Theo Lao Động, khoảng 17h ngày 31/12/2025, tại nhà bà Lò Thị Phiêu, bản Kịch Máng, xã Mường Giôn, Sơn La, 6 người trong cùng một gia đình có ăn hoa quả và sữa chua do người thân mua về trong dịp nghỉ lễ.
Đến khoảng 20h10 cùng ngày, 3 cháu nhỏ xuất hiện các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, mệt mỏi và được đưa đến Trạm Y tế xã Mường Giôn cấp cứu.
Do tình trạng nặng, các bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Quỳnh Nhai. Trên đường đi cấp cứu, cháu Lò Trọng Tấn (sinh năm 2022) đã tử vong. Hai cháu còn lại tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.
Ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giôn đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Ảnh: Lao Động.
Rạng sáng 1/1, 3 người lớn còn lại trong gia đình cũng bắt đầu phát bệnh với các triệu chứng tương tự và được nhập viện theo dõi sát sao.
Tạp chí Thương Trường dẫn lời ông Hoàng Văn Học, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, xác nhận địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng Công an và Y tế vào cuộc để xử lý hiện trường, đồng thời tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vượt qua cú sốc.
Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc mang dấu hiệu của một vụ ngộ độc thực phẩm. Qua kiểm tra sơ bộ, không phát hiện dấu hiệu tội phạm hay tác động ngoại lực từ bên ngoài.
Hiện tại, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ ngộ độc đang được các cơ quan chuyên môn tiếp tục xác minh làm rõ. Tình trạng sức khỏe của 5 bệnh nhân còn lại hiện đang được các bác sĩ kiểm soát chặt chẽ.
