Hành trình từ lớp xóa mù chữ đến giảng đường đại học
Trong lễ tốt nghiệp tại Đại học Nữ sinh Sookmyung diễn ra vào ngày 27/2 vừa qua, hình ảnh một cụ bà với mái tóc xoăn bạc màu, chậm rãi bước lên bục nhận bằng trong tiếng vỗ tay vang dội đã làm lay động cả khán phòng. Bà Kim Jeong-ja vừa hoàn thành chương trình cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội tại Viện Giáo dục Tương lai của trường, khép lại chặng đường 7 năm bền bỉ kể từ khi bắt đầu học những chữ cái đầu tiên ở tuổi 78, tạp chí Tri thức dẫn thông tin cho hay.
Bà Kim Jeong-ja tốt nghiệp ngành Công tác xã hội. Ảnh: Korea Times
Sinh năm 1941 và là chị cả trong gia đình có 8 anh chị em, tuổi thơ của bà Kim gắn liền với những năm tháng sơ tán chiến tranh tại đảo Geoje. Trong bối cảnh xã hội cũ, việc học tập của phụ nữ không được coi trọng, bà phải sớm lao động để mưu sinh. Từ giúp việc, làm xưởng cơm hộp đến nhân viên nhà tắm công cộng, bà đã làm việc đến mức "mòn cả móng tay" để nuôi dưỡng ba người con. Những năm tháng vất vả ấy còn để lại di chứng là căn bệnh cong cột sống khiến bà phải trải qua ba lần phẫu thuật.
Bước ngoặt cuộc đời đến khi bà không thể đọc được bảng chỉ dẫn cửa máy bay lúc tiễn con gái ra sân bay. Nỗi tự ti ấy thôi thúc bà tìm đến con chữ. Sau khi nhận được chiếc quạt quảng bá lớp xóa mù chữ tại một bệnh viện, bà đã quyết định đăng ký học, lần lượt hoàn thành chương trình THCS, THPT và trở thành thí sinh lớn tuổi nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024. Cuối cùng, bà đã đặt chân vào Đại học Nữ sinh Sookmyung – ngôi trường mà cháu gái bà từng theo học.
Bà Kim Jeong-ja là sinh viên lớn tuổi nhất của Đại học Nữ sinh Sookmyung. Ảnh: Korea Times
Vượt qua nghịch cảnh để viết tiếp ước mơ thiện nguyện
Hai năm theo học ngành Công tác xã hội là một thử thách thực sự đối với người phụ nữ ở tuổi bát tuần. Mỗi tuần ba buổi, bà phải rời nhà từ khi trời chưa sáng để kịp giờ vào lớp lúc 9h, vượt qua quãng đường di chuyển kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ mặc cho những cơn đau lưng mạn tính hành hạ.
Thời gian đầu, việc tiếp thu kiến thức từ các giáo sư vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, bà Kim đã tìm ra phương pháp học tập riêng: gạch chân ý chính và chép lại toàn bộ bài giảng khi về nhà. Do không thành thạo máy tính, mọi bài báo cáo dài 3 trang đều được bà viết tay tỉ mỉ suốt cả ngày. Sự kỷ luật của bà còn thể hiện ở việc chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào vì quan niệm: “Bỏ một buổi thì không thể học lại như cũ”.
Trong suốt quá trình học tập, bà nhận được sự hỗ trợ nồng ấm từ các sinh viên trẻ. Vì khó khăn trong việc di chuyển, bà thường ăn trưa ngay tại lớp. Các sinh viên tại Sookmyung cũng thường xuyên giúp bà mang cặp sách, đưa bà ra ga tàu điện ngầm hoặc đón taxi sau giờ học tối. Đáp lại những tình cảm đó, bà Kim luôn nỗ lực không ngừng, hiện tại bà còn đang theo học tiếng Anh để có thể trò chuyện với các cháu đang sống tại Mỹ.
Hành trình của bà Kim Jeong-ja là minh chứng rằng tri thức có thể làm thay đổi số phận. Ảnh: Korea Times
Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Đại học Nữ sinh Sookmyung, bà Moon Si-yeon, đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho bà Kim, khẳng định thành quả của bà là minh chứng cho lòng dũng cảm và sự kiên định. Không dừng lại ở tấm bằng cao đẳng, bà Kim Jeong-ja dự định sẽ tiếp tục theo học chương trình cử nhân 4 năm về phúc lợi trẻ em với mong muốn được giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong tương lai, theo thông tin trên tờ Đại biểu Nhân dân.
