Ngay trước thời điểm sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ quốc gia đã có một nghĩa cử thiết thực: ủng hộ 100 triệu đồng gửi đến người dân miền Trung đang oằn mình khắc phục hậu quả bão lũ. Hành động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của thể thao Việt Nam, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về những vận động viên luôn biết sẻ chia cùng cộng đồng.
Tại buổi gặp mặt các đội tuyển trước thềm SEA Games, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo cũng trao tặng 500 triệu đồng để động viên tinh thần thi đấu của các đội tuyển quốc gia. Nhân dịp này, Acecook Việt Nam chính thức gia hạn gói tài trợ Top Star Partner đến năm 2030 - mức cao nhất trong hệ thống tài trợ, thể hiện cam kết bền vững cho sự phát triển dài hạn của bóng đá nước nhà.
Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), nhấn mạnh: “Sự đồng hành từ những nhà tài trợ là nguồn lực quý báu giúp các đội tuyển tự tin hướng đến những mục tiêu lớn, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ trong và ngoài nước”.
Trong phần phát biểu tri ân, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung xúc động cho biết hai đội tuyển đã thống nhất trích 100 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung. “Trong lúc cả nước hướng về miền Trung, chúng tôi muốn góp một phần nhỏ bé để san sẻ khó khăn với người dân,” ông chia sẻ.
Dù đang đối mặt với nhiều tổn thất lực lượng do chấn thương, ban huấn luyện hai đội đã nhanh chóng xây dựng phương án nhân sự thay thế, sẵn sàng cho hành trình giành vàng tại SEA Games 33. Ở kỳ đại hội trước, bóng đá nam Việt Nam giành HCĐ, còn đội tuyển nữ lập kỷ lục với 4 lần liên tiếp đăng quang HCV.
Lần xuất quân này, bên cạnh tinh thần quyết tâm chiến thắng, những “Chiến binh Sao Vàng” đã ghi dấu ấn bằng một hành động nhân văn, đặt tình người và tinh thần “tương thân tương ái” lên trên hết. Nghĩa cử ấy không chỉ tiếp thêm hy vọng cho đồng bào vùng lũ, mà còn góp phần làm đẹp hơn hình ảnh thể thao Việt Nam trong mắt người hâm mộ.
Trang Đào
