Mấy ngày nay, mạng xã hội tranh luận xôn xao về phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Người khen hay kẻ chê dở.
Đỉnh điểm ồn ào là khi diễn viên của Bộ tứ báo thủ - Lê Giang đáp trả lại status của nghệ sĩ Quốc Thuận được cho là ám chỉ chê phim dở. Hàng nghìn ý kiến trái chiều đã ngay lập tức bùng nổ trên mạng xã hội khiến không ít người gặp rắc rối từ fan hâm mộ của đối phương.
Trước những ồn ào này, trong ngày 3/2, Trấn Thành đã viết tâm thư dài hơn 600 chữ để chia sẻ suy nghĩ của bản thân về những tranh cãi và về nội dung phim của mình.
Nam đạo diễn viết: "Thưa quý vị, như Trấn Thành đã nói, chuyện khán giả khen hay chê 1 bộ phim, hợp gu người này, không hợp gu người kia với Trấn Thành là chuyện hết sức bình thường. Khán giả bỏ tiền ra mua vé xem phim thì khán giả được toàn quyền nhận xét về dịch vụ họ vừa được cung cấp.
Là một nhà làm phim, Trấn Thành luôn sẵn sàng đón nhận và lắng nghe mọi ý kiến đóng góp từ quý vị khán giả. Khen cũng nghe và cảm ơn, chê cũng nghe để rút kinh nghiệm.
Ngay từ đầu trước khi làm phim Bộ tứ báo thủ, Trấn Thành đã nói là làm phim này với style (phong cách) trẻ trung, nhẹ nhàng để phù hợp với nhiều thành phần khán giả trong cả gia đình để có thể đi coi phim tết vui vẻ và thoải mái. Ra rạp khỏi phải nặng đầu suy nghĩ những điều quá phức tạp hay xót xa. Đúng nghĩa 1 cái tết relax (giải trí) bên người thân và gia đình. Nhưng có lẽ , vì cái đô làm phim của 3 bộ phim trước làm quý vị quá ấn tượng, nên làm đô nhẹ nhẹ thì có quá nhiều phản ứng trái chiều. Trấn Thành cũng ko biết phải nói làm sao.
Vì không ai nhận xét đúng về 1 bộ phim bằng chính quý vị đâu ạ!
Đến hiện tại, tâm thư của Trấn Thành đã nhận được hơn 5 nghìn bình luận, phần lớn đều dành lời khen cho phim của nam nghệ sĩ đa tài. Và dù gặp phải nhiều tranh cãi nhưng chỉ sau 5 ngày ra rạp, phim của Trấn Thành đã chạm mốc 200 tỷ đồng và luôn dẫn đầu doanh thu phòng vé với suất chiếu cao kỷ lục.
Li La
