Trở lại năm 2002, ông quyết định tham gia cuộc thi tìm kiếm người có ngoại hình xấu nhất Uganda và giành chiến thắng. Mặc dù nhiều người có thể cảm thấy tổn thương vì danh xưng này, nhưng với Baguma, đó lại là một bước ngoặt lớn giúp ông chấp nhận bản thân sau nhiều năm sống trong mặc cảm.
Theo báo Dân trí, chia sẻ trên chương trình Most Extreme Humans của kênh TLC, ông dõng dạc khẳng định: "Tôi là người đàn ông xấu xí nhất thế giới. Cả thế giới luôn!".
Ông cho biết chiến thắng năm ấy đã mang lại cho mình sự tự tin chưa từng có. Ông nhận ra rằng dù ngoại hình ra sao, bản thân vẫn mang những giá trị riêng và ông tự hào vì đã kiên cường đi đến được ngày hôm nay.
Baguma mắc hội chứng "người hóa đá", căn bệnh cực hiếm khiến cơ bắp và mô liên kết dần chuyển thành xương. Ảnh: TLC
Đằng sau ngoại hình khác biệt ấy là căn bệnh hiếm gặp mang tên Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), hay còn gọi là hội chứng "người hóa đá". Căn bệnh này khiến cơ bắp và các mô liên kết dần chuyển thành xương, gây đau đớn và hạn chế vận động. Đây là một trong những bệnh lý hiếm gặp nhất trên thế giới với tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/1.000.000 người.
Những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện khi Baguma mới 10 tuổi với một bên má sưng to lạ thường. Suốt nhiều thập kỷ sau đó, ông phải sống chung với căn bệnh mà không được chẩn đoán chính xác, đồng thời gánh chịu vô số sự kỳ thị của xã hội.
Mãi đến khoảng 10 năm trước, sau khi được chụp cộng hưởng từ (MRI) tại Bệnh viện Mbarara, các bác sĩ mới chính thức xác định ông mắc bệnh FOP. Điều khiến Baguma cảm thấy an ủi và nhẹ nhõm nhất sau khi nhận kết quả chẩn đoán là biết được căn bệnh này sẽ không di truyền sang các con của mình.
Thông qua câu chuyện cuộc đời mình, người đàn ông 63 tuổi muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người có hoàn cảnh tương tự. Ảnh: TLC
Bỏ qua những ánh nhìn soi mói, Baguma vẫn tìm thấy hạnh phúc viên mãn cho riêng mình. Hiện tại, ông là cha của 8 người con, trong đó có 6 người con chung với người vợ hiện tại, bà Namande Kate. Ông từng thẳng thắn chia sẻ với vợ rằng bản thân không thể lựa chọn ngoại hình khi sinh ra, và nếu bà cảm thấy ông là gánh nặng, bà hoàn toàn có thể rời đi.
Thế nhưng, Kate đã kiên định chọn ở lại. Bà bộc bạch rằng dù chồng không có vẻ ngoài điển trai, nhưng lại sở hữu một trái tim nhân hậu và bà luôn mong thế giới có thể nhìn nhận ông theo cách đó. Chính sự đồng hành của gia đình đã trở thành nguồn động lực lớn lao giúp ông gạt bỏ mọi mặc cảm.
Thông qua câu chuyện cuộc đời mình, người đàn ông 63 tuổi muốn tiếp thêm sức mạnh cho những người có hoàn cảnh tương tự, giúp họ học cách chấp nhận bản thân và kiên cường đối mặt với sự kỳ thị của xã hội, VnExpress dẫn thông tin từ tờ báo nước ngoài cho hay.
