Chuyện xảy ra ở Trung Quốc, cô Wang đã mất việc chỉ vì "về sớm" 6 ngày trong tháng. Bực tức trước quyết định này, cô đã đâm đơn kiện công ty ở Quảng Châu lên tòa, tố cáo hành vi đối xử tệ bạc.
Theo New Express đưa tin, cuối năm ngoái, bộ phận nhân sự của công ty đã liên hệ với cô Wang và thông báo rằng họ phát hiện cô rời khỏi chỗ làm sớm hơn giờ tan ca đúng 1 phút trong 6 ngày khác nhau của tháng. Lý do này đã dẫn đến việc cô bị cho thôi việc.
Cảm thấy quá vô lý, cô Wang đã quyết định đưa vụ việc ra tòa án địa phương để giải quyết.

Cô Wang đã mất việc chỉ vì "về sớm" 6 ngày trong tháng. Ảnh minh họa.
Phiên tòa xét xử vụ việc của cô Wang mới đây đã đưa ra phán quyết nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng.
Tòa án nhận định rằng, dù cô Wang có rời chỗ làm sớm hơn 1 phút, hành động này không thể xem là "về sớm" một cách nghiêm trọng. Thêm vào đó, tòa cũng nhấn mạnh việc công ty chưa từng đưa ra bất kỳ cảnh báo, nhắc nhở hay thông báo nào cho cô Wang trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng lao động.
Từ những phân tích trên, tòa án kết luận rằng việc công ty sa thải nhân viên trong trường hợp này là "không có lý do chính đáng" và do đó, hành động này bị coi là trái pháp luật.
Luật sư Liu Biyun, làm việc tại một công ty luật ở Quảng Đông, cũng bày tỏ quan điểm rằng việc các công ty sa thải nhân viên chỉ vì những lỗi nhỏ như vậy là điều khó có thể chấp nhận.
Kết quả cuối cùng, cô Wang đã giành chiến thắng trong vụ kiện. Tòa án yêu cầu công ty phải bồi thường cho cô vì hành vi "sa thải nhân viên không có lý do hợp lý". Phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy hả hê và đứng về phía cô Wang.
Tháng 4/2023, một sự việc tương tự cũng khiến dư luận Trung Quốc bức xúc. Người phụ nữ ở tỉnh Cam Túc bị sa thải chỉ vì chậm trả lời tin nhắn 3 phút. Theo tố cáo của cô, công ty đưa ra thông báo nghỉ lễ trong nhóm làm việc vào tối 10/4 và yêu cầu mọi người trả lời trước 19h30 hôm đó, nếu không sẽ được coi là tự nguyện thôi việc.
Do lúc đó đã hết giờ làm việc, lại đang ăn tối với bạn, mải nói chuyện nên người phụ nữ không để ý tin nhắn trong nhóm chat công việc, đến 19h33 mới vội vàng trả lời. Cấp trên của cô liền mắng: "Cô đang chọc tức tôi đấy à?".
Đến 3h hôm sau, cấp trên nhắn tin vào nhóm công việc, yêu cầu những nhân viên trả lời muộn báo cáo về văn phòng, kèm theo bản kiểm điểm, văn bản kiểm tra. Lúc đó người phụ nữ đã ngủ, sáng ra mới xem tin nhắn nên không kịp chuẩn bị. Khi đến công ty, cô bị sếp gọi vào văn phòng chửi mắng thậm tệ rồi đuổi việc.
Bình luận tiêu biểu (0)