Từ trước đến nay, người hâm mộ luôn tin rằng việc Luffy ăn trái Gomu Gomu no Mi (Hito Hito no Mi, Model: Nika) là một tai nạn định mệnh. Tuy nhiên, chương mới nhất của One Piece đã dội một gáo nước lạnh vào giả thuyết này khi tiết lộ Shanks Tóc Đỏ vốn dĩ đã nhắm sức mạnh thần thánh này cho một người hoàn toàn khác.
Sự thật vừa được hé lộ không chỉ làm thay đổi góc nhìn về mối quan hệ giữa Shanks và Luffy, mà còn cho thấy tầm nhìn vĩ đại nhưng đầy bi kịch của vị Tứ hoàng này đối với di sản của thuyền trưởng quá cố Gol D. Roger.
Bí ẩn 1 năm của Shanks tại Biển Đông: Anh đang tìm kiếm ai?

Nhiều năm qua, fan luôn thắc mắc tại sao một hải tặc tầm cỡ như Shanks lại chấp nhận "cắm chốt" tại làng Foosha hơn một năm trời. Biển Đông vốn là vùng biển yếu nhất, không có lý do gì để một người đang ở đỉnh cao quyền lực như Shanks dừng chân lâu đến thế.
Câu trả lời đã lộ diện trong chương 1169: Shanks đang đi tìm con trai của Roger. Qua cuộc trò chuyện với Scopper Gaban tại Elbaf khoảng 14 năm trước, Shanks mới biết được sự tồn tại của đứa trẻ mang dòng máu Vua Hải Tặc đang được Garp nuôi dưỡng. Ngay lập tức, Shanks nảy ra ý định biến đứa trẻ này thành người kế vị thế hệ mới.
Ace mới là người được chọn để trở thành "Nika"

Dựa trên những tình tiết mới, có thể khẳng định Shanks đã đánh cắp trái ác quỷ từ tay CP9 và mang thẳng tới Biển Đông với mục tiêu duy nhất là trao nó cho Portgas D. Ace.
Shanks tin tưởng tuyệt đối rằng Ace chính là người sẽ gánh vác ý chí của Roger và trở thành Vua Hải Tặc tiếp theo. Roger từng tuyên bố người tìm thấy kho báu One Piece sau này sẽ là con trai ông, và Shanks chỉ đang cố gắng biến lời tiên tri đó thành hiện thực bằng cách chuẩn bị sẵn "nguyên liệu" là sức mạnh của Thần Mặt Trời Nika cho Ace. Tuy nhiên, vì Garp giấu Ace quá kỹ, Shanks đã mất cả năm trời tìm kiếm trong vô vọng tại Biển Đông mà không hề biết tên của cậu bé.
Tại sao định mệnh lại chọn Luffy thay vì Ace?

Dù Shanks đã chuẩn bị mọi thứ cho Ace, nhưng "người tính không bằng trời tính". Trong lúc Shanks mải mê tìm kiếm tung tích con trai Roger, Luffy đã vô tình ăn mất trái ác quỷ. Thế nhưng, đây có thực sự là một tai nạn?
Trong thế giới One Piece, trái hệ Zoan (đặc biệt là các chủng Thần thoại) được cho là có ý chí riêng. Trái Nika đã trốn chạy Chính phủ Thế giới suốt 800 năm và nó có quyền chọn chủ nhân cho mình. Các nhà phân tích cho rằng, ngay cả khi Shanks tìm thấy Ace, trái ác quỷ này cũng sẽ tìm cách rời xa cậu.
Sự khác biệt cốt yếu nằm ở sự tương thích về mặt linh hồn. Trong khi Ace luôn mang nặng những nỗi ưu tư, sự thù hận và bóng tối từ dòng máu bị nguyền rủa của "vua hải tặc", thì Nika lại là hiện thân của sự tự do tự tại, tiếng cười vang vọng và khát vọng giải phóng. Chính ý chí tự thân của trái ác quỷ đã khiến nó khước từ những danh gia vọng tộc để tìm đến đúng người. Nó dường như đã cảm nhận được ở Luffy một khao khát tự do mãnh liệt và thuần khiết nhất, một bản thể "Joy Boy" thực thụ mà nó đã kiên nhẫn chờ đợi suốt hơn 800 năm qua.
Di sản của Roger và sự lựa chọn của thời đại

Dù kế hoạch ban đầu của Shanks thất bại, nhưng việc Luffy thức tỉnh sức mạnh Nika cho thấy định mệnh đã đi đúng hướng. Shanks có thể đã thất bại trong việc đưa Ace lên ngôi vương, nhưng anh đã tìm thấy một người thậm chí còn phù hợp hơn để thay đổi cả thế giới.
Tiết lộ này của Oda khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho Ace. Cậu đã lỡ hẹn với sức mạnh tối thượng này, để rồi sau đó chọn đi theo Râu Trắng và kết thúc cuộc đời tại Marineford. Tuy nhiên, nó cũng khẳng định một chân lý: Sức mạnh vĩ đại nhất không dành cho người có dòng máu danh giá nhất, mà dành cho người có trái tim tự do nhất.
Bảo Lâm
