi đáng sợ nhất ở châu Phi và có lực cắn mạnh nhất trong vương quốc động vật, mạnh gấp 8 lần cá mập trắng lớn. Chúng giết chết 1000 người mỗi năm ở châu Phi. Với chiều dài cơ thể lên tới 6 mét, nặng tới 680 kg và có thể di chuyển với tốc độ 50 km/h, cá sấu rõ ràng là một đối thủ quá mạnh với con người. Rất ít người may mắn thoát khỏi sự tấn công của chúng. Cá sấu chủ yếu ăn cá nhưng cũng có thể dễ dàng hạ gục trâu rừng, linh dương, hà mã con và voi con, và có từ 64 đến 68 chiếc răng dài tới 12 cm để kẹp và giữ chặt con mồi.
Gia Linh (Theo Daily Mail)
