Không khí hoang mang, sợ hãi bao trùm quận Washim, bang Maharashtra (Ấn Độ), sau khi 4 thành viên trong cùng một gia đình được phát hiện tử vong trong hoàn cảnh bí ẩn vào ngày 13/6, khiến lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra. Theo nhận định ban đầu, cảnh sát nghi đây có thể là một vụ tự tử.
Vụ việc được phát hiện khi người dân địa phương nhìn thấy thi thể anh Santosh Tukaram Bakal (35 tuổi) trên một cột điện giữa cánh đồng gần làng Tivli. Chưa dừng lại ở đó, cách hiện trường không xa, thi thể của một phụ nữ cùng hai trẻ nhỏ tiếp tục được phát hiện dưới một giếng nước.
Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Với sự hỗ trợ của người dân, lực lượng chức năng sử dụng cáng tạm để đưa ba thi thể lên khỏi giếng. Danh tính sau đó được xác định là vợ và hai con của anh Santosh.
Ảnh minh hoạ
Cả bốn thi thể đã được chuyển tới bệnh viện chính phủ ở Malegaon để phục vụ công tác khám nghiệm tử thi. Đồng thời, cảnh sát cũng tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và thu thập các dấu vết liên quan.
Sĩ quan cấp cao Imran Pathan cho biết, lực lượng chức năng nhận được tin báo từ trưởng thôn vào khoảng 16h cùng ngày về một vụ việc nghi là tự sát.
“Qua điều tra sơ bộ, đây có thể là một vụ tự tử. Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đang xem xét mọi khả năng, bao gồm cả dấu hiệu phạm tội, để làm rõ nguyên nhân thực sự. Hiện kết quả khám nghiệm tử thi vẫn đang được chờ đợi”, ông Pathan cho biết.
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, trong khi bầu không khí tang thương bao trùm ngôi làng Tivli sau thảm kịch đau lòng này.
